U22 Việt Nam vào bán kết bóng đá nam SEA Games 33
U22 Việt Nam đã có trận đấu xuất sắc trước U22 Malaysia
U22 Việt Nam thắng U22 Malaysia 2-0 nhờ công hậu vệ Nguyễn Hiểu Minh và Phạm Minh Phúc, để đứng đầu bảng B bóng đá nam SEA Games 33 cùng một suất vào vòng bán kết.
Trước trận đấu này, tại bảng B, cả U22 Việt Nam và U22 Malaysia đều cùng có 3 điểm. Ở trận mở màn SEA Games 33, U22 Việt Nam đã có chiến thắng 2-1 trước U22 Lào. Trong khi đó, U22 Malaysia đang có khởi đầu rất tốt với chiến thắng 4-1 trước U22 Lào.
Tại bảng C, Philippines có 2 chiến thắng, có 6 điểm và chắc chắn đã có vé đi tiếp. Trong khi đó, U22 Indonesia gây thất vọng khi thua cả 2 trận và chưa có điểm nào.
Theo thể thức môn bóng đá nam, 3 đội nhất bảng và 1 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ vào bán kết. Chính bởi vậy, 1 kết quả hòa cũng sẽ giúp 2 đội U22 Việt Nam và U22 Malaysia sẽ giành vé đi tiếp còn Indonesia sẽ bị loại. Đội chiến thắng trong trận đấu này sẽ gặp Philippines còn đội nhì sẽ gặp Thái Lan ở bán kết.

Số 7 Đình Bắc đang là ngôi sao sáng nhất của U22 Việt Nam
Trước trận đấu, HLV Kim Sang sik khẳng định U22 Việt Nam vào trận với mục tiêu chiến thắng và cách chơi của các học trò của ông thầy người Hàn Quốc đã thể hiện điều này. Cầu thủ Việt kiều Vicktor Lê được ra sân đá chính ngay từ đầu. Những pha lên bóng tấn công của U22 Việt Nam đến từ cánh trái với sự xuất hiện của Phi Hoàng và Đình Bắc.

Cả không chiến bóng bổng cần sức mạnh lẫn chơi bóng kĩ thuật dưới mặt cỏ, U22 Việt Nam đều lấn lướt hơn so với Malaysia
Phút thứ 15, sau pha treo bóng vào của Đình Bắc, Hiểu Minh cắt mặt, tì đè hậu vệ số 3 của Malaysia rồi đánh đầu mạnh mẽ. Bóng đi hiểm hóc tung lưới thủ thành Zulhilmi của Malaysia. U22 Việt Nam vượt lên dẫn trước 1-0.
Cùng thời điểm, ĐT nữ Việt Nam đã dẫn trước Myanmar 2-0, cả 3 tình huống dẫn đến bàn thắng đều là từ những pha dứt điểm bằng đầu. Khán giả Việt Nam tưng bừng mừng vui trước những bàn thắng đến vô cùng ảo diệu, chưa từng có trong lịch sử các đội tuyển bóng đá nam và nữ Việt Nam tham dự SEA Games từ trước tới nay.

Đình Bắc vẫn đóng vai trò ngôi sao sáng nhất của U22 Việt Nam. Pha đi bóng từ cánh trái của tiền vệ mang áo số 7 của U22 Việt Nam đã khiến hậu vệ Malaysia không thể theo kịp. Đình Bắc căng vào và Minh Phúc với pha đệm bóng lại biến anh chàng thủ môn Zulhilmi trở thành 1 nạn nhân đáng thương.
U22 Việt Nam tiếp tục làm chủ khu trung tuyến rồi triển khai tấn công từ 2 cánh. Dẫn trước, các học trò của HLV Kim Sang sik chủ động chơi chậm lại, chắc chắn.
Thời gian qua, Indonesia và Malaysia đều phát triển bóng đá theo kiểu "ăn xổi" với chính sách chạy theo việc nhập tịch ồ ạt. Malaysia hiện vẫn đang phải đối mặt với bê bối, với án phạt sau vụ việc nhập tịch sai luật hàng loạt cầu thủ. Những gì các cầu thủ trẻ của Malaysia thể hiện trên sân cho thấy rõ sự sai lầm và ảnh hưởng tiêu cực của chính sách này. Đội bóng có biệt danh "Những chú hổ Malaysia" đã quá lép vế trước "Rồng Vàng" Việt Nam.
2-0 nghiêng về ĐT U22 Việt Nam là kết quả cuối cùng của trận đấu. U22 Việt Nam đi tiếp vào bán kết với vị trí nhất bảng B.
Ông Kim Sang sik vẫn cho thấy sự thực dụng, hợp lý trong những cuộc đua tranh. U22 Việt Nam của ông thầy người Hàn Quốc không chơi bóng vẽ vời, hoa mỹ, đẹp mắt nhưng luôn vừa đủ để có kết quả chiến thắng cuối cùng. Sự kiên định của HLV Kim, triết lý tin tưởng và trao cơ hội cho tất cả cầu thủ của mình tiếp tục phát huy tác dụng.
Cả ĐT U22 bóng đá nam và ĐT bóng đá nữ đều cùng có chiến thắng, các VĐV Việt Nam đang tiếp tục gặt hái huy chương tại SEA Games 33, người hâm mộ thể thao Việt Nam đã có một ngày trọn vẹn niềm vui.