Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
20/10/2025 - 19:24 (GMT+7)

Tùng Dương tiết lộ về tuổi thơ “cãi nhau chí chóe” với chị họ

Minh Anh
Tùng Dương tiết lộ về tuổi thơ “cãi nhau chí chóe” với chị họ

Ca sĩ Tùng Dương và nhạc sĩ Nhuận Phú

“Ngày xưa hai chị em không phải lúc nào cũng êm đềm đâu, cũng cãi nhau chí chóe. Làm mấy việc nhà như nấu cơm, rửa bát, lau nhà… là y như rằng đùn đẩy cho nhau”, ca sĩ Tùng Dương chia sẻ về chị họ của mình, nhạc sĩ Nhuận Phú.

Tùng Dương và Nhuận Phú là hai chị em họ thân thiết, cùng lớn lên trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật. Khi bố mẹ Tùng Dương đi công tác nước ngoài, anh được gửi về ở với hai bác, cũng chính là bố mẹ của nhạc sĩ Nhuận Phú.

Bố mẹ của Nhuận Phú là giáo viên, giáo dục con gái và cả cháu họ rất nghiêm khắc. "Chúng tôi sống trong bầu khí quyển học hành, về nhà là ngồi vào bàn học. Chị cả Hoài Anh còn dạy chúng tôi theo kiểu "thương cho roi cho vọt", học với chị mà khóc thét luôn. Nhưng chính nhờ vậy, chúng tôi được rèn tính kỷ luật và nề nếp từ nhỏ", Tùng Dương kể.

Nam ca sĩ cũng thú nhận: "Hai chị em ngày xưa không phải lúc nào cũng êm đềm êm xuôi đâu, cũng cãi nhau chí chóe. Tuổi thơ mà, làm mấy việc nhà như nấu cơm, rửa bát, lau nhà… lúc nào cũng đùn đẩy cho nhau".

Nhưng đó vẫn là một tuổi thơ nhiều kỷ niệm, đáng nhớ khi hai chị em cùng chơi đồ hàng, ô ăn quan, đá bóng… Đặc biệt, họ đã có những buổi "ca hát tại gia" khi Tùng Dương đứng hát, còn Nhuận Phú ở phía sau kéo rèm ri-đô, cầm chõ xôi gõ nhịp phách. "Bầu trời âm nhạc trong tôi được nuôi dưỡng từ những tháng ngày ấy", Tùng Dương cho biết.

Nhạc sĩ Nhuận Phú tiết lộ: "Tùng Dương chính là người thầy đầu tiên dạy tôi những nốt nhạc đầu tiên, từ xướng âm, thẩm âm đến kỹ thuật thanh nhạc. Sau này, mỗi khi viết xong tác phẩm, tôi đều gửi Dương nghe góp ý để hoàn thiện".

Chia sẻ về MV "hà Nội đêm giao mùa", nhà thơ Hồng Thanh Quang (ngoài cùng bên phải) cho biết: “Thơ tôi là tiếng nói thật của con người, rất khó đưa vào nhạc, nhưng Nhuận Phú đã làm được. Khi nghe Tùng Dương hát, nước mắt tôi cứ trào ra”.

Chia sẻ về MV "hà Nội đêm giao mùa", nhà thơ Hồng Thanh Quang (ngoài cùng bên phải) cho biết: “Thơ tôi là tiếng nói thật của con người, rất khó đưa vào nhạc, nhưng Nhuận Phú đã làm được. Khi nghe Tùng Dương hát, nước mắt tôi cứ trào ra”.

Đúng Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, nhạc sĩ Nhuận Phú chính thức ra mắt cùng lúc 2 MV mới: Hà Nội đêm giao mùaMẹ hiền dấu yêu. Cả 2 MV đều do đạo diễn Trần Xuân Chung thực hiện, phần phối khí do nhạc sĩ Hà Trung đảm nhận.

Trong đó, Hà Nội đêm giao mùa được phổ nhạc từ bài thơ của nhà thơ Hồng Thanh Quang, mang phong vị hoài niệm, gợi nhớ nét tinh tế trong âm nhạc của Phú Quang nhưng được làm mới bằng hơi thở đương đại với một đoạn rap giàu cảm xúc.

Chính Tùng Dương là người chủ động đề nghị chị họ thể hiện Hà Nội đêm giao mùa: "Nghe xong bản nhạc, tôi bảo chị "Em sẽ hát cho chị", vì bài đã quá đầy đặn và xúc cảm". Với nữ nhạc sĩ, việc được người em họ đồng hành từ những ngày đầu đến nay là điều may mắn: "Tùng Dương không chỉ là người em, người thầy, mà còn là người bạn tâm giao trong âm nhạc của tôi".

Còn ca khúc Mẹ hiền dấu yêu, cảm hứng để nhạc sĩ Nhuận Phú sáng tác là từ chính hình ảnh người mẹ tảo tần của mình. "Tôi nhớ hình ảnh mẹ trong những đêm đông giá buốt vẫn ngồi khâu nón, đan len, chấm bài, soạn giáo án. Dáng mẹ cặm cụi bên ánh đèn là hình ảnh không bao giờ phai trong tôi", chị xúc động kể. Bài hát được thể hiện bởi ca sĩ Đỗ Tố Hoa.

Nhạc sĩ Nhuận Phú sinh năm 1981, lớn lên trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật. Chị là cháu của cố nhạc sĩ Trần Hoàn, có nhiều người thân hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật như NSƯT Trọng Thủy, NSƯT Minh Quang, ca sĩ Tùng Dương, ca sĩ – nhạc sĩ Tăng Duy Tân…

Nhuận Phú sáng tác nhiều đề tài khác nhau, từ quê hương, đất nước đến thân phận con người, với các ca khúc như Linh thiêng Quảng Trị, Em đẹp như hoa Sơn Tra, Thương, Giấu, Lá khóc… "Chị Nhuận Phú viết nhạc rất chân thành và cảm xúc. Âm nhạc của chị là tiếng nói của một trái tim phụ nữ đằm sâu, biết sẻ chia và yêu thương", Tùng Dương nhận xét.

MV "Hà Nội đêm giao mùa"

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận