Vợ cất "quỹ đen" lo cho con hết đại học

HỒNG NHUNG
19/07/2022 - 12:00
Vợ cất "quỹ đen" lo cho con hết đại học
Khi biết Bảo có bầu, Tristan vui buồn lẫn lộn. Anh sợ không thể lo cho con được chu toàn.

Thiên Bảo, 23 tuổi, hiện là giám đốc công ty gia đình. Cô cũng là mẹ đơn thân một mình nuôi con gái 3 tuổi. Tristan Michael Carstens, 25 tuổi, người Nam Phi gốc Hà Lan, hiện đang làm giáo viên tại Sài Gòn. Hai con người xa lạ ấy vì một chữ yêu và thương, không màng quá khứ, không màng khoảng cách, văn hóa khác biệt mà gắn kết lại với nhau.

Được biết, Bảo và Tristan quen nhau sau nửa năm cô ly hôn trong một lần đi chơi club. Chàng trai cao 1m92 ấy đã trúng phải tiếng sét ái tình ngay lần đầu tiên nhìn thấy Bảo, anh chủ động xin số cô rồi nhắn tin tình cảm, thậm chí bám theo cô đi mọi nơi. Lâu lâu anh lại lấy lý do mất chìa khóa để xin qua nhà Bảo ngủ. Hiện tại, cả 2 đã về chung một nhà và tổ ấm nhỏ của cặp đôi mới chào đón thành viên nhí.

Tổ ấm nhỏ của Bảo và ông xã Nam Phi mới chào đón thành viên mới

Cùng lắng nghe những chia sẻ của Bảo về niềm hạnh phúc làm mẹ lần 2 của mình:

Kể từ khi chào đón em bé thứ 2, cuộc sống tổ ấm nhỏ của Bảo thay đổi như thế nào?

Từ khi có em bé thứ 2, chúng mình đã sắm thêm nhiều vật dụng mới trong nhà. Tại vợ chồng mình nghiện coi phim, thường là sẽ đi coi rạp, nhưng mới đẻ không đi đâu được nên đầu tư hẳn 1 cái thiệt to 85in coi cho đỡ buồn. Đầu tư thêm 1 bộ sofa to hơn, vì em bé thứ nhất đã bắt đầu ganh tị với em rồi, sao mẹ ôm em hoài sao mẹ kêu thương em nhất, mẹ thương Cún nhất mà... Nên mỗi lần coi phim phải đưa em bé ra, đưa luôn em Cún ra coi chung mới chịu.

Làm mẹ tập 2 có còn bỡ ngỡ như tập đầu?

Làm mẹ lần 2 mình thấy khỏe hơn nhiều. Đẻ mổ lần 2 tưởng đau hơn nhưng lại không đau vì công nghệ tiên tiến hơn rất nhiều. Về nhà thì có dịch vụ chăm sóc sau sinh cho mẹ và bé. Đồ ăn ở cữ mình đã chuẩn bị hết trước lúc sinh rồi nên cứ thế nấu nhanh lắm. Rau mình đặt mỗi ngày có người đưa tới. Nói chung có kinh nghiệm rồi nên khỏe re, chăm em bé lần này cứ gọi nhàn tênh. Lần đầu không biết chứ giờ biết hết nên em bé cứ oe một phát là mình biết ngay em bé muốn gì.

Làm mẹ lần 2, Bảo cảm thấy nhàn tênh

Em bé thứ 2 này có nằm trong kế hoạch của bạn và bạn trai Châu Phi?

Em bé thứ 2 này không trong kế hoạch của tụi mình. Lúc ấy mới quen chính thức được hơn 5 tháng mình còn chưa nghĩ tới có em bé nhanh vậy. Nhưng lúc biết có em bé là mình nghĩ sắp sửa được ăn thoải mái không lo béo rồi. Còn chồng mình anh cũng bất ngờ lắm, vui buồn lẫn lộn. Chồng mình cứ sợ không lo cho con được chu toàn, chứ anh không biết mình cất quỹ đen nuôi con đến đại học còn được. (Cười)

Mang bầu lần 2 này bạn gặp những khó khăn như thế nào, có giống lần mang bầu bé đầu?

Mang bầu lần 2 mình thoải mái hơn nhiều. Lần 1 cứ sợ nên cái gì cũng không dám, chứ lần 2 mình vẫn đi làm bình mà công việc của mình khiến mình phải di chuyển nhiều nơi, đi Bảo Lộc, Đắk Lắk như cơm bữa nên mình cứ 1 mình lái xe đi làm 2-3 tuần lại về nghỉ ngơi, đi chơi với chồng vài ngày xong lại đi. Kiểu mình cũng ham công tiếc việc lắm, bé đầu mình ở nhà ăn với ngủ suốt còn bé này mình đi làm suốt.

Bầu lần này mình tăng 15kg, không nghén nên ăn uống như bình thường.

Bảo mang bầu tăng 15kg

Trước đó đã được ông xã chăm sóc như công chúa rồi, vậy khi bầu và sinh, ông xã chăm sóc bạn như thế nào?

Chồng mình chăm sóc mình chu đáo lắm nhưng anh chỉ biết nấu mấy món Tây thôi, có mấy bữa bận quá thì vẫn làm salad cho mình. Ngày nào đi làm, trước lúc về cũng hỏi: “Should I bring something for you?!" (Tạm dịch: Anh có nên mang một thứ gì đó về cho em không?). Sáng nào đi làm anh cũng hôn 3 mẹ con rồi mới đi. Lúc nào cũng bảo anh biết ngay ngày này cũng đến, giờ anh có đến 3 đứa con gái. (Cười)

Em bé nhà bạn khi biết mình làm chị cảm xúc ra sao? Hai bạn dành sự quan tâm cho bé như thế nào để bé không cảm thấy buồn khi mẹ có em?

Em Cún nhà mình rất là thích em bé, đến lúc đi đẻ cũng ở ngoài hóng với bố cùng cả nhà. Đương nhiên bình thường mẹ ôm Cún ngủ nay có em bé mẹ phải ôm em thì Cún cũng buồn, nhưng mình cũng giải thích cho bé hiểu, lâu lâu còn hỏi tại sao mẹ lại có em bé? Mình cũng bảo là “Cún chơi 1 mình buồn lắm đúng không? Mẹ đẻ thêm em bé chơi với Cún cho vui, đợi em lớn 1 xíu rồi Cún dắt em đi học nhé”.

Mình luôn tạo cho bé trách nhiệm phải trở thành chị Hai. Có những khi em bé ngủ rồi thì ba mẹ với Cún lại đi siêu thị hẹn hò, ăn kem mua đồ như bình thường, lúc ấy Cún lại nhớ em nhưng không sao em đang ở nhà có người trông rồi.

Ông xã Bảo vẫn hay nói đùa rằng anh có 3 cô con gái

Bé nhà Bảo rất yêu em, dù đôi khi hơi ghen tỵ vì mẹ ôm em suốt

Bé chào đời nặng bao kg, giống bố hay mẹ nhiều hơn?

Bé mình được 3kg1, giống bố nhiều hơn nhưng tiếc là không có đôi mắt xanh của bố, mắt bố siêu đẹp.

Vợ chồng bạn đầu tư chi phí đi sinh ra sao?

Tổng chi phí đi sinh của mình khoảng 45 triệu. Bé đầu mình cũng đẻ bệnh viện quốc tế nên bé này mình cũng chọn bệnh viện quốc tế vì dịch vụ tốt, còn có gây tê cơ vuông thắt lưng nên sau mổ mình không đau xíu nào.

Bé thứ 2 nhà Bảo giống bố nhiều hơn

Hai bạn cảm thấy mình thay đổi ra sao kể từ khi có bé?

Thật sự tốt hơn. Tụi mình có trách nhiệm hơn. Thành viên mới quá đáng yêu khiến ai cũng vui vẻ cả ngày. Mẹ chồng mình cũng sắp bay qua Việt Nam để thăm cháu vì cháu quá đáng yêu.

Xin cảm ơn những chia sẻ của Bảo!

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm