Tùng Dương dù lớn khôn, đôi lúc vẫn như một em bé tự kỷ

12/09/2016 - 21:29
Tùng Dương không giấu được sự xúc động khi quay lại Trường Sao Mai. Anh chia sẻ: 'Ngoài công việc, người nghệ sĩ nên dang rộng vòng tay đón nhận và yêu thương nhiều hơn nữa để các em vẽ nên thế giới nhiệm màu của chính mình bằng ước mơ'.
Cuối tuần qua, nam ca sĩ Tùng Dương đã có buổi hoạt động từ thiện tại trường Sao Mai với 170 suất quà là bút, vở, sáp mầu dành cho các em bé đang mắc căn bệnh tự kỷ
Ngoài việc tặng thưởng các em nhỏ nhân dịp khai trường, nam ca sĩ cũng tranh thủ tổ chức giao lưu với các em nhỏ trong tết Trung thu
Anh hát tặng các bé ca khúc kinh điển 'Can you feel the love tonight' trong bộ phim 'Vua sư tử' với hy vọng các bé sẽ lớn lên vững vàng, mạnh mẽ như những chú sư tử
Anh siết chặt tay để truyền ngọn lửa ấm cho các bé
Nam ca sĩ tự tay chuẩn bị từng phần quà và trân trọng trao tặng nó cho các con
Với những em nhỏ thiệt thòi hơn, Tùng Dương dành cho các em những cái ôm chặt như để thể hiện sự sẻ chia
Cuối buổi, anh không quên lưu giữ lại khoảnh khắc ý nghĩa khi ăn tết trung thu cùng các bé tự kỷ, thiệt thòi ở trường Sao Mai. Trong giây phút xúc động, Tùng Dương tâm sự: 'Bản thân tôi dù đã lớn khôn hơn nhưng có những lúc vẫn như một em bé tự kỷ'.
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm