Vợ sốc khi nghe chuyện chồng chăm sóc người phụ nữ khác lúc đi biển

Thanh Tâm
01/09/2023 - 10:22
Vợ sốc khi nghe chuyện chồng chăm sóc người phụ nữ khác lúc đi biển

Ảnh minh họa

Cô gái bối rối khi người bạn học hồi phổ thông hẹn đi ăn trưa và kể lại những gì cô ấy quan sát được ở cách quan tâm, chăm sóc của chồng cô với một cô gái khác trong kỳ nghỉ ở biển.

Vì gần 20 năm lấy nhau, chồng cô là hình mẫu người đàn ông chung thuỷ lý tưởng, không chỉ trong mắt cô mà trong mắt mọi bạn bè, người thân. Câu kết luận của cô bạn: "Có thể anh ấy chỉ thể hiện quan tâm người khác bình thường kiểu của anh ấy nhưng theo cảm nhận của tao rất bất thường, mày lưu ý đừng để chuyện đi xa quá" lại càng khiến cô bối rối. 

Cô chưa từng nghĩ chồng say nắng thì làm sao biết cách phòng chống bây giờ. Đó là lý do cô muốn tâm sự cùng Thanh Tâm.

Bạn cô kể, khi vô tình gặp chồng cô ngoài sân bay cùng một nhóm đông nam nữ khác, cô ấy đã phải gọi điện cho một người bạn thân của cô để hỏi thăm tình hình bạn bè trong lớp, khéo léo kều cả tình hình gia đình cô vào. Khi được cô bạn kia khẳng định mọi việc vẫn yên ổn, cô ấy mới để ý quan sát hơn.

 Lúc ở sân bay và trên máy bay, chồng cô luôn làm mọi việc cho một cô gái hơn hẳn những người khác trong nhóm. Di chuyển thì hai tay hai vali của hai người. Ngồi phòng chờ, cô kia bẻ nửa cái bánh chia cùng ăn với anh ấy. 

Vấn đề là không phải vì họ chỉ ăn được nửa cái mà lại tiếp tục chia cái tiếp theo. Kể cả hành động giữ hành lý cho cô kia đi vệ sinh sau khi máy bay hạ cánh cũng thể hiện sự thân thiết quá độ. Và thật tình cờ, họ lại cùng ở một khách sạn suốt kỳ nghỉ.

Không nghi ngờ thì thôi, hơi có ý khác rồi thì mọi hành động đều trở nên bất thường. Nào là họ cùng đi ngắm bình minh với nhau, chụp ảnh tận tình một cách kiên nhẫn. Nào là ngồi chung ghế xem phim ngoài bãi biển một cách tự nhiên. 

Nào là hướng dẫn cô gái kia bơi cả tiếng đồng hồ. Nào là 2 bữa chỉ có 2 người xuống ăn buffet… Tai cô ù đi, đầu óc chếnh choáng vì tưởng tượng thêm ra nhiều cảnh của chồng với cô gái khác.

Để phân tán sự suy diễn, chụp mũ thêm cho chồng của cô, Thanh Tâm hỏi cô khi hai vợ chồng có sự nghi ngờ, mâu thuẫn thì thường giải quyết như thế nào? Cô gái kể, vì chồng hơn cô đến 10 tuổi nên lúc nào anh cũng chiều cô, nhường nhịn cô. Nhưng tính cô ôn hoà nên gia đình vui vẻ, yên ấm, hầu như chưa bao giờ có chuyện to tiếng.

Thanh Tâm lại hỏi cô lý do vì sao chồng cô trở thành hình mẫu người đàn ông chung thuỷ trong mắt cô, người thân, bạn bè? Cô gái kể, chăm lo cho vợ con chu đáo, từ chai nước, hộp hoa quả trên xe, đến cái quạt tích điện về quê phòng xa khỏi nóng. 

Anh có thói quen đi đâu, làm gì cũng nhắn tin, gọi điện cho vợ con mọi lúc, mọi nơi. Kể cả đi công tác, trước khi vào cuộc họp còn nhắn tin. Đi làm về muộn mấy anh cũng ăn cơm nhà. Nhiều hôm vợ con đi ăn giỗ, anh về muộn tự úp mì tôm ăn, chứ không đi ăn ngoài. Các cuối tuần anh đều ở nhà đưa vợ con về nội, về ngoại.

Thanh Tâm hỏi luôn vụ đi biển vừa rồi chồng cô đi với nhóm bạn nào? Cô gái bảo chồng mình đi với bạn phổ thông. Thanh Tâm trêu, vậy chồng cô có người yêu cũ không? Cô gái thừa nhận có nhưng lần này người ấy không tham gia được, mà có cô bạn gái thân nhất 3 năm cấp 3 của chồng. 

Và đó là vấn đề, vì anh ấy đã quan tâm, chăm sóc cô ấy khác thường, chia nhau từng cái bánh, còn đi ăn riêng với nhau.

Thanh Tâm bảo có thể bạn của cô không biết anh đi với các bạn phổ thông của anh nên dễ ngạc nhiên với sự thân thiết thái quá. Nhưng bạn cấp 3 là nhóm bạn hồn nhiên, vô tư, cầm tay, quàng vai, thậm chí ngả ngốn trên một cái võng… là chuyện thường nên dễ gây hiểu lầm. 

Lấy chồng gần 20 năm chắc cô không còn lạ lẫm gì với các mối quan hệ này của chồng. Với bản tính đơn giản, hay khoe vợ con, hay tâm sự vợ con, chồng cô không diễn được 2 vai ngọt đến thế đâu.

Nếu còn bối rối, nghĩ ngợi, hãy kể lại cho anh nghe cảm nhận của người ngoài để anh chủ động điều chỉnh các lần sau, tránh gây hoang mang, lo lắng không đáng có cho vợ con. Còn cô, đừng để cảm xúc của cô bạn làm lung lay tình cảm của mình.

- Gửi thư cho chị Thanh Tâm:

Báo phụ nữ Việt Nam, 47 Hàng Chuối, Hà Nội

- Email cho chị Thanh Tâm: tongdaithanhtam@gmail.com

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm