Vợ chồng 'người rừng' đẻ 13 đứa con

13/07/2016 - 13:19
Vợ chồng bà Hồ Thị Yến (51 tuổi) và ông Hồ Văn Kích (70 tuổi) sống biệt lập bên một triền đồi ở thôn Cát (xã Trà Thanh, Tây Trà, Quảng Ngãi) quan niệm “đẻ hết trứng thì thôi”, nên đã sinh đến 13 đứa con.
Ngôi nhà của ông Kích bà Yến nằm biệt lập bên một triền đồi ở thôn Cát, cách trung tâm xã Trà Thanh khoảng 5km. Từ đường chính đến nhà phải vượt qua một đoạn đường dốc đá. Ông Kích kể, làng của ông khi xưa ở đây. Sau giải phóng, những người bà con đã chuyển đến ở gần đường lớn, chỉ còn lại gia đình ông ở nơi này. 
Ngôi nhà của ông Kích bà Yến nằm biệt lập bên một triền đồi ở thôn Cát, cách trung tâm xã Trà Thanh khoảng 5km. Từ đường chính đến nhà phải vượt qua một đoạn đường dốc đá. Ông Kích kể, làng của ông khi xưa ở đây. Sau giải phóng, những người bà con đã chuyển đến ở gần đường lớn, chỉ còn lại gia đình ông ở nơi này. 
Sau 27 năm cưới nhau, bà Yến và ông Kích sinh liên tiếp 13 đứa con, 7 gái, 6 trai. Mặc dù cán bộ xã nhiều lần đến vận động vợ chồng ông kế hoạch nhưng ông bà không thực hiện. Nhà xa trạm xá, vợ chồng ông Kích tự đỡ đẻ, cắt rốn cho con. “Đẻ đến hết trứng thì thôi”, ông Kích tỉnh bơ. “Còn đất, còn rừng, hồi nhỏ thì cực, nhưng nó lớn lên tự làm tự ăn thôi”.
Sau 27 năm cưới nhau, bà Yến và ông Kích sinh liên tiếp 13 đứa con, 7 gái, 6 trai. Mặc dù cán bộ xã nhiều lần đến vận động vợ chồng ông kế hoạch nhưng ông bà không thực hiện. Nhà xa trạm xá, vợ chồng ông Kích tự đỡ đẻ, cắt rốn cho con. “Đẻ đến hết trứng thì thôi”, ông Kích tỉnh bơ. “Còn đất, còn rừng, hồi nhỏ thì cực, nhưng nó lớn lên tự làm tự ăn thôi”.
Những đứa trẻ nô đùa trên hòn đá to trước nhà. Dù không được nuôi dưỡng đầy đủ nhưng cả 13 đứa con đều khỏe mạnh.
Những đứa trẻ nô đùa trên hòn đá to trước nhà. Dù không được nuôi dưỡng đầy đủ nhưng cả 13 đứa con đều khỏe mạnh.
Đây là củ
Đây là củ "mê gan" và "mặt trời vàng", thảo dược giúp ông Kích bà Yến khỏe mạnh - ông Kích khoe.
Để nuôi được 13 đứa con, vợ chồng bà Yến trồng lúa, mè, đậu, bắp, keo…, phát rẫy thuê. Nhưng cố gắng bao nhiêu cũng không đủ nuôi con, nhiều bữa không có gạo ăn, mấy đứa con của ông dắt ra quán ăn nợ, chờ đến mùa thu hoạch kiếm tiền trả.
Để nuôi được 13 đứa con, vợ chồng bà Yến trồng lúa, mè, đậu, bắp, keo…, phát rẫy thuê. Nhưng cố gắng bao nhiêu cũng không đủ nuôi con, nhiều bữa không có gạo ăn, mấy đứa con của ông dắt ra quán ăn nợ, chờ đến mùa thu hoạch kiếm tiền trả.
Bữa no, bữa đói là điều rất đỗi bình thường với 13 đứa con của vợ chồng bà Yến.
Bữa no, bữa đói là điều rất đỗi bình thường với 13 đứa con của vợ chồng bà Yến.
Bốn đứa con lớn của ông bà chưa học hết THCS đã bỏ học đi làm rẫy thuê phụ cha mẹ nuôi em, có đứa làm thuê tận Đăk Nông. Còn 7 đứa nhỏ đang độ tuổi đi học cũng có nguy cơ nghỉ giữa chừng vì đường xa, vì “nghèo nên không dám mơ học tiếp”.

Trong nhà chỉ có chiếc TV và giàn âm thanh cũ các con ông mua về, làm phương tiện giải trí duy nhất của gia đình.
Bốn đứa con lớn của ông bà chưa học hết THCS đã bỏ học đi làm rẫy thuê phụ cha mẹ nuôi em, có đứa làm thuê tận Đăk Nông. Còn 7 đứa nhỏ đang độ tuổi đi học cũng có nguy cơ nghỉ giữa chừng vì đường xa, vì “nghèo nên không dám mơ học tiếp”. Trong nhà chỉ có chiếc TV và giàn âm thanh cũ các con ông mua về, làm phương tiện giải trí duy nhất của gia đình.
Đói ăn, thất học thì mình là cha mẹ mới buồn, chúng là trẻ nhỏ, chúng không buồn đâu - ông Kích nói.

Hỏi lũ trẻ, các em nếu không đi học thì sau này làm gì? Các em chỉ về phía ngôi nhà của mình, dường như đó là nơi duy nhất các em có thể hướng về.
Đói ăn, thất học thì mình là cha mẹ mới buồn, chúng là trẻ nhỏ, chúng không buồn đâu - ông Kích nói. Hỏi lũ trẻ, các em nếu không đi học thì sau này làm gì? Các em chỉ về phía ngôi nhà của mình, dường như đó là nơi duy nhất các em có thể hướng về.
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm