Vợ chồng quân nhân và niềm tự hào khi cùng tham gia nhiệm vụ A80

An Khê - Ảnh: Tùng Tiktak
25/08/2025 - 13:59
Vợ chồng quân nhân và niềm tự hào khi cùng tham gia nhiệm vụ A80

Vợ chồng trung tá Đỗ Anh Tuấn và trung tá Phạm Thị Hoa cùng tham gia nhiệm vụ A80

Trong không khí thi đua sôi nổi của toàn quân, toàn dân hướng tới Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, câu chuyện về vợ chồng trung tá Đỗ Anh Tuấn, Phó Chủ nhiệm Chính trị, Trung đoàn 917 (Sư đoàn 370, Quân chủng Phòng không - Không quân) và trung tá Phạm Thị Hoa, giảng viên Học viện Phòng không - Không quân, cùng tham gia nhiệm vụ A80 đã để lại nhiều xúc động.

Hai người lính, hai vị trí khác nhau, nhưng cùng chung một niềm tự hào: Được góp phần nhỏ bé vào sự kiện trọng đại của dân tộc.

Niềm tự hào lan tỏa từ gia đình quân nhân

Trên cương vị là Phó Chủ nhiệm Chính trị của Trung đoàn Không quân Trực thăng 917, Trung tá Đỗ Anh Tuấn được giao trọng trách tham gia lực lượng bảo đảm mặt đất tại sân bay Hòa Lạc, tiến hành công tác Đảng, công tác chính trị trong nhiệm vụ bay A80 của Trung đoàn tại sân bay Hòa Lạc. Để góp mặt trong sự kiện lần này, anh đã cùng đơn vị di chuyển gần 2.000 km từ Cần Thơ ra Hà Nội, tham gia suốt quá trình bay huấn luyện, hợp luyện, sơ duyệt, tổng duyệt và bay chính thức trong lễ diễu binh, diễu hành dịp Quốc khánh 2/9 năm nay. Đó là một chặng đường đầy gian nan nhưng cũng vô cùng tự hào, khi mỗi giờ bay, mỗi lần cất cánh, đều gắn liền với trách nhiệm thiêng liêng trước Tổ quốc.

Vợ chồng quân nhân và niềm tự hào khi cùng tham gia nhiệm vụ A80- Ảnh 1.

Phó Chủ nhiệm Chính trị của Trung đoàn Không quân Trực thăng 917 - trung tá Đỗ Anh Tuấn

Nếu như anh Tuấn lặng thầm trên thao trường, sát cánh cùng đồng đội và thành viên các tổ bay, thì vợ anh - trung tá Phạm Thị Hoa lại góp sức trong khối đứng (cờ, hoa). Hai nhiệm vụ khác nhau nhưng cùng chung một nhịp đập, chung niềm tự hào khi được trực tiếp hiện diện trong sự kiện lịch sử đặc biệt (A80) lần này. "Tuy ở gần nhau nhưng thực ra lại ít khi 2 vợ chồng được gặp nhau, vì lịch tập luyện dày đặc và mỗi khối có yêu cầu riêng. Chúng tôi thường chỉ kịp động viên nhau qua tin nhắn, cuộc gọi sau những giờ tập vất vả", anh Tuấn chia sẻ.

Vất vả không chỉ ở thao trường, mà còn ở nơi hậu phương. Là cha mẹ của hai con nhỏ, cả hai vợ chồng đều trăn trở về việc chăm sóc, dạy dỗ các con trong quãng thời gian cao điểm tập luyện. Những ngày thức dậy từ 4h sáng, lịch bay dày đặc, tập luyện cường độ cao khiến thời gian dành cho gia đình càng ít đi. May mắn là các con đã sớm tự lập, hiểu chuyện và được sự giúp đỡ tận tình từ ông bà nội ngoại cùng đồng đội ở khu tập thể. "Nhờ vậy chúng tôi mới có thể toàn tâm toàn ý cho nhiệm vụ", anh bộc bạch.

Trong những ngày miệt mài cùng đơn vị luyện tập tại sân bay Hòa Lạc, anh Tuấn không chỉ làm công tác tổ chức, nắm bắt tư tưởng, động viên bộ đội, mà còn trực tiếp phụ trách nhiệm vụ hỗ trợ phóng viên tác nghiệp trên máy bay. Với anh, kỷ niệm đáng nhớ nhất là mỗi lần bay qua khu tập luyện, nhìn thấy khối diễu hành dưới mặt đất mà vợ mình tham gia. "Chỉ cách nhau một bầu trời, tôi bồi hồi đến khó tả. Tôi thường chụp lại những hình ảnh ấy để giữ làm kỷ niệm và chia sẻ với vợ sau mỗi buổi tập", anh kể bằng giọng xúc động.

Niềm tự hào ấy càng lớn lao hơn khi cả hai vợ chồng cùng được khoác trên mình quân phục, cùng cống hiến trong một nhiệm vụ có ý nghĩa đặc biệt - kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. Với anh Tuấn, đây là vinh dự lớn trong đời binh nghiệp, là món quà tinh thần to lớn cho chính gia đình và con cái. "Tôi tin rằng, những giọt mồ hôi trên thao trường hôm nay sẽ để lại trong các con bài học về truyền thống, lòng yêu nước, niềm tự hào và sự biết ơn với thế hệ đi trước", anh chia sẻ.

Vượt khó để giữ trọn nhiệm vụ thiêng liêng

Những khó khăn trong việc cân bằng giữa gia đình và nhiệm vụ, những giờ luyện tập căng thẳng hay quãng đường xa hàng nghìn cây số không làm vơi đi ý chí. Trái lại, đó chính là ngọn lửa tiếp thêm sức mạnh để vợ chồng anh cùng đồng đội vượt qua tất cả, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Quân đội tin tưởng giao phó.

Ở mỗi gia đình quân nhân, sự hy sinh thầm lặng luôn được xem như một phần tất yếu. Nhưng trong nhiệm vụ A80, sự đồng hành của cả hai vợ chồng trong hai vị trí khác nhau đã tạo nên một dấu mốc đẹp, không chỉ với anh Tuấn và chị Hoa, mà còn với cả gia đình. Đó là niềm tự hào mà anh tin rằng các con sẽ mang theo suốt hành trình trưởng thành.

Được tham gia A80, với anh Tuấn, không chỉ là niềm vinh dự của người lính, mà còn là cơ hội hiếm có để sống lại khí thế hào hùng của mùa thu Cách mạng 80 năm trước. Anh xúc động nói: "Chúng tôi là một gia đình quân nhân, vì vậy tôi mong muốn, sự tham gia của cả hai vợ chồng trong nhiệm vụ đặc biệt lần này không chỉ là một kỉ niệm đẹp với bản thân mà sẽ để lại những dấu ấn tốt đẹp cho các con, cho gia đình và dòng họ. Đó là niềm vinh dự, tự hào và trách nhiệm vẻ vang đối với Tổ quốc. Đây sẽ là dấu mốc quan trọng trong cuộc đời binh nghiệp của chúng tôi.

Vợ chồng quân nhân và niềm tự hào khi cùng tham gia nhiệm vụ A80- Ảnh 2.

Sự tham gia của cả hai vợ chồng anh Tuấn, chị Hoa trong nhiệm vụ đặc biệt lần này không chỉ là một kỉ niệm đẹp với bản thân mà sẽ để lại những dấu ấn tốt đẹp cho các con, cho gia đình

Hy vọng, sau mỗi giọt mồ hôi rơi trên thao trường, bãi tập, những khó khăn, thử thách đã vượt qua sẽ giúp chúng tôi trưởng thành hơn. Điều quan trọng hơn là qua đó truyền cảm hứng cho các con, khơi dậy và tiếp thêm sức mạnh của ngọn lửa truyền thống, tinh thần yêu nước, biết trân trọng giá trị của hòa bình, của nền độc lập, tự do, hạnh phúc, sự biết ơn trân trọng đối với sự hy sinh của các thế hệ cha anh".

Nhân dịp này, anh cũng gửi gắm thông điệp đến đồng đội, thế hệ trẻ và gia đình: "Dù khó khăn đến đâu, mỗi chúng ta phải luôn đoàn kết, đồng lòng để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Nếu mỗi người đều làm tròn trách nhiệm của mình, biết yêu thương, trân trọng và lan tỏa những điều tốt đẹp, thì gia đình sẽ hạnh phúc, tổ chức sẽ vững mạnh và xã hội sẽ ngày một tốt đẹp hơn".

Từ những chuyến bay căng thẳng đến những bước chân vững vàng trên quảng trường, từ sự hy sinh thầm lặng nơi hậu phương đến niềm hân hoan trong ngày hội lớn, vợ chồng trung tá Đỗ Anh Tuấn và trung tá Phạm Thị Hoa đã cho thấy bản lĩnh, nghị lực và niềm tự hào của người lính Cụ Hồ trong thời bình. Sự góp sức của họ, dù nhỏ bé, nhưng góp phần tạo nên thành công chung, làm rạng rỡ thêm truyền thống anh hùng của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Vợ chồng quân nhân và niềm tự hào khi cùng tham gia nhiệm vụ A80- Ảnh 3.

Trung tá Phạm Thị Hoa (áo xanh đứng đầu) luyện tập cùng các đồng đội trong khối Đứng (cờ, hoa) tại Học viện Phòng không - Không quân

Hơn cả một nhiệm vụ, A80 đã trở thành kỷ niệm sâu sắc trong cuộc đời binh nghiệp của hai vợ chồng quân nhân. Đó cũng là nguồn cảm hứng để thế hệ trẻ thêm tin yêu, thêm tự hào và có trách nhiệm với đất nước, để tinh thần đoàn kết, cống hiến và khát vọng xây dựng một Việt Nam hùng cường.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm