Tuần trăng mật trong mơ bị phá hoại ngay ở bước khởi đầu bởi lý do khó nói

Hiểu Mai
01/02/2023 - 16:09
Ngay trong chuyến bay đến địa điểm tuần trăng mật, cặp đôi đã không thực sự gặp thuận lợi cho lắm.

Nói đến tuần trăng mật, người ta luôn mong chờ một khởi đầu ngọt ngào với người mình yêu. Nhưng ngược lại, điều mà cặp đôi dưới đây nhận được chính là những trải nghiệm ám ảnh đến tột cùng.

Hannah Charlotte Mol, người sở hữu tài khoản Tiktok đến từ Anh, đã chia sẻ một đoạn clip thu hút hơn 269.000 lượt xem trong một tuần. Trong video, cô kể về hành trình cùng ông xã mới cưới đến sân bay để chuẩn bị cho chuyến bay kéo dài 10 giờ đến "thiên đường biển" Maldives – nơi cả hai đã chọn cho tuần trăng mật của họ. 

Cặp đôi đến sớm để nhận phòng, háo hức lên chuyến bay đáng mong chờ nhất của cuộc hôn nhân. Cô cũng chia sẻ về các tiện nghi của hãng hàng không bao gồm chỗ để chân rộng rãi, đồ uống, chăn, gối và cả hộp đựng đồ trang điểm miễn phí. 

Xuyên suốt đoạn video trên máy bay, có rất nhiều cặp đôi khác cùng đi hưởng tuần trăng mật như họ đang khoe những món đồ đắt tiền và thụ hưởng những bữa ăn sang trọng khi ngồi hàng ghế thương gia.

Đôi vợ chồng ái ngại với vị khách kế bên.

Nhưng Mol và chồng thì không may mắn đến thế. Họ bắt gặp tiếng chân của một người phụ nữ đi ngang qua lối đi, và điều tồi tệ bắt đầu xảy đến khi vị hành khách tháo giày để "thư giãn" trên ghế của cô ấy. 

"Quý cô đó vừa cởi giày ra, đôi chân bốc mùi thậm tệ. Chúng tôi thậm chí còn chưa cất cánh, và bạn tưởng tượng đi, tôi và chồng sẽ phải trải qua 10 tiếng đồng hồ với tình trạng đó. Chúng tôi rất hào hứng với chỗ ngồi hạng phổ thông đặc biệt đã đặt. Còn nhiều chỗ khác cho việc để chân cơ mà", Mol thốt lên trong video. 

Trong suốt hành trình dài, họ cũng không thể nào nhắc người ta phải đi giày vào hay đừng gác chân lên được vì đó là quyền tự do của mỗi người. Bởi vậy, đôi vợ chồng mới cưới cứ thế chịu đựng trong suốt chuyến bay.

Cô dâu mới ngao ngán nói rằng chuyến tuần trăng mật đã có vẻ không được hoàn hảo ngay từ những chi tiết đầu tiên, thật sự vô cùng đáng tiếc.

Tuy nhiên, dưới video được chia sẻ, nhiều người không tỏ ra đồng cảm với Mol mà ngược lại còn khiển trách cô. Lí do chủ yếu là vì loại vé mà cô đã đặt. Họ cho rằng lẽ ra cặp đôi nên đầu tư cho một khoang hạng nhất trong chuyến đi chỉ có một lần trong đời thay vì chỉ là hạng phổ thông đặc biệt.

"Đó là tuần trăng mật duy nhất của các bạn. Tôi không hiểu tại sao lại có người chấp nhận đi tuần trăng mật cùng với hạng phổ thông", một người dùng tỏ ra cáu kỉnh.

Tuần trăng mật trong mơ bị phá hoại ngay ở bước khởi đầu bởi lý do thật sự khó nói - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Nhưng đổi lại, đám cưới của cặp đôi cũng nhận được nhiều lời chúc phúc từ một bộ phận người dùng. Và cũng có vô vàn lời chỉ trích dành cho hành khách nữ kia.

"Một bàn chân bốc mùi là điều không đáng có nhưng hãy quên nó đi. Chúc hai bạn có một cuộc sống hạnh phúc và cùng nhau tạo ra những kỷ niệm đẹp đẽ để trân trọng suốt đời", một người tốt bụng chia sẻ.

Được biết, Mol và chồng không phải là trường hợp đầu tiên cảm thấy thất vọng với tuần trăng mặt sau đám cưới. Năm 2021, một cặp đôi đến từ Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã phải ở trong tình huống oái oăm không kém vì khu nghỉ dưỡng với khu rừng xanh mướt họ chọn hóa ra là một bãi hoang tàn sau khi trải qua vụ cháy rừng nghiêm trọng. 

Điều khiến họ cảm thấy tuyệt vọng là không có bất kỳ một thông tin gì được chia sẻ từ những đại lý du lịch đáng tin cậy.

Thế mới nói, không phải cái gì được chuẩn bị kỹ càng cũng sẽ đầu xuôi đuôi lọt. Quyết định mua loại vé nào là tùy vào mỗi người, nhưng quả thực, những trải nghiệm mà vợ chồng Mol phải trải qua là điều không ai mong muốn. Và họ nên nhận được sự đồng cảm sau sự cố tệ hại đó. 

Nguồn: Nguồn: NY Post
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm