Chính trị - Xã hội

Từ Nhà tù Côn Đảo đến Nghĩa trang Hàng Dương

Chung Quốc Hưng 27/07/2020 - 09:46 PM
Di tích lịch sử đặc biệt cấp quốc gia - Nhà tù Côn Đảo từng giam cầm gần 20.000 người, trong đó có nhiều tù chính trị. Dù địch áp dụng nhiều hình thức tra tấn được cho là tàn bạo nhất nhưng vẫn không khuất phục được sự kiên trung, ý chí Cách mạng của những chiến sĩ Cộng sản. Những ngày tháng 7, Đoàn công tác của Hội LHPN Việt Nam do Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội LHPNVN Hà Thị Nga dẫn đầu vừa có chuyến “về nguồn” ý nghĩa tại đây.

"Kỷ niệm sâu sắc nhất ở nhà tù Côn Đảo là lúc bọn chúng bắt đày qua trại 4. Chúng nó đem xe GMC chở đi 36 chị em. Qua bên đó, tôi gặp được chị Trương Mỹ Hoa, chị Võ Thị Thắng, chị Chín Thơ. Một thằng nắm tay bên đây. Một thằng trói 2 chân tôi dưới bàn, không nhúc nhích gì được. Nó bắt lăn tay, chụp hình. Nó lấy điện châm vô, không có la được. Nó nói tao đánh cho mày chế, sau này mày có lấy chồng cũng không có con luôn. Nhưng chị em tôi nhất quyết, sống ở đây, chết cũng ở đây, chứ dứt khoát không đầu hàng!" - cựu tù chính trị Nguyễn Thị Ni (huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) nhớ lại.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn