Tuổi trẻ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam "Thắp lửa truyền thống - Tiếp bước cha ông"
Các đoàn viên thanh niên được tham quan không gian trưng bày “Thời thanh xuân từ Đường Trường Sơn đến Đường 1C huyền thoại” tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam
Hướng tới kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2026), 71 năm Ngày thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (10/9/1955 - 10/9/2026) và 96 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam, Chi đoàn Bảo tàng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức chương trình sinh hoạt chuyên đề giàu cảm xúc với chủ đề “Thắp lửa truyền thống - Tiếp bước cha ông”.
Phát biểu khai mạc và định hướng nội dung sinh hoạt, đồng chí Nguyễn Nhất Linh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, khẳng định lịch sử không chỉ nằm trong những trang sách mà sống động trong ký ức của chính những con người đã làm nên lịch sử.
Đồng chí Nguyễn Nhất Linh nhấn mạnh, khoảng cách giữa các thế hệ không được đo đếm bằng độ lùi thời gian vài chục năm mà phụ thuộc vào việc tuổi trẻ hôm nay thấu hiểu, trân trọng và kế thừa được bao nhiêu những giá trị mà cha anh đã đánh đổi bằng xương máu, tuổi xuân và lý tưởng cách mạng.

Đồng chí Nguyễn Nhất Linh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, phát biểu. Ảnh: Bùi Hằng
Nếu thế hệ đi trước đã kiên cường vượt qua mưa bom bão đạn ở các "tọa độ lửa" để giành độc lập, thống nhất cho non sông, thì thế hệ thanh niên thời bình hôm nay đang đứng trước những thử thách và "mặt trận" mới. Đó là mặt trận của chuyển đổi số, làm chủ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, cải cách hành chính, bảo vệ chủ quyền trên không gian mạng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Dù hoàn cảnh lịch sử thay đổi, sứ mệnh của tuổi trẻ vẫn luôn đòi hỏi tinh thần dấn thân, dám nghĩ, dám làm và sẵn sàng nhận việc khó vì sự phát triển của đất nước và Nhân dân.



Toạ đàm chia sẻ về những ký ức thời bom đạn. Ảnh: Bùi Hằng
Tại chương trình, các đại biểu đã tham gia tọa đàm giao lưu xúc động với cách tiếp cận mới mẻ: để chính những kỷ vật chiến trường lên tiếng mở ra dòng ký ức. Từng câu chuyện hào hùng lần lượt được tái hiện qua các hiện vật mộc mạc do chính các nhân chứng lịch sử mang tới.
Đó là chiếc lược nhỏ của bà Đoàn Ngọc Ánh gợi lại đời sống sinh hoạt gian khổ nhưng ngập tràn lạc quan của những nữ chiến sĩ trẻ giữa rừng sâu thiếu thốn; là chiếc khăn rằn Nam Bộ của bác Nguyễn Hữu Châu gắn liền với những năm tháng bám trụ kiên cường của lực lượng Thanh niên xung phong trên tuyến đường 1C huyền thoại, nơi sắt thép tan chảy nhưng con người vẫn vững vàng vượt qua.

Các cô, các bác là nhân chứng lịch sử và các đoàn viên. Ảnh: Bùi Hằng
Xúc động hơn cả là bức ảnh chân dung Liệt sĩ Trần Văn Thuấn do bác Lê Trí Dũng nâng niu, gợi nhắc sự hy sinh bi tráng của 399 chiến sĩ Thanh niên xung phong tuyến 1C mãi gửi lại tuổi thanh xuân nơi chiến trường Tây Nam Bộ và chiếc huy hiệu Đoàn thiêng liêng gắn liền với hành trình chiến đấu kiên trung của Anh hùng Ngô Tùng Chinh từ thuở thiếu niên.

Nghi thức trao tặng huy hiệu Đoàn - trao gửi niềm tin của thế hệ đi trước cho các đoàn viên trẻ. Ảnh: Bùi Hằng
Chương trình khép lại bằng nghi thức trao tặng huy hiệu Đoàn mang tính biểu tượng sâu sắc giữa các thế hệ. Những chiếc huy hiệu do chính các nhân chứng lịch sử gắn lên ngực áo từng đoàn viên đã chính thức trao truyền trọn vẹn ngọn lửa lý tưởng, niềm tin và trách nhiệm công dân, thôi thúc tuổi trẻ hôm nay không ngừng nỗ lực rèn luyện, cống hiến để xứng đáng với sự hy sinh vô giá của thế hệ cha ông