Tuổi trẻ Học viện Cảnh sát nhân dân hào hứng chạy vì môi trường không khói thuốc
Bà Nguyễn Thị Minh Hương, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; ông Phí Quốc Thuyên, Tổng biên tập Báo Phụ nữ Việt Nam chụp ảnh cùng tập thể Học viện Cảnh sát nhân dân
Sáng 11/10, Giải chạy "Phụ nữ chạy vì môi trường không khói thuốc và tương lai xanh" năm 2026 do Báo Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Quỹ Phòng bệnh (Bộ Y tế) tổ chức đã diễn ra tại công viên Thống Nhất. Sự kiện thu hút gần 2.000 người tham gia, trong đó gần 200 cán bộ, giảng viên và sinh viên Học viện Cảnh sát Nhân dân đã tạo nên điểm nhấn đầy năng lượng và nhiệt huyết.
Theo Thượng tá, TS. Nguyễn Thị Huệ - Phó Trưởng khoa Ngoại ngữ, Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ Học viện Cảnh sát Nhân dân, vừa nắm bắt thông tin về giải chạy, đông đảo cán bộ, giảng viên cùng sinh viên đã hào hứng đăng ký tham gia. Nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho lực lượng gần 200 người, Ban Giám đốc Nhà trường đã bố trí 4 chuyến xe đưa đón đoàn tới điểm tập kết từ sớm.

Học viện Cảnh sát Nhân dân mang tới giải chạy 40 bảng hashtag mang các thông điệp tuyên truyền phòng, chống tác hại của thuốc lá
Không chỉ chuẩn bị về mặt thể lực, Học viện Cảnh sát Nhân dân còn thể hiện sự chỉn chu và sáng tạo khi mang tới giải chạy 40 bảng hashtag mang các thông điệp tuyên truyền phòng, chống tác hại của thuốc lá được thể hiện bằng 4 ngôn ngữ: Việt, Anh, Pháp, Nga. Điều này không chỉ thể hiện năng lực hội nhập của giảng viên, học viên lực lượng công an mà còn giúp lan tỏa thông điệp sống xanh đến đông đảo bạn bè quốc tế.

Gần 200 cán bộ, giảng viên, sinh viên Học viện Cảnh sát nhân dân tham gia Giải chạy
Đến với giải chạy, mỗi thành viên của Học viện Cảnh sát Nhân dân đều mang theo những cảm xúc chân thật và câu chuyện đầy ý nghĩa về hành vi nói "không" với khói thuốc.
Chị Bùi Thị Dung, giảng viên Khoa Ngoại ngữ hào hứng chia sẻ: "Giải chạy này vô cùng ý nghĩa và hữu ích. Chúng ta không chỉ chạy vì sức khỏe bản thân mà còn chạy để bảo vệ môi trường không thuốc lá. Mọi người đừng hút thuốc lá nữa nhé!".

Giảng viên Bùi Thị Dung
Giảng viên Đỗ Thị Thu (Khoa Ngoại ngữ) cũng không giấu nổi niềm vui khi lần đầu tiên tham gia sự kiện. Chị xúc động kể lại hành trình gian nan nhưng đầy tự hào khi đã kiên trì vận động người chồng có "thâm niên" 30 năm hút thuốc từ bỏ hoàn toàn thói quen có hại này hơn 1 năm qua, mang lại bầu không khí trong lành, khỏe mạnh cho cả gia đình.

Giảng viên Đỗ Thị Thu
Đối với các bạn học viên trẻ, khí thế quyết tâm lại càng rực rỡ hơn. Bạn Phan Thị Thanh Hường (học viên lớp B1 Văn bằng 2) tươi cười cho biết: "Bọn em cảm thấy vô cùng hào hứng với giải chạy này. Ở môi trường lực lượng vũ trang, việc huấn luyện và rèn luyện thể lực là công việc thường xuyên hàng ngày nên ai cũng sẵn sàng. Giải chạy không chỉ nâng cao sức khỏe mà còn nâng cao ý thức của cộng đồng về một tương lai xanh cho thế hệ mai sau".

Sinh viên Phan Thị Thanh Hường
Thượng tá, TS Nguyễn Thị Huệ nhấn mạnh, từ lâu Học viện Cảnh sát Nhân dân đã xây dựng và duy trì một môi trường học tập, rèn luyện hoàn toàn không khói thuốc. Nhận thức được tầm quan trọng của việc bảo vệ sức khỏe cộng đồng, sau giải chạy này, Hội Phụ nữ Học viện sẽ tiếp tục phát động phong trào chạy bộ, rèn luyện thể thao sâu rộng trong toàn thể các chi hội và cán bộ, chiến sĩ.

Thượng tá, TS Nguyễn Thị Huệ (bên trái) cho biết, Hội Phụ nữ Học viện sẽ tiếp tục phát động phong trào chạy bộ, rèn luyện thể thao sâu rộng trong toàn thể các chi hội và cán bộ, chiến sĩ

Học viện Cảnh sát Nhân dân được trao Giải tập thể, là đơn vị có đông vận động viên tham gia nhất.
Những bước chạy nhịp nhàng, khỏe khoắn của các chiến sĩ Cảnh sát tương lai trên con đường ven hồ Bảy Mẫu không chỉ thể hiện sức trẻ, tinh thần kỷ luật của lực lượng Công an nhân dân mà còn gieo vào lòng mỗi người dân tham gia thông điệp sâu sắc: "Không khói thuốc - Không gian sống lành mạnh - Tương lai khỏe mạnh".
