Tuấn Trần lái ca nô vượt sóng để bảo vệ Phương Anh Đào
Tuấn Trần tái hợp Phương Anh Đào trong phim "Báu vật trời cho"
Trước thềm ra mắt phim, nhà sản xuất "Báu vật trời cho" vừa chính thức ra mắt đoạn best cut xoay quanh phân cảnh Tuấn Trần liều lĩnh đuổi theo Phương Anh Đào.
Chỉ trong 1 phút 30 giây ngắn ngủi, đoạn cắt đặc biệt này nhanh chóng thu hút sự quan tâm của khán giả khi đặt hai nhân vật vào một tình huống căng thẳng. Mở đầu best cut là hình ảnh Hồng (Tuấn Trần thủ vai) lái ca nô băng qua mặt nước, rượt đuổi trong vô vọng từ đảo ra đến bến cảng. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, gương mặt Ngọc (Phương Anh Đào thủ vai) hiện rõ sự dằn vặt, lo lắng và suy tư.
Phương Anh Đào xử lý ánh nhìn tiết chế, không cần nhiều thoại vẫn truyền tải được cảm giác của một người phụ nữ đang đứng trước lựa chọn mang tính sống còn. Trong khi đó, Hồng vẫn nhất quyết đuổi theo, bất chấp khoảng cách và nguy hiểm. Cao trào được đẩy lên khi anh trượt ngã ngay trước bánh xe, hình ảnh vừa đau đớn về mặt thể xác vừa gợi cảm giác tuyệt vọng của một người đàn ông không chấp nhận buông tay. Đoạn best cut khép lại bằng hình ảnh Hồng bị hai người đàn ông đô con đè xuống, miệng bị nhét giẻ lau. Cái kết bỏ lửng này tạo nên cảm giác tò mò.
Đoạn best cut ghi khoảnh khắc Tuấn Trần lái ca nô vượt sóng đuổi theo để bảo vệ Phương Anh Đào trong "Báu vật trời cho"
Tuấn Trần bày tỏ: "Tôi rất vui vì mọi người mong chờ sự tái hợp này của tôi và Phương Anh Đào. Tôi rất sợ bị trùng lặp, bị khán giả kêu rằng đây là Sâu, đây là Mai nè. Tôi không muốn vậy"
Phương Anh Đào chia sẻ: "Tuấn và tôi đã làm việc cùng nhau ở một dự án rồi. Ở bên ngoài, hai đứa cũng khá là thân với nhau nên khi bước vào phim, chúng tôi buộc phải quên đi những điều hơi thân thiết trước đó để có thể giúp cách phản ứng của hai nhân vật trở nên tươi mới hơn.
Về mặt diễn xuất, đoạn best cut cho thấy sự ăn ý giữa Tuấn Trần và Phương Anh Đào. Cả hai đều tiết chế biểu cảm, để cảm xúc được dẫn dắt qua ánh mắt, cử chỉ và nhịp thoại. Tuấn Trần thể hiện một Hồng vừa quyết liệt vừa đầy tổn thương, trong khi Phương Anh Đào khắc họa Ngọc như một người phụ nữ mạnh mẽ bên ngoài nhưng bên trong chất chứa nhiều day dứt. Sự đối lập này tạo nên sức nặng cảm xúc cho toàn bộ phân đoạn.
Báu vật trời cho kể về Ngọc (Phương Anh Đào đóng) - một người mẹ đơn thân đưa con trai đến vùng biển sinh sống sau biến cố gia đình. Cuộc sống vốn bình lặng của hai mẹ con đột nhiên xáo trộn khi cậu bé Tô (bé Bánh Mì đóng) đột nhiên gọi Hồng (Tuấn Trần đóng) là "ba" trước sự chứng kiến của nhiều người, trong đó có ông Vinh (nghệ sĩ Trung Dân đóng). Ông ấy không chỉ là người đứng đầu gia đình mà còn là nhân vật có ảnh hưởng lớn trong làng. Cuộc gặp gỡ tréo ngoe ấy kéo ba con người xa lạ vào hàng loạt tình huống dở khóc dở cười lẫn căng thẳng, khi mọi thứ bắt đầu vượt ngoài kế hoạch.

