Vợ bị chê là 'dại' vì ngại đề cập đến thu nhập của chồng

28/04/2018 - 12:00
Em sống với chồng 6 năm rồi mà không biết thu nhập của chồng được bao nhiêu. Hàng tháng, chồng em đưa cho vợ 7 triệu đồng để chi tiêu trong gia đình. Thiếu hay đủ, anh ấy coi như phần còn lại là vợ phải lo.

“Chồng em mở văn phòng kinh doanh riêng khoảng chục năm, em cũng bỏ công ty ra làm cửa hàng được 3 năm. Nói ra, ai cũng bảo em dại, phải “là tay hòm chìa khoá” trong gia đình mới chắc ăn. Không khéo, nó nuôi bồ, mua nhà, mua xe cho bồ… mới ngã ngửa ra, ân hận cũng chẳng kịp. Nhưng em lại rất ngại đề cập đến chuyện tiền nong của anh ấy ngay từ hồi yêu nhau, đến giờ vẫn thế”, Bùi Thị Chuyên, 29 tuổi, ở Q.Bắc Từ Liêm (Hà Nội) chia sẻ.

thu-nhap2.jpg
Sống với chồng 6 năm rồi mà cô không biết thu nhập của anh ấy được bao nhiêu. Ảnh minh họa 

Chuyên cho biết, ngày còn nhỏ, cô chứng kiến bố mẹ cãi nhau về tiền nong nhiều quá, thành ra cô bị ám ảnh. Mẹ đẻ Chuyên là phụ nữ sắc sảo, kinh doanh, kiếm tiền giỏi hơn chồng, nên cứ hơi tí mở miệng ra là mẹ nhắc đến chữ tiền. Không khí gia đình nhiều khi vô cùng mệt mỏi, vì bố tự ái, sinh ra cáu bẳn. Mẹ cô luôn tạo áp lực cho chồng, làm ảnh hưởng đến tâm lý con cái vì đồng tiền.

Chuyên yêu chồng từ lúc cô là sinh viên đi dạy tiếng Việt cho người nước ngoài, vì vậy kiếm được khá nhiều tiền. Còn anh mới ra trường được 2, 3 năm, còn vay bố mẹ đầu tư mở công ty chung với mấy người bạn. Không may làm ăn thua lỗ, nên anh suy nghĩ rạc cả người.

thu-nhap1.jpg
Hiện tại, cô vấn cảm thấy gia đình vui vẻ, hạnh phúc, hài lòng với chồng. Ảnh minh họa

Tiền thì anh không có, đi ăn hay chơi ở đâu Chuyên chi trả hết. Yêu nhau 3 năm thì cưới. Nghỉ ở nhà sinh con, rồi chăm sóc con nhỏ nên cô không kiếm được tiền như trước. Chồng làm ăn tốt hơn nhưng với lý do là vừa làm, vừa đầu tư, nên cô cũng không biết anh thu nhập mỗi tháng bao nhiêu. Chỉ biết rằng, nhà có công to, việc lớn gì thì anh đứng ra lo hết như thuê xe, điện thoại, cả nhà tụ tập đi ăn nhà hàng, đi  du lịch.... “Em thấy anh hoàn toàn không phải người chồng ki bo, bủn xỉn, ngược lại rất yêu thương, chiều vợ con”, Chuyên cười ý nhị.

Đến giờ 6 năm vợ chồng rồi, em biết chồng em chắc cũng có một khoản tiền tích trữ, nhưng không biết anh gửi ở đâu và bao nhiêu. Hiện tại, em cảm thấy gia đình vui vẻ, hạnh phúc, hài lòng với chồng, kinh tế thì em vẫn độc lập.

Ai cũng bảo cứ sống ung dung, tự tại với anh chồng như thế thì chỉ là vợ dại. Em nghĩ, họ nói vậy cũng đúng thôi nhưng chắc em không thay đổi được, vì em bỏ việc tiền nong của chồng sang một bên, giờ chỉ nghĩ sống cho hiện tại, còn tương lai đến đâu thì… đành cứ tin vào tình yêu của chồng, vào duyên nợ vợ chồng thôi.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm