Vợ cõng chồng bị liệt nặng hơn 70kg trong đoạn clip hút 2 triệu lượt theo dõi

Thủy Tiên
21/07/2023 - 17:02
8 năm kể từ ngày kết hôn, chị Bích luôn sẵn sàng làm "đôi chân" cho chồng trên khắp mọi nẻo đường.

Đoạn clip ghi lại hình ảnh xúc động tại một đám cưới nhận được 2 triệu lượt xem trên mạng xã hội. Người vợ có vóc dáng nhỏ bé, đang cõng chồng rời khỏi sân khấu. Đôi chân bị liệt khiến người chồng đứng lên khá khó khăn. Hình ảnh của hai vợ chồng tại buổi tiệc cưới khiến những vị khách chứng kiến vô cùng xúc động, vô tình bấm máy quay lại toàn bộ sự việc.

Vợ cõng chồng bị liệt nặng hơn 70kg, chuyện tình 8 năm nổi tiếng đất Tuyên Quang - Ảnh 1.

Clip vợ cõng chồng bị liệt "gây sốt" mạng xã hội

Được biết cặp vợ chồng xuất hiện trong đoạn clip là anh Dương Cao Thành (33 tuổi, quê Vĩnh Phúc) và chị Chu Thị Bích (quê Tuyên Quang). Anh Thành cho biết, suốt 8 năm qua, anh đã được vợ cõng như vậy trên khắp mọi nẻo đường. Chị Bích nặng 43kg, còn anh Thành hơn 70kg. Sợ cơ thể nặng nề sẽ khiến vợ mệt, đi lại bất tiện, anh Thành không đồng ý để chị Bích cõng. Nhưng chị Bích vẫn kiên trì thuyết phục chồng. Chị lo rằng anh Thành ngồi xe lăn chân sẽ dần yếu đi, sau này sẽ không thể tự lại được nữa.

"Tôi mặc cảm vì mình là đàn ông mà lại để cho vợ phải cõng như thế thì đâu có được. Bao năm qua, vợ vẫn yêu thương, chăm sóc chu đáo, tôi rất hạnh phúc. Có những lúc tôi ước mình có đôi chân lành lặn để cõng lại vợ", anh Thành tâm sự.

Vợ cõng chồng bị liệt nặng hơn 70kg, chuyện tình 8 năm nổi tiếng đất Tuyên Quang - Ảnh 2.

Anh Thành bị liệt 2 chân sau vụ tai nạn

Từ khi sinh ra, anh Thành vốn có một cơ thể lành lặn, bình thường như bao đứa trẻ khác. Nhưng tai nạn giao thông năm 13 tuổi khiến anh vĩnh viễn mất khả năng đi lại. Anh Thành buồn rầu, sống trong sự mặc cảm, tự ti về những thiệt thòi của bản thân. Nhưng không muốn phụ thuộc vào bất kỳ ai nên anh vẫn học cách chấp nhận, tự cố gắng thực hiện mọi công việc sinh hoạt trong cuộc sống. Năm lớp 9, anh Thành có mối tình đầu, quen nhau tới tận ngày học đại học thì chia tay.

Khoảng năm 2015, anh Thành quen chị Bích trong vài lần đi đò. Nét xinh xắn, dịu dàng của cô gái làm nghề phụ hồ khiến anh Thành yêu mến từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng phía gia đình chị Bích cấm cản kịch liệt. Anh Thành không nản, tới tận nhà "trồng cây si".

"Bích không muốn quen vì khiếm khuyết đôi chân của tôi. Bố mẹ cô ấy cũng không đồng ý. Nhưng tôi không nản.

Khi Bích về lại quê Tuyên Quang, tôi đến ở nhà một người thân sống gần đó rồi hằng ngày qua nhà Bích chơi. 3 tháng kiên trì theo đuổi dần dần Bích cũng thay đổi suy nghĩ. 6 tháng sau chúng tôi làm đám cưới", anh Thành cho hay.

Vợ cõng chồng bị liệt nặng hơn 70kg, chuyện tình 8 năm nổi tiếng đất Tuyên Quang - Ảnh 3.

Tổ ấm hạnh phúc hiện tại

Kể từ sau ngày kết hôn, chị Bích trở thành "đôi chân" của anh Thành, cõng anh đi khắp nơi khắp chốn. Tính yêu của cả hai kết trái ngọt là hai cậu con trai (6 tuổi, 5 tuổi) kháu khỉnh, đáng yêu.

Hiện tại, anh Thành ở nhà làm việc qua mạng, chăm lo công việc nội trợ, chị Bích làm phụ hồ. Những lúc vợ đi làm, anh Thành sẽ được bố mẹ, người thân ở nhà cho ăn uống.

"Sáng dậy vợ cho con cái ăn uống, đi học. Cô ấy để nước kem đánh răng cho mình ở giường rồi mới đi làm. Buổi trưa vợ mình làm gần thì về, còn không sẽ ăn cơm luôn ở công trình. Đến 5, 6 giờ chiều vợ lại về cho con ăn uống, tắm rửa", anh Thành kể.

Tình cảm chân thành cũng như nghị lực của chàng rể cũng khiến bố mẹ chị Bích cảm mến, giờ yêu thương cả hai vợ chồng hết mực. "Ông bà ngoại đối xử rất tốt với vợ chồng tôi. Lên chơi hôm nào cũng thịt món "gà chạy bộ" cho hai vợ chồng, lúc về còn gửi thêm 2, 3 chục trứng", anh Thành hạnh phúc khoe. 

Sau 8 năm bên nhau, anh Thành gửi lời cảm ơn tới vợ đã luôn ở bên đồng hành, chăm sóc chu đáo. Sự chịu thương, chịu khó và tính cách hiền lành của vợ là điều khiến anh luôn trân trọng.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm