Tuyết Thu, Việt Hương hóa thân thành vũ nữ trong vở "Con gái chị Hằng"
Việt Hương và Tuyết Thu là hai màu sắc đối trọng trong vở "Con gái chị Hằng". Ảnh: Hồ Lam
Trong vở "Con gái chị Hằng", Tuyết Thu và Việt Hương là hai sắc thái đối lập lột tả sự mãnh mẽ của người phụ nữ Việt: Một người đàn bà kiên cường, bao dung; một người phụ nữ sa ngã, tìm đường hoàn lương.
Từng được đoàn Thanh Minh - Thanh Nga dàn dựng vào thập niên 1960, gắn với tên tuổi của các nghệ sĩ huyền thoại như Thanh Nga, Út Bạch Lan, Thành Được…, Con gái chị Hằng của cố soạn giả Hà Triều - Hoa Phượng là một trong những kịch bản tiêu biểu của sân khấu cải lương miền Nam trước 1975.
Vở vừa trở lại sân khấu Trương Hùng Minh (TPHCM) với một diện mạo mới, do Thạch Ngọc Hoàng biên tập, Ngọc Duyên đạo diễn, NSND Trần Ngọc Giàu cố vấn nghệ thuật.

Minh Nhí, Việt Hương, Tuyết Thu lấy nước mắt khán giả trong vở "Con gái chị Hằng". Ảnh: Hồ Lam
Làm "sống lại" vở cải lương kinh điển
Con gái chị Hằng kể câu chuyện về cô gái xinh đẹp Lệ Hằng, vì hoàn cảnh mà phải làm làm nghề vũ nữ. Từ một người có ước mơ bình dị, luôn khao khát được yêu thương, Lệ Hằng dần bị lợi dụng. Cuộc đời cô trôi dạt giữa sự phản bội, ích kỷ và những định kiến đầy khắc nghiệt.
Đạo diễn Ngọc Duyên cho biết chị chọn Con gái chị Hằng là tác phẩm tiếp theo trong chuỗi kịch cảm tác lại các tác phẩm kinh điển của Hà Triều - Hoa Phượng sau thành công của vở Rồi 30 năm sau trên sân khấu Trương Hùng Minh.

Từ trái qua: NSND Hữu Quốc, NSƯT Minh Nhí, đạo diễn Ngọc Duyên, nghệ sĩ Việt Hương, NSƯT Tuyết Thu chia sẻ với khán giả sau vở diễn. Ảnh: Hồ Lam
Ở phiên bản kịch nói, Ngọc Duyên chỉ giữ khoảng 20% cấu trúc cũ - các mối quan hệ giữa chị Hằng, con gái Trinh, người chồng bội bạc và người cậu. Phần còn lại được viết mới, có thêm nhân vật và những xung đột. Tuy vậy, vở vẫn mang đậm tinh thần nhân văn và cảm thông với thân phận bi kịch của người phụ nữ trong xã hội xưa.
"Vì phải kiếm tiền nuôi con, Lệ Hằng chọn làm vũ nữ nhưng không vì thế mà chị bán thân hay bất chấp để có tiền. Sau một thời gian, chị cũng bỏ nghề, học làm tóc, mở tiệm để tự nuôi sống mình và con gái.
Khán giả có thể thấy ở Lệ Hằng sự bản lĩnh, dám vượt qua nghịch cảnh để tự làm chủ cuộc đời. Và trên hết, chị còn có lòng bao dung khi dù bị phản bội nhưng vẫn dang rộng vòng tay để cứu người em kết nghĩa sa ngã. Đó là những phẩm chất tốt đẹp của người phụ nữ Việt trong bất cứ thời đại nào", Ngọc Duyên nói.
Tuyết Thu khai phá nội tâm một người phụ nữ yêu hết lòng nhưng không bi lụy
Từng có nhiều vai diễn hay về thân phận người phụ nữ trên sân khấu với các vở Màu của tình yêu, Bạch hải đường, Cơn mê cuối cùng..., vai đào chính Lệ Hằng trong vở Con gái chị Hằng không làm khó được Tuyết Thu.
Chị hóa thân thành người mẹ, người chị và người phụ nữ đi qua 3 cuộc tình không trọn vẹn. Với mỗi người đàn ông đi qua đời Lệ Hằng, Tuyết Thu chọn một sắc thái khác nhau để thể hiện.

Tuyết Thu hóa thân thành Lệ Hằng. Ảnh: Hồ Lam
Phùng (NSND Hữu Quốc) là mối tình đầu ngây thơ, cả tin. Khi bị ruồng bỏ, Lệ Hằng chỉ còn lại sự khinh bỉ dành cho người đàn ông bạc nghĩa. Đại (Công Danh) là người chị yêu thương chân thành và sâu đậm khi anh ta dang rộng vòng tay để bảo bọc cho chị và con gái. Vì yêu nhiều nên khi bị nghi ngờ tấm lòng, nỗi đau càng dữ dội hơn.
Còn khi đến với Tuấn (Bảo Kun), Lệ Hằng đã trầm lắng, chín chắn hơn. Dù mở lòng nhưng lại một lần nữa đặt niềm tin sai chỗ và dù rất đau thì cũng không gào thét hay oán trách dữ dội.
Điều khiến Tuyết Thu thích nhất là hành trình chị khai phá nội tâm của nhân vật. "Lệ Hằng càng đau khổ thì càng mạnh mẽ. Đến cuối cùng, dù bị mọi người xung quanh nghi ngờ, bị con gái xa lánh, chị vẫn sống đàng hoàng và không gục ngã trước bi kịch", Tuyết Thu bày tỏ.

Tuyết Thu hướng dẫn cho diễn viên trẻ trên sàn tập vở "Con gái chị Hằng". Ảnh: Thiên Phát
Vai diễn đặc biệt của Việt Hương
Ở phiên bản kịch nói, nhân vật Mỹ Hà - cô em kết nghĩa của Lệ Hằng - là vai được viết thêm để tô điểm phẩm chất bao dung của Lệ Hằng. Đây cũng là một vai diễn đặc biệt của Việt Hương.
"Mỹ Hà là một vũ nữ bị tạt axit, thân tàn ma dại rồi dần lún sâu vào sa ngã, nghiện ngập. Khi vào vai diễn, tôi nhận ra sự khốc liệt của thời đại lúc ấy với một người phụ nữ bị hủy dung nhan và đi tới đường cùng. Nhưng thật may cô vẫn có người chị đồng nghiệp Lệ Hằng sẵn sàng giang tay bảo bọc sau bao lỗi lầm", Việt Hương chia sẻ.

Ông Phùng (NSND Hữu Quốc) và Mỹ Hà (Việt Hương) trong vở "Con gái chị Hằng". Ảnh: Hồ Lam
Chị đã đầu tư kỹ cho vai diễn, từ dáng đi, ánh mắt đến từng cử chỉ của một người nghiện. Tuyết Thu kể tinh thần trách nhiệm của Việt Hương rất cao. Có những hôm chưa được lên tập, chị lo lắng xin đạo diễn cho lên sàn.
"Dù kinh nghiệm sân khấu của Việt Hương đủ để "không cần tập" nhưng chính sự cẩn trọng ấy tạo nên chiều sâu cho nhân vật Mỹ Hà. Nếu không có Mỹ Hà và Việt Hương không đầu tư kỹ cho vai thì nhân vật Lệ Hằng của tôi cũng khó đạt đến cao trào cảm xúc mạnh mẽ như vậy", Tuyết Thu tâm sự.

Diễn viên Mai Ka, con gái nghệ sĩ Kim Tử Long (bìa phải) nhận nhiều lời khen của khán giả với vai Hạnh, một người phụ nữ sắc sảo, dữ dằn và đầy nỗi ê chề khi có chồng ngoại tình. Ảnh: Hồ Lam

Vở "Con gái chị Hằng" ghi điểm với khán giả về nội dung nhân văn, cách dàn dựng đẹp. Ở một phân đoạn, vở tái hiện cảnh mưa thật trên sân khấu. Ảnh: Hồ Lam
Vở Con gái chị Hằng quy tụ lực lượng các diễn viên: NSND Hữu Quốc, NSƯT Minh Nhí, NSƯT Tuyết Thu, Việt Hương, Công Danh, Mai Ka, Bảo Kun, Bảo Bảo, Thạch Thảo, Quách Thành Nhân, Trung Tín, Song Duy, Lữ Thiện Quân, Minh Huy, Nam Sang, Hồng Gia Thuận, bé Bella Cát Tiên. Ca khúc chủ đề Nhan hồng phận bạc do Bảo Kun sáng tác tạo được nhiều cảm xúc cho vở diễn.

Hình ảnh giới thiệu vở "Con gái chị Hằng"
Suất diễn tiếp theo vào ngày 30/1 tại sân khấu Trương Hùng Minh, 22 Vĩnh Viễn, phường Vườn Lài, TPHCM.