Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ

"Tù nhân" của mẹ

31/05/2026 - 21:17 (GMT+7)
PV

“Mẹ đừng tưởng cái gì mẹ cũng đúng. Con không cãi mẹ, không phải là vì con sai mà là vì mẹ là mẹ của con, vì con biết mẹ lo cho con. Nhưng mẹ đừng áp đặt suy nghĩ của mẹ cho con. Con đã cố gắng làm đứa con ngoan, nhưng bây giờ con đã lớn khôn, con cũng có chính kiến, cũng có ước mơ, con cũng muốn độc lập. Mẹ cũng nên cho con khoảng không gian riêng, để con còn thở”. Nghe con gái tuôn một tràng trong hơi thở gấp gáp, mắt đỏ hoe với những lời lẽ như xát muối vào lòng mẹ.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận