Vợ mắc bệnh hiểm nghèo, người đàn ông quyết định tổ chức hôn lễ ngay trên giường bệnh

Hiểu Mai
07/03/2023 - 14:00
Vợ mắc bệnh hiểm nghèo, người đàn ông quyết định tổ chức hôn lễ ngay trên giường bệnh

Đám cưới trong bệnh viện của cô dâu mắc bệnh hiểm nghèo.

Vì tình hình bệnh tật mà cuối cùng hôn lễ của cặp đôi đã được các y bác sĩ hỗ trợ để tổ chức ngay tại bệnh viện.

Với hầu hết mọi người, đám cưới là ngày lễ quan trọng mà họ chỉ có thể trải nghiệm một lần trong đời. Và mặc dù không có cơ hội bước vào lễ đường trang trọng, cô dâu trong câu chuyện dưới đây cũng đã cảm nhận được hạnh phúc vô bờ ở một nơi đặc biệt.

Lacey O'Driscoll, 34 tuổi, đến từ Birmingham (Anh) hiện đã có với chồng 3 người con nhưng họ chưa kết hôn mà chỉ sống như vợ chồng. Vào đầu năm nay, cô được chẩn đoán là mắc căn bệnh ung thư dạ dày và đang điều trị tại bệnh viện Queen Elizabeth ở Birmingham. 

Vào ngày Lễ Tình Nhân, Lacey được chồng tặng một bó hoa hồng lớn và được anh cầu hôn. Thế nhưng vì biết rằng căn bệnh của Lacey sẽ mất rất nhiều thời gian để chữa trị, họ đành gác kế hoạch làm đám cưới sang một bên.

Vợ mắc bệnh hiểm nghèo, người đàn ông quyết định tổ chức hôn lễ ngay trên giường bệnh - Ảnh 1.

Ba cô con gái là phù dâu cho mẹ.

Điều bất ngờ là các y tá bệnh viện sau khi chứng kiến màn cầu hôn đã quyết định giúp họ tổ chức một đám cưới nhỏ trong viện. Chuyên gia y tá lâm sàn Macmillan cho biết: "Khi Kyle cầu hôn, chúng tôi muốn cả hai có một ngày đặc biệt nhất cùng với 3 đứa trẻ". Thế là họ bắt đầu tìm nguồn cung cấp đồ may, đặt những chiếc bánh kem thơm ngon và sắp xếp mọi thủ tục để gia đình cùng nhau đón khoảnh khắc quý giá.

Lacey trông tuyệt đẹp trong bộ váy cưới, bộ vest vừa in với chú rể bảnh bao, và 3 cô con gái làm phù dâu của mẹ với những chiếc váy phù hợp với màu cà vạt của bố. Họ cũng rất chu đáo khi mời một giáo sĩ bệnh viện đến chúc phúc cho cặp vợ chồng. 

Chuyên gia y tá lâm sàng Fay Prince, tiết lộ: "Đã có rất nhiều nụ cười và giọt nước mắt trong quá trình chuẩn bị cho tiệc cưới. Chúng tôi rất bất ngờ khi có nhiều người đã đến và chung vui cùng họ. Chắc chắn Lacey và Kyle sẽ trân trọng giây phút này mãi mãi".

Cô dâu sau đó lên tiếng cảm ơn nhân viên vì "công việc cao cả" của họ. Mẹ của cô cho biết: "Các y tá đã làm một việc tuyệt vời. Tôi rất biết ơn một ngày đẹp trời đã giúp họ gặp nhau. Cảm ơn các bạn rất nhiều". Giám đốc điều hành của bệnh viện cũng cảm thấy tự hào vì những người đồng nghiệp của mình – những người luôn cố gắng hết sức vì bệnh nhân.

Vợ mắc bệnh hiểm nghèo, người đàn ông quyết định tổ chức hôn lễ ngay trên giường bệnh - Ảnh 3.

Họ đã có một đám cưới đặc biệt.

Trường hợp khác, mặc dù lễ cưới không diễn ra trong bệnh viện nhưng một cô dâu đã được sống lại với khoảnh khắc ấy ở viện dưỡng lão. Hannah Jobey, 29 tuổi có chút buồn rầu khi bà ngoại của cô là Liz, 86 tuổi không thể tham dự đám cưới của mình vì bà đang phải điều trị căn bệnh mất trí nhớ. 

Cha cô là Steve, 62 tuổi giải thích rằng họ không đề cập với bà ngoại về hôn lễ vì không muốn bà buồn. "Mẹ đã không thể ngồi trên ô tô trong suốt 2 năm qua. Quyết định không nói với bà là một điều rất khó khăn với chúng tôi".

Vợ mắc bệnh hiểm nghèo, người đàn ông quyết định tổ chức hôn lễ ngay trên giường bệnh - Ảnh 4.

Cô dâu, chú rể quyết mang đám cưới đến viện dành tặng cho bà mình.

Cuối cùng, vì muốn dành một món quà đặc biệt cho bà, Hannah và chồng đã tổ chức lễ cưới lần 2 ở viện dưỡng lão. Vào ngày đó, chị gái Ruth chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng. Jay mặc một bộ vest còn Hannah mặc bộ váy cưới lộng lẫy đến đó. Một buổi lễ trong mơ diễn ra trước mặt bà ngoại và họ tiến hành tất cả các thủ tục như lần kết hôn đầu. "Tôi luôn muốn bà mình tham gia đám cưới. Làm theo cách này sẽ giúp bà có cảm giác như đang ở nhà với chúng tôi".

Khuôn mặt bà Liz hiện rõ vẻ vui mừng và hạnh phúc. Bà nắm lấy tay cháu ngoại không buông và luôn nhìn vào chiếc váy cưới lộng lẫy. "Trông cháu thật đẹp. Bà không bao giờ nghĩ rằng điều kỳ diệu này sẽ xảy ra", bà Liz tâm sự với cháu gái. 

Một hôn lễ nhỏ được tái hiện tại viện dưỡng lão.

Christine Henderson, người quản lý làm việc ở đó lâu năm cho biết ông chưa bao giờ nhìn thấy khuôn mặt bà cụ bừng sáng như vậy. "Khoảnh khắc đó bà thật minh mẫn. Chúng tôi là một đại gia đình và điều quan trọng nhất chính là mọi người ở đây đều được sống trong những khoảnh khắc đặc biệt cùng với gia đình của họ", ông chia sẻ.

Thế mới nói, không có gì quý giá hơn việc ai cũng được sống trong niềm hạnh phúc và những phút giây quan trọng cùng với gia đình thân yêu.  

Nguồn: Mirror
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm