Tương lai mờ mịt của 2 cô bé mồ côi cả cha lẫn mẹ

30/07/2018 - 08:30
Cả cha và mẹ đều mất vì tai nạn giao thông, chỗ nương tựa duy nhất chỉ còn ông nội đã gần 80 tuổi lại mắc bệnh nặng, tương lai của 2 cô bé trở nên mờ mịt.

Hơn 1 tháng sau khi mất mẹ, 2 bé Phan Thị Ngọc Diệp (9 tuổi) và Phan Thị Mỹ Giao (8 tuổi) ở thôn Đa Phúc, xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai (Hà Nội) vẫn òa khóc nức nở mỗi khi có ai ghé thăm. Nhìn 2 cháu nội nhỏ dại, ông Phan Công Bình (78 tuổi) cũng ứa nước mắt: “Hai cháu tôi khổ quá, vừa đoạn tang cha chưa được bao lâu đã mất mẹ rồi”.

 

Ông Bình kể, khi bố mất, hai cháu Giao - Diệp còn nhỏ nên chưa biết nhớ bố, lại có mẹ vỗ về, chăm lo. Từ ngày mẹ mất, các cháu suy sụp hoàn toàn, cứ ai đến nhà cũng nhìn bàn thờ bố mẹ khóc nấc lên, rồi ban đêm, bọn trẻ nhớ mẹ, sợ hãi khóc không ngủ được. "Không biết đến khi nào các cháu tôi mới vượt qua được nỗi đau này", ông Bình xót xa. 

be-giao-diep1.jpg
Ông Bình gần 80 tuổi, hiện là trụ cột duy nhất để 2 cháu bé dựa vào 

Năm 2013, anh Phan Mạnh Đạt, bố của hai bé Giao và Diệp, bị tai nạn giao thông trên đường đi làm về rồi tử vong. Lúc đó, bé Diệp mới 4 tuổi, bé Giao 3 tuổi.

 

Vợ anh Đạt là chị Đinh Thị Thanh Hương bươn chải kiếm tiền nuôi 2 con và bố chồng già yếu. Để lo cho gia đình, chị Hương xin làm công nhân ở khu Mỹ Đình (cách nhà hơn 10km), công việc vất vả nên chị phải rời nhà từ 5h sáng, đến tối muộn mới về.

 

“Cô Hương là con đầu trong gia đình nghèo có 4 chị em, nên từ nhỏ đến lớn đã quen vất vả. 2 bé Giao - Diệp mất bố, mẹ đi làm từ sớm đến tối nên tự lập, rất ngoan và chịu khó học hành. Họ hàng, làng xóm ai cũng thương 3 mẹ con, thường động viên 3 mẹ con vượt được qua cái đận khó khăn, con cái lớn thêm chút nào thì sẽ bớt gánh nặng đi chút ấy…”, anh Phan Mạnh Long, bác họ của 2 bé Giao và Diệp, cho biết.

 

Sáng sớm ngày 25/6/2018, như thường lệ, chị Hương rời khỏi nhà vào khoảng 5h đi theo Đại lộ Thăng Long để đến nơi làm việc. Khoảng gần 6h, người nhà đột ngột nhận được tin báo chị Hương bị tai nạn giao thông tại hầm chui Tây Mỗ (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) thì vội vã chạy đến.

 

Khi tới hiện trường, người thân thấy chiếc xe máy của chị Hương vẫn đang dựng bên vệ đường, chỉ bị hư hỏng nhẹ, mũ bảo hiểm còn nguyên. Một số người đi đường nói chị Hương đã được đưa vào cấp cứu tại bệnh viện. "Tuy nhiên, khi người nhà đến bệnh viện thì được biết, do bị thương nặng, cô Hương đã không qua khỏi”, anh Long nghẹn giọng nói.

 

Thời điểm xảy ra tai nạn là sáng sớm, nên chỉ có 1 lái xe taxi cho biết, thấy chị Hương ngã ở đó, anh này dừng xe, đưa chị đi cấp cứu, không rõ xe chị Hương điều khiển có va chạm với xe nào hay không. Đến bây giờ, cơ quan chức năng vẫn đang truy tìm nguyên nhân tai nạn, phương tiện nào gây tai nạn với chị Hương. 

 

Hoàn cảnh nhà ông Bình vốn cơ cực, ông góa vợ từ ngày con út là anh Đạt còn học cấp 3. Một mình ông Bình nuôi 4 người con. Thế nhưng, bất hạnh chưa buông tha ông khi người con trai cả lập gia đình chẳng được bao lâu thì mất do tai nạn giao thông, để lại người vợ có việc làm không ổn định và 2 con đang tuổi ăn học. 2 con gái đã đi lấy chồng nhưng gia cảnh đều nghèo khó. Giờ đây vợ chồng người con út cũng qua đời do tai nạn giao thông.

 

Ông Bình tâm sự, do đã già yếu nên ông chỉ gắng lo được chút cơm nước cho 2 cháu, không thể đi làm để kiếm thêm thu nhập. Hiện gia đình đã làm thủ tục xác nhận trẻ mồ côi để 2 cháu Giao - Diệp được miễn giảm học phí.

2-chau-mc.jpg
Đại diện Ủy ban MTTQ và Hội LHPN huyện Quốc Oai (Hà Nội) đến chia buồn và thăm hỏi 2 cháu Giao - Diệp

 

Ông Nguyễn Tiến Quý, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Quốc Oai, Hà Nội, cho biết, 2 cháu Phan Thị Mỹ Giao và Phan Thị Ngọc Diệp hiện là học sinh trường Tiểu học Sài Sơn có hoàn cảnh rất khó khăn, bố mẹ đã mất, phải nương nhờ ông nội gần 80 tuổi đã hết sức lao động. Ông Quý mong các tổ chức cá nhân, các nhà hảo tâm tiếp tục chia sẻ, động viên và giúp đỡ các cháu vượt qua khó khăn này để ổn định cuộc sống.

 

Mọi sự giúp đỡ 2 cháu xin liên hệ trực tiếp: Ông Phan Công Bình, xóm Tân Hòa, thôn Đa Phúc, xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, Hà Nội; ĐT chị Huyền (con gái ông Bình): 0974.901868. Hoặc gửi về số tài khoản 0491000002479, Ngân hàng Vietcombank Chi nhánh Thăng Long (Hà Nội), chủ tài khoản Phan Mạnh Long (chú họ của 2 cháu); nội dung ghi ủng hộ 2 bé Giao - Diệp.

Theo báo cáo của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, 6 tháng đầu năm nay (tính từ ngày 16/12/2017 đến 15/6/2018), toàn quốc xảy ra 8.999 vụ tai nạn giao thông, làm chết 4.103 người, bị thương 7.027 người.

Trung bình mỗi năm ở Việt Nam có khoảng 2.000 trẻ em tử vong vì tai nạn giao thông.

1a.jpg
 
2a.jpg
 
3a.jpg
 
3b.jpg

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm