Tự xưng "Nàng tiên", truyền bá mê tín dị đoan: Bài 1 - Không làm vẫn có ăn

Hoàng Sa
27/08/2023 - 19:38
Tự xưng "Nàng tiên", truyền bá mê tín dị đoan: Bài 1 - Không làm vẫn có ăn

Nàng tiên con Trời Lò Thị Nhi cùng đệ tử đang tuyên truyền mê tín dị đoan

Tự xưng bản thân là "Nàng tiên", Lò Thị Nhi (Mường La, Sơn La) phong cho một số đệ tử là hoàng tử, công chúa đi lôi kéo người dân vùng cao ở Sơn La bằng truyền bá mê tín dị đoan. Với cách tuyên truyền rất đơn giản là chỉ cần tin theo, không phải làm cũng có ăn. Với việc nói nhiều lần kèm theo tụ tập ăn uống nhảy múa, Nhi đã lôi kéo được nhiều người dân tin theo.

Ai tin tưởng và đi theo thì sẽ được sung sướng

Lâu nay, trên địa bàn xã Mường Bú (Mường La, Sơn La), xuất hiện đối tượng Lò Thị Nhi, tên thật là Lường Thị Tưởng, tự xưng là Nàng tiên, con của trời, thu hút nhiều người dân tụ tập sinh hoạt tâm linh có dấu hiệu trái phép. 

“Nàng tiên con Trời” và trò lừa bịp mê tín dị đoan: Bài 1 - Cần ngăn chặn tình trạng truyền bá mê tín dị đoan ở xã Mường Bú (Mường La, Sơn La) - Ảnh 1.

Chân dung người tự xưng là Nàng tiên, là con của Trời, có khả năng tâm linh

Lò Thị Nhi là người ở xã Pắc Ngà, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La. Từ năm 2012, người này chuyển về sinh sống ở tiểu khu 2, xã Mường Bú, huyện Mường La. Vài năm trở lại đây, Lò Thị Nhi tự xưng mình là Nàng tiên, con của trời, có năng lực siêu nhiên như thần thánh. Người này xưng là "mẹ" với các đệ tử mà đối tượng Nhi "phong" cho làm hoàng tử, công chúa đi theo mình. 

Lò Thị Nhi luôn khoe khoang và tung tin rằng mình có năng lực, pháp lực cao cường, có thể tìm được báu vật trị giá nhiều tỷ đồng, nếu ai tin theo mẹ (tức là Nàng tiên") thì sẽ được mẹ ban phát lộc, là tiền bạc, của cải. Các đệ tử đi theo không cần phải làm ăn gì, chỉ cần theo mẹ đi lôi kéo người tin theo mẹ để tham gia hoạt động tâm linh.

“Nàng tiên con Trời” và trò lừa bịp mê tín dị đoan: Bài 1 - Cần ngăn chặn tình trạng truyền bá mê tín dị đoan ở xã Mường Bú (Mường La, Sơn La) - Ảnh 2.

Nhóm người do Nhi đứng đầu thường xuyên tổ chức ăn uống linh đình để thu hút người đi theo "Nàng tiên" Lò Thị Nhi

Ông L.T.H, ở Mai Sơn, Sơn La, cho biết: "Bà Nhi tung tin mình là Nàng tiên, là con trời, để lôi kéo được người tham gia. Bà ấy toàn tổ chức cho họ ăn chơi suốt, nên người ta tin rằng bà Nhi là con trời thật, tiền bạc, tài sản có nhiều nên mới tổ chức ăn chơi ban phát được nhiều như thế. Nói một lần không tin, nói nhiều lần, được ăn chơi nhiều lần thì họ sẽ tin thôi".

Bà Q.T.M, ở Chiềng Mung, Mai Sơn, cho hay: "Bà Nhi nói giỏi lắm, cứ nói mình là người nhà trời, trời cử xuống giúp nhân dân, giúp bà con. Ai tin tưởng và đi theo thì sẽ được sung sướng, giàu có, xây nhà mua xe, không phải vất vả đồng áng, nương rẫy nữa. Ai tin theo thì được ban lộc, ai không tin thì không được theo. Vì nếu có theo cũng không được lộc".  

Hoạt động mê tín có tổ chức

Với những chiêu trò như trên, chỉ sau một thời gian ngắn, số lượng người đi theo Lò Thị Nhi đã lên tới con số hàng nghìn người, phạm vi hoạt động cũng được mở rộng từ ban đầu là xã Mường Bú, huyện Mường La giờ đã lan sang các xã ở trong và ngoài huyện. 

Điều đáng nói, người phụ nữ tự xưng mình là Nàng tiên, con trời đã xây dựng cho mình một hệ thống đệ tử khá bài bài. Bà Nhi tổ chức theo các nhánh, đứng đầu các nhánh là các Hoàng tử và Công chúa. Những người được bà Nhi phong là Hoàng tử và Công chúa chính là những đệ tử thân tín và họ sẽ tổ chức lôi kéo người vào hệ thống của mình. Chiêu thức vẫn chỉ đơn giản là dụ dỗ đi theo mẹ (tức Nàng tiên), sẽ được mẹ ban phát lộc lên tới hàng tỷ, thậm chí là hàng chục tỷ đồng. Theo mẹ không phải làm gì cả, chỉ ăn chơi, nhảy múa hát ca thôi. 

Cho đến nay, hệ thống của bà Nhi đã có tới hơn hai mươi Hoàng tử và Công chúa, đồng nghĩa với việc có hơn hai mươi nhánh trong hệ thống của bà Nhi. 

Để duy trì và tạo tiếng vang hơn nữa, bà Nhi cùng các đệ tử liên tục tổ chức đi ban phát lộc ở nhà của các đệ tử, đi đến đâu cũng tổ chức ăn uống, nhảy múa tưng bừng với sự tham gia của hàng chục người. Mỗi khi tổ chức sự kiện, bà Nhi lại tuyên truyền dụ dỗ người dân tham gia vào hệ thống của mình ngày một đông hơn. 

“Nàng tiên con Trời” và trò lừa bịp mê tín dị đoan: Bài 1 - Cần ngăn chặn tình trạng truyền bá mê tín dị đoan ở xã Mường Bú (Mường La, Sơn La) - Ảnh 3.

Buổi tổ chức ăn uống và nhảy múa, hát ca tại nhà một đệ tử của Nàng tiên

Để có được sự phát triển và lôi kéo được nhiều người tham gia như hôm nay, phải kể đến vai trò giúp việc tích cực của 4 người đàn ông bên cạnh bà Nhi. Những người này thường xuyên lo kịch bản tổ chức, sắp xếp các buổi ăn uống, nhảy múa, lễ lạt và kêu gọi sự đóng góp tiền của để đi theo hệ thống "ma giáo" của bà Nhi. 

Ngoài ra, nhóm 4 người này còn làm nhiệm vụ cảnh giới, theo dõi nhất cử nhất động các hoạt động của bà Nhi cùng các đệ tử. Hễ có người là, hoặc nhân vật nào đó đáng nghi ngờ, họ sẽ hạch sách tìm hiểu thông tin về nhân vật đó. 

Chỉ những ai đã tham gia vào các hệ thống của các Hoàng tử, Công chúa mới được cho vào nhà bà Nhi nghe tuyên truyền rao giảng. Sau khi mọi người vào đông đủ, họ sẽ đóng cửa không cho ai ra vào, quá trình tụ họp họ nghiêm cấm quay phim, chụp ảnh để tránh lọt lộ thông tin ra ngoài. 

Suốt thời gian dài hoạt động, nhiều nạn nhân vì nhẹ dạ tin theo, đã rơi vào cảnh tán gia bại sản, vay mượn tiền bạc để chạy theo những chiêu trò ma mãnh của bà Nhi và đồng bọn. Có những trường hợp sau thời gian dài tin theo thì được phát lộc. Tuy nhiên, lộc mà họ nhận được lại là cả thùng tiền âm phủ. Trong bài sau, chúng tôi sẽ thông tin cụ thể hơn.

(Còn nữa)

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm