Tùng Dương, Hiền Thục lấy nước mắt khán giả khi hát về cha mẹ

Tú Nhi
25/08/2023 - 22:48
Tùng Dương, Hiền Thục lấy nước mắt khán giả khi hát về cha mẹ

Ca sĩ Hiền Thục

Trong đêm nhạc “Ơn nghĩa sinh thành” do báo Tuổi trẻ Thủ đô tổ chức, ca sĩ Tùng Dương và Hiền Thục đã khiến khán giả không khỏi nghẹn ngào khi thể hiện đầy cảm xúc những ca khúc về cha mẹ.

Tối 24/8, chương trình Ơn nghĩa sinh thành do báo Tuổi trẻ Thủ đô phối hợp với đạo diễn Mai Thanh Tùng tổ chức đã diễn ra tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội. Tới dự chương trình có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh cùng đại diện lãnh đạo bộ, ban ngành trung ương và thành phố Hà Nội.

Tổ chức vào dịp lễ Vu lan, đêm nghệ thuật như một món quà gửi tới các bậc sinh thành, đồng thời nhắn nhủ thông điệp: "Hãy yêu thương cha mẹ khi còn có thể!". Tham gia chương trình có nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Tùng Dương, Quang Dũng, Hiền Thục, Minh Quân, Ngọc Ký, Thu Thủy, Lê Anh, Lê Trang, Ngọc Khánh Chi…

Ca sĩ Tùng Dương

Ca sĩ Tùng Dương

Trong đó, mang đến nhiều cảm xúc cho khán giả nhất có lẽ không ai khác ngoài ca sĩ Tùng Dương với 2 ca khúc Mẹ tôi (Trần Tiến), Cha và con (Trần Lập). Đặc biệt, bằng giọng hát đầy nội lực, sâu lắng, nam ca sĩ như gieo vào lòng người nghe sự day dứt, xót xa của đứa con không còn mẹ khi thể hiện ca khúc Mẹ tôi.

Chia sẻ với khán giả, Tùng Dương cho biết: "Từ trước đến nay, tôi và mẹ đều là người mạnh mẽ, cá tính nên khắc khẩu, bất đồng quan điểm trong nhiều chuyện. Nhưng mẹ luôn lặng lẽ ủng hộ, chăm lo cho tôi trong những buổi diễn. Mẹ tôi luôn dặn tôi "Con hãy luôn khiêm cung, chan hòa, hãy luôn đưa tinh thần đức độ và nhân văn vào trong nghệ thuật của chính mình cũng như cuộc sống thực tế ngoài đời. Điều đó mới là quan trọng nhất chứ không phải là những sự thành công bề nổi".

Tùng Dương tặng hoa cho bà và mẹ trong đêm nhạc

Tùng Dương tặng hoa cho bà và mẹ trong đêm nhạc

Ấn tượng hơn cả, sau khi kết thúc phần trình diễn, Tùng Dương đã mang hoa tới tặng bà và mẹ ở dưới hàng ghế khán giả. Khoảnh khắc  anh ôm 2 người phụ nữ quan trọng trong cuộc đời anh và nói lời cảm ơn khiến nhiều người không kìm được nước mắt.

Khán giả xúc động rơi nước mắt trước phần trình diễn của các nghệ sĩ

Khán giả xúc động rơi nước mắt trước phần trình diễn của các nghệ sĩ

Bay từ Mỹ về Việt Nam để tham gia Ơn nghĩa sinh thành, ca sĩ Hiền Thục cho biết, lý do khiến cô mong muốn góp mặt bởi nhận thấy đây là một chương trình rất ý nghĩa. Cô thể hiện 2 ca khúc Con nợ mẹ Nhật ký của mẹ và khiến cả khán đài như lặng đi bởi giai điệu sâu lắng và thông điệp ý nghĩa về tình mẫu tử thiêng liêng. Nữ ca sĩ cũng đã rơi nước mắt khi hát Nhật ký của mẹ. 

Ca sĩ Hiền Thục trên sân khấu "Ơn nghĩa sinh thành"

Ca sĩ Hiền Thục trên sân khấu "Ơn nghĩa sinh thành"

Hiền Thục cho biết, con gái duy nhất của mình đã sang nước ngoài để du học và cô đã gác lại công việc trong một khoảng thời gian để cùng đi với con, lo cho con. Hiện tại, con gái đã cứng cáp ở xứ người, cô quay trở về Việt Nam nhưng trong lòng luôn canh cánh nỗi chờ mong con...

Ca sĩ Quang Dũng hát "Ca dao mẹ" và "Bông hồng cài áo"

Ca sĩ Quang Dũng hát "Ca dao mẹ" và "Bông hồng cài áo"

Tùng Dương, Hiền Thục lấy nước mắt khán giả khi hát về cha mẹ - Ảnh 6.

Tiểu phẩm "Báo hiếu" do dàn diễn viên Nhà hát Tuổi trẻ thể hiện xoay quanh chuyện những người con đùn đẩy nhau chuyện phụng dưỡng cha mẹ. Thông qua tiểu phẩm này, những người thực hiện chương trình muốn gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh về đạo nghĩa, tình cảm gia đình để mỗi người xem sẽ rút ra những bài học cho riêng mình

 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm