pnvnonline@phunuvietnam.vn
Từ những mái nhà tranh nghèo đến ngôi làng kiểu mẫu


Xã Thanh Quân, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa
Đổi khác từng ngày
Đường vào xã Thanh Quân, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa - một trong những địa bàn thụ hưởng từ Dự án 8 - giờ đây đã khác xưa nhiều. Thay cho con đường đất lầy lội mỗi khi mưa về là con đường bê tông sạch sẽ, nối thẳng vào trung tâm.

Chị Lò Thị Tươi (37 tuổi), người dân tộc Thái, hồ hởi nói với chúng tôi: "Ngày xưa muốn ra huyện phải đi bộ cả tiếng, giờ xe máy chạy 15 phút là tới nơi rồi. Mừng lắm anh ạ!".


Những con đường bê tông trải dài, những ngôi nhà mới khang trang, là dấu ấn rõ nét về sự đổi thay trong đời sống người dân Như Xuân.
Những "mầm xanh" của sinh kế mới
Không chỉ xây dựng hạ tầng, Dự án 8 còn giúp người dân xây dựng sinh kế lâu dài. Trên những nương rẫy ở mỗi bản, từng hàng keo, sắn trải dài xanh mướt. Mỗi hộ gia đình được cấp giống, hỗ trợ phân bón, kỹ thuật trồng trọt.
Chị Hoàng Thị Thân - một trong những hộ đầu tiên chuyển sang mô hình trồng cây ăn quả xen chăn nuôi, làm kinh tế tổng hợp - phấn khởi chia sẻ: "Hồi chưa có Dự án, gia đình chỉ đủ ăn. Giờ nuôi gà, lợn, bán keo, mỗi năm cũng dư được chút ít. Có cái để lo cho con cái học hành".

Cán bộ Hội LHPN địa phương
Từ chỗ chỉ biết trồng lúa rẫy, bà con nay đã có thêm mô hình trồng cây ăn quả, chăn nuôi nhỏ lẻ đem lại thu nhập ổn định.

Hồi sinh những giá trị văn hóa bản địa
Dự án 8 không chỉ thay đổi cảnh quan và kinh tế mà còn làm sống lại những giá trị văn hóa từng dần bị mai một. Nhà văn hóa thôn được xây mới, nơi đó giờ là điểm hẹn cho những buổi múa sạp, đánh chiêng, giao lưu thể thao văn hóa. Trẻ em được đến lớp trong ngôi trường mầm non khang trang, có đủ ánh sáng, bàn ghế và đồ dùng.



Cơ sở giáo dục, sinh hoạt cộng đồng được đầu tư góp phần nâng cao chất lượng sống và gìn giữ bản sắc dân tộc.
Dự án 8 đã không chỉ mang lại thay đổi về vật chất, mà còn khơi dậy niềm tin rằng vùng đất này có thể phát triển bền vững từ chính nội lực và bản sắc của mình.