pnvnonline@phunuvietnam.vn
Vợ chồng mâu thuẫn vì chuyện thuê nhà
Ảnh minh họa
Chị Thanh Tâm thân mến!
Em năm nay 31 tuổi, lấy chồng và đã có con trai 1 tuổi rưỡi. Chúng em sống cùng bố chồng nhưng nơi làm việc của em cách nhà gần 20 cây số nên sáng đi tối về rất mệt. Em bàn với chồng thuê nhà ở riêng nhưng chồng em phân tích các anh chị đã có gia đình riêng, giờ chỉ còn mình bố, cố gắng một thời gian rồi tính.
Lúc mang bầu đến tháng thứ 7, em quyết định về ở cùng chị gái để tiện đi làm. Cả bố chồng và chồng em đều rất ủng hộ. Cứ cuối tuần, anh lại lên đón em về rồi sáng sớm thứ Hai đưa em đi làm.
Cuộc sống cũng vui vẻ, nhẹ nhõm. Sau khi sinh con thì hai mẹ con về sống cùng ông nội và bố. Nhưng vì có bố chồng em nên mẹ em cũng không tiện ở lại chăm sóc em những ngày còn bấy sữa.
Chị gái cũng chỉ tranh thủ xuống với em với cháu được 1 ngày cuối tuần nên em cũng vất vả với việc chăm con, lo cơm nước, nhà cửa. Mặc dù chồng em chăm chỉ, năng làm việc nhà, khéo chăm con nhưng anh làm xây dựng, thời gian không chủ động, công việc cần thể lực nhiều nên về nhà vừa đặt lưng đã ngủ, em cũng không nỡ đánh thức. Tuy vậy, em vẫn cố được vì được nghỉ hoàn toàn 6 tháng.
Trở lại làm việc, em nhờ bác hàng xóm trông con rồi nhưng áp lực đi lại thực sự làm em stress. Có hôm sau hơn 1 tiếng đi xe máy, về đến nhà, em chỉ muốn nằm vật ra, con cũng không muốn đón.
Em lại bàn với chồng chuyện thuê nhà nhưng anh vẫn gạt đi. Em nghĩ, việc này cũng đã có gì khó khăn, phức tạp đâu mà vợ chồng lại không thống nhất được, nên nhờ bố chồng làm "trọng tài".
Em nhờ ông ủng hộ con cháu, đồng ý cho thuê nhà này, rồi cả nhà đi thuê nhà khác ở trong 2-3 năm cho cháu cứng cáp rồi tính tiếp. Em cũng bàn với bố giải pháp bán nhà này ra phố mua cái nhà nhỏ hơn.
Nhưng cả hai phương án ông đều không ưng, ông bảo hai vợ chồng em cứ chủ động, ông tự lo được. Ông cũng bảo chồng em phải lo chuyện vợ con chu toàn, để vợ lăn ra ốm thì cả nhà đều khổ. Em thấy ông nói hợp lý, vậy mà chồng em vẫn chưa nghe, còn bảo, nếu cần thì em nghỉ việc đó, xin việc khác gần nhà mà làm.
Mong chị tư vấn cho vợ chồng em giải pháp nào ưu việt nhất để giải quyết việc này nhé!
Nguyễn Thị Ngân (Hà Nội)
Ảnh minh họa
Chào em!
Thanh Tâm thấy em là người vợ điềm tĩnh, biết điều, có cân nhắc nghiêm túc các ý kiến của chồng. Điều đó là cơ sở tốt để giải quyết vấn đề hiện tại. Vừa phải lo công việc, vừa chăm con nhỏ, đi làm xa lại không có đủ sự hỗ trợ cần thiết đúng là áp lực với em.
Vấn đề cốt lõi ở đây là vợ chồng cân bằng giữa trách nhiệm gia đình và nhu cầu cá nhân, tìm được tiếng nói chung để đưa ra quyết định hợp lý.
Trước hết, cần xác định rõ điều em thực sự cần. Em có muốn thuê nhà bằng mọi giá không? Hay chỉ cần giảm tải việc đi lại? Em có sẵn sàng nhượng bộ trong một số điều kiện không? Ví dụ, chấp nhận ở lại nhưng có thêm sự hỗ trợ khác?
Đặc biệt, tài chính có phải là vấn đề lớn không? Vì nếu thuê nhà vượt quá điều kiện của hai vợ chồng thì mình cần phương án khác. Nếu mục tiêu chính là giảm mệt mỏi, có thể có những giải pháp khác ngoài việc thuê nhà.
Thứ hai, tìm hiểu lý do khiến chồng em phản đối thực sự là gì? Anh ấy sợ làm bố buồn hoặc có cảm giác bỏ rơi bố? Anh ấy lo lắng về tài chính? Anh ấy không thấy vấn đề nghiêm trọng như em cảm nhận? Hay anh ấy ngại thay đổi?
Hiểu được gốc rễ của sự phản đối, em sẽ có cách thuyết phục tốt hơn. Nếu em thực sự cần thuê nhà, hãy thay đổi cách thuyết phục chồng. Không nên chỉ nói về sự mệt mỏi của em.
Thay vào đó, hãy đưa ra một bức tranh rõ ràng hơn về hậu quả lâu dài: "Em đã cố gắng nhiều tháng qua nhưng càng ngày em càng kiệt sức. Nếu cứ tiếp tục như thế này, có thể em sẽ phải nghỉ việc vì không chịu nổi. Khi đó, tài chính gia đình cũng sẽ bị ảnh hưởng".
Chứng minh bằng con số cụ thể: Thời gian di chuyển = bao nhiêu tiếng mỗi tuần? Tiền xăng xe, tiền gửi con hiện tại so với tiền thuê nhà? Nếu em kiệt sức, ảnh hưởng đến công việc, chi phí có thể còn cao hơn nhiều.
Em có thể đưa ra phương án thử nghiệm: "Mình thuê trong 3-6 tháng, nếu thấy không hợp lý thì sẽ quay lại", giúp chồng em đỡ áp lực hơn là quyết định ngay lập tức.
Giải pháp tìm việc mới gần nhà của chồng em cũng đáng suy nghĩ, Thanh Tâm gợi ý một số phương án thay thế để hai em cân nhắc thêm:
- Nếu em phải đi xa, hãy để bố chồng hoặc thuê người giúp việc theo giờ phụ trông cháu, nấu cơm. Như vậy, khi về nhà em không bị quá tải.
- Tìm cách làm việc linh hoạt hơn như công ty em có cho làm việc từ xa một phần thời gian không? Nếu có thể làm việc online 1-2 ngày/tuần, em sẽ đỡ mệt hơn.
- Cân nhắc đi lại bằng phương tiện thuận tiện hơn như xe bus tuyến để đỡ vất vả.
- Nếu tài chính không phải vấn đề chính, em có thể thuê nhà trước rồi đặt chồng vào tình huống đã rồi. Đôi khi đàn ông chỉ thay đổi khi thực tế diễn ra.
Chúc em sớm tìm ra được cách phù hợp với thực tế gia đình mình.