Vị khách đặc biệt trong đám cưới lần 2 của anh trai

Cẩm Tú
25/10/2022 - 18:57
Vị khách đặc biệt trong đám cưới lần 2 của anh trai
Vì anh trai cưới lần 2 nên gia đình tôi không làm lớn, chỉ làm vài mâm cơm mời họ hàng hai bên và một số người thân quen thôi. Đáng nói, đám cưới còn xuất hiện một vị khách đặc biệt.

Cuối tuần vừa rồi anh tôi tổ chức đám cưới, nhưng đây là đám cưới thứ 2 của anh bởi trước đây anh từng kết hôn một lần rồi. Anh và chị dâu cũ từng yêu nhau 4 năm rồi tiến đến hôn nhân. Tuy nhiên lúc yêu, mọi thứ chỉ xoay quanh hai người nhưng đến khi kết hôn thì đó lại là câu chuyện của hai gia đình, câu chuyện của họ hàng, là câu chuyện sống chung, phân chia mọi thứ từ công việc, tiền bạc đến các mối quan hệ…

Và rồi, cả anh, cả chị đều nhận ra rằng hai người chỉ nên yêu nhau, do khi sống chung hai người phát hiện ra có quá nhiều điểm không hợp dẫn đến cãi vã triền miên. Thời gian dần trôi qua, cả hai cảm thấy chán tới mức không thèm cãi nhau hay nói chuyện với nhau nữa. Hai người cứ thế đi làm về rồi việc ai người ấy làm, chị chăm con, anh cũng chăm con… nhưng dường như anh chị làm chỉ vì nghĩa vụ, trách nhiệm chứ thực chất hai người đã hết tình cảm rồi.

Cuối cùng, anh chị quyết định giải thoát cho nhau. Trước đó anh chị cũng từng tâm sự, nói thẳng với gia đình hai bên mong nhận được sự thông cảm. Nhưng là bố mẹ ai chẳng mong con cái có cuộc sống hạnh phúc chứ, ai muốn con mình ly hôn rồi mang tiếng một đời chồng, một đời vợ đâu, cho nên ai cũng cố gắng hàn gắn anh chị. Tuy nhiên mọi sự cố gắng đều thành công cốc, không ai lay chuyện được quyết định của anh chị cả. Vậy là anh chị đã ly hôn sau 2 năm hôn nhân.

Anh chị tôi thường xuyên cãi nhau nên cả hai đã ly hôn sau 2 năm cưới. (Ảnh minh họa)

Anh chị có với nhau một bé gái. Phần vì cháu còn nhỏ, phần vì chị dâu cũ lo nếu để anh trai tôi nuôi con, đến khi anh lấy thêm vợ thì cháu sẽ bị đối xử không tốt nên chị đã chủ động nhận nuôi cháu. Mỗi tháng anh có tiền thì gửi mua bỉm sữa cho con, không có thì thôi chị chẳng đòi, nên anh tôi đồng ý.

Vậy là anh chị ly hôn trong hòa bình. Mỗi tháng anh trai tôi vẫn chu cấp cho cháu trong khả năng, thi thoảng ghé thăm con. Không chỉ anh mà cả bố mẹ tôi cũng cố gắng chu cấp cho cháu.

Đến giờ đã 6 năm trôi qua, chị dâu cũ của tôi vẫn ở vậy một mình. Cháu gái đã đi học. Còn anh trai tôi đã yêu người mới và cách đây mấy hôm chị ấy chính thức làm vợ của anh. Trước khi cưới, anh tôi và gia đình cũng nói rõ về đoạn hôn nhân trước đó của anh cũng như hiện tại đang chu cấp cho con gái riêng thế nào. Chị dâu mới cũng vì yêu anh trai tôi mà chấp nhận những việc ấy. Cũng phải thôi, nếu chị ấy không chấp nhận thì chắc gia đình tôi đã không đồng ý cho cưới rồi…

Vì cưới lần 2 nên gia đình tôi không làm lớn, chỉ làm vài mâm cơm mời họ hàng hai bên và một số người thân quen thôi. Đáng nói, đám cưới còn xuất hiện một vị khách đặc biệt - chị dâu cũ. Sự hiện diện của chị khiến tôi không khỏi kinh ngạc, vì từ trước tới nay mối quan hệ chồng cũ, vợ cũ rất nhạy cảm.

Thấy chị, tôi có ngồi trò chuyện với chị một chút nhưng cảm xúc của chị lạ lắm. Chị cười rất tươi, thậm chí tôi cảm thấy chị hạnh phúc lắm, chứ không hề có chút gì gọi là khó chịu, ghen tức cả.

- Chị không buồn, không khó chịu khi thấy anh trai em lấy vợ mới à?

- Không em à, ngược lại chị thấy rất hạnh phúc. Anh chị chỉ yêu nhau thôi, chứ sống với nhau thì không hợp. Cả anh và chị đều đang chọn đúng đường, chị hạnh phúc khi làm mẹ đơn thân và nuôi con, còn anh cũng hạnh phúc khi tìm được người bạn đồng hành mới trên quãng đường còn lại.

Giờ anh với chị chỉ đơn giản là bạn thôi. Nếu vợ của anh không thích thì thôi, chị và anh không chơi với nhau nữa… Miễn sao anh hạnh phúc là được rồi!

Rồi chị cười thật tươi… Những lời chị nói khiến tôi thấy nể phục, vì rất nhiều cặp vợ chồng sau khi ly hôn đã trở thành kẻ thù của nhau, còn anh và chị lại rất văn minh và tử tế, điều mà không phải ai cũng làm được.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm