Tuần lễ phim Tình yêu tại Hà Nội

Bảo Minh
07/02/2020 - 15:28
Tuần lễ phim Tình yêu tại Hà Nội
7 bộ phim lãng mạn, hài hước mà tinh tế, sâu sắc về tình yêu sẽ được chiếu trong “Tuần lễ phim Tình yêu” tại Trung tâm Văn hóa Pháp Hà Nội từ ngày 10 đến 16/2/2020.

7 bộ phim được chiếu trong Tuần lễ phim Tình yêu là 7 câu chuyện khác nhau về tình yêu thương giữa con người với con người. Không đơn thuần khai thác tình cảm đôi lứa, các bộ phim được chọn chiếu trong sự kiện còn chú trọng vào nhiều góc độ khác nhau của tình yêu và đặt nó trong những bối cảnh riêng: trong thời kỳ chiến tranh, trong mối quan hệ khác biệt văn hóa, trong thế giới riêng của lớp thanh thiếu niên, trong mối quan hệ gia đình…

Được chọn chiếu mở đầu cho sự kiện là bộ phim Tình tay ba (19h ngày 10/2). Đây là câu chuyện về tam giác tình yêu đầy phức tạp và hài hước của đạo diễn Emmanuel Mouret. Từng đoạt giải Phim hay nhất tại LHP Cabourg 2015, bộ phim chọn khai thác chủ đề khá nhạy cảm giữa những người đang yêu nhưng lại theo một hướng tiếp cận khác biệt, với cách gây hài đậm chất riêng. Nội dung phim xoay quanh Clément, anh chàng giáo viên bình thường bỗng một ngày mắc kẹt trong cuộc tình ngang trái với hai cô nàng xinh đẹp: một bên là Alicia, nữ diễn viên nổi tiếng mà anh mến mộ từ lâu; một bên là Caprice, cô nàng trẻ trung với lối sống hiện đại say anh như điếu đổ.

Trong buổi chiếu thứ hai của Tuần lễ phim Tình yêu (vào 19h ngày 11/2), khán giả sẽ cùng trải qua nhiều cung bậc thăng trầm của cảm xúc trong bộ phim Hoài niệm của đạo diễn Jean-Paul Rouve. Theo chân anh chàng Romain trong hành trình tìm kiếm người bà bỏ trốn khỏi viện dưỡng lão, phim như một chuyến du hành về miền ký ức, khơi gợi những xúc cảm sâu thẳm trong tâm khảm của mỗi con người. Bộ phim là những dòng chảy thời gian xuyên suốt mạch cảm xúc của tình yêu gia đình cũng như tình cảm lứa đôi.

Vào 19h tối 12/2, khán giả sẽ được gặp lại nữ minh tinh Catherine Deneuve và nam tài tử Yves Montand trong bộ phim Cuộc sống trên hoang đảo của đạo diễn Jean-Paul Rappeneau. Rời xa chốn phồn hoa đô thị, Martin tìm đến một hòn đảo hoang và sinh sống bằng việc trồng trọt. Tại đây, anh tình cờ gặp Nelly, cô gái Pháp vừa trốn khỏi đám cưới với người chồng Ý của mình. Từ cuộc gặp gỡ trớ trêu đến câu chuyện tình lãng mạn, bộ phim sẽ mang đến cho khán giả những tràng cười sảng khoái cũng như những bài học sâu sắc về ý nghĩa của cuộc sống.

Cảnh trong phim Đông Dương

Cảnh trong phim Đông Dương

Được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn chuyên viết truyện lãng mạn - Philippe Vilain, Cặp đôi trái ngược của đạo diễn Lucas Belvaux là sự kết hợp ăn ý giữa minh tinh người Bỉ Émilie Dequenne và tài tử phim hài Pháp Loïc Corbery. Bộ phim thuật lại chuyện tình kỳ lạ giữa chàng giáo sư triết học sâu sắc chuyên đọc Emile Zola, Marcel Proust, Charles Baudelaire với cô thợ hớt tóc nhí nhảnh thích đọc tiểu thuyết tình cảm, mê nhạc pop, thần tượng Jennifer Aniston. Những khác biệt về văn hóa, xã hội đã hút hai người lại gần với nhau nhưng cũng lại khiến họ vấp phải nhiều mâu thuẫn sau một thời gian dài quen nhau. Tác phẩm sẽ giúp khán giả có những cái nhìn cụ thể và sống động hơn về cách tình yêu chân thành có thể xóa nhòa đi rào cản về văn hóa, xã hội giữa hai người. Phim chiếu vào 19h ngày 13/2.

Phim Bầu trời đỏ (19h ngày 14/2) là một tác phẩm xuất sắc của đạo diễn Olivier Lorelle về tình yêu lứa đôi trong tình cảnh chiến tranh vây hãm. Câu chuyện kể về anh lính trẻ người Pháp bị điều ở lại chiến trường Đông Dương để chiến đấu với du kích Việt. Ở đây, anh nhận ra sự thật tàn nhẫn và vô nhân tính của cuộc chiến tranh thuộc địa khi phải tra tấn và giết hại một cô du kích Việt Minh, người mà anh đem lòng yêu thương. Hai người quyết định cùng nhau bỏ trốn vào rừng và tham gia vào đội du kích chống lại quân đội Pháp. Trong bộ phim này, đạo diễn Olivier Lorelle đã khéo léo đan cài thông điệp về nhận thức của con người và tinh thần bất diệt của người phụ nữ trên bức nền của một cuộc chiến tranh phi nghĩa.

Lựa chọn xoáy sâu vào chủ đề tình yêu học đường, bộ phim Tamara của đạo diễn Alexandre Castagnetti (chiếu vào 19h ngày 15/2) hứa hẹn sẽ thu hút sự quan tâm của các bạn trẻ cũng như của những bậc cha mẹ mong muốn hiểu thêm về thế giới riêng của con mình. Nhân vật chính trong phim là cô bé Tamara 15 tuổi luôn bị bạn bè trêu ghẹo về ngoại hình tròn trĩnh, bụ bẫm của mình. Bước vào năm học mới, cô quyết tâm luyện tập để thay đổi diện mạo và lên kế hoạch cưa đổ anh chàng hotboy nhất trường. Bằng những thước phim trong sáng, sống động và chân thực về thế giới của thanh thiếu niên, bộ phim đã khéo léo truyền tải đến khán giả thông điệp về việc nhận thức giá trị của bản thân và sự phức tạp trong mối quan hệ giữa các bạn trẻ với nhau, giữa cha mẹ với con cái.

Khép lại Tuần lễ phim Tình yêu là bộ phim Đông Dương của đạo diễn Régis Wargnier (18h ngày 16/2). Đây là bộ phim lừng danh từng dành giải thưởng Oscar và Quả cầu Vàng cho hạng mục Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất. Đông Dương xoay quanh cuộc đời của Eliane và cô con gái nuôi Camille. Số phận trớ trêu, hai mẹ con lại cùng phải lòng viên sĩ quan hải quân trẻ tuổi Jean-Baptiste Le Guen. Trên cương vị của một người mẹ hết mực thương con, Eliane đã quyết định chôn vùi tình cảm của mình. Hạn chế đặt bối cảnh Đông Dương dưới lăng kính của chiến tranh và đô hộ, Régis Wargnier đã thành công trong việc lan tỏa đến người xem giá trị của tình yêu thương cũng như thể hiện góc nhìn đầy nhân văn của mình về con người trong thời kỳ loạn lạc. 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm