Vì sĩ diện, chồng đã giấu giếm tôi 1 bí mật lớn

Dung Nguyễn
11/08/2023 - 20:07
Vì sĩ diện, chồng đã giấu giếm tôi 1 bí mật lớn

Ảnh minh họa

Giá chồng chịu nói sớm bí mật để vợ chồng cùng nhau tìm cách giải quyết thì gia đình tôi đâu lâm vào cảnh điêu đứng như hiện tại.

Mấy năm trước, tháng nào chồng tôi cũng kiếm được 30 triệu. Tôi chỉ việc ở nhà nội trợ và chăm sóc các con. Nhờ vào tài kiếm tiền của chồng và sự chi tiêu tiết kiệm của vợ mà đầu năm vừa rồi chúng tôi xây được ngôi nhà khang trang rộng rãi.

Điều không may đến với gia đình tôi, từ sau khi xây nhà xong thì chồng tôi bị mất việc. Tính đến nay anh bị thất nghiệp là 6 tháng. Lúc đầu tôi cũng muốn chồng nghỉ ngơi 1 hay 2 tháng để dưỡng sức, vì anh đã lao động vất vả nhiều năm nay. Nhưng ở nhà chơi lâu ngày, chồng mắc tính lười, không muốn đi tìm việc làm mới.

Anh chán đi làm xa nhà, chỉ muốn tìm được công việc ở quê cho gần vợ con. Xung quanh chỗ tôi có nhiều việc nhưng làm vất vả, với sức khỏe của chồng thì không thể bám trụ lâu dài.

Công việc của chồng chưa đâu vào đâu thì tuần vừa rồi anh đã gây ra chuyện lớn khiến tôi đứng ngồi không yên. Hôm đó, có 1 người phụ nữ gọi điện báo chồng tôi vay tiền trên mạng, quá nửa tháng chưa chịu trả nợ.

Lúc đầu hỏi chồng, anh nói chỉ vay hơn 10 triệu. Ngay tối hôm đó, tôi vội lấy tiền tiết kiệm trả cho anh. Nhưng những ngày hôm đó, có nhiều số điện thoại lạ liên tiếp gọi điện đến đòi chồng tôi trả nợ.

Đến lúc này chồng tôi mới chịu khai thật. Anh nói là mấy tháng không làm ra tiền, không dám xin tiền của vợ để chi tiêu. Mỗi lần hẹn hò với bạn ăn nhậu, chồng tôi đã đi vay tiền trên mạng để trả nợ cho quán. Sợ vợ phát hiện sẽ rầy la và vì sĩ diện của bản thân nên anh đã giấu kín.

Lúc đầu chỉ vay 60 triệu nhưng để có tiền trả lãi, chồng đã vay nhiều nơi khác nhau. Trước sức ép của vợ, cuối cùng anh mới chịu khai thật tổng nợ là 350 triệu. Nghe số tiền mà tôi tái mặt, với tình hình kinh tế hiện tại, đó là số tiền quá lớn với gia đình tôi.

Tôi vừa khóc vừa trách chồng, thời điểm anh đi vay tiền trên mạng, tôi có 50 triệu cho chị họ vay. Giá mà anh dũng cảm, chịu nói cho vợ chuyện vay tiền sớm hơn thì gia đình tôi đâu khủng hoảng như hiện tại.

Không biết chồng đã nói thật số tiền nợ người ta chưa. Tôi sợ đến khi trả xong khoản đó chồng lại khai thêm vài khoản nợ nữa. Nhiều tháng nay, vợ chồng tôi không làm ra tiền mà chi tiêu lại nhiều. Tôi không biết phải xử lý nợ nần của chồng thế nào nữa?

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm