Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
06/04/2026 - 15:22 (GMT+7)

Võ Tấn Phát lần đầu đóng vai chính phim kinh dị

Thúy Ngọc
Võ Tấn Phát lần đầu đóng vai chính phim kinh dị

Võ Tấn Phát lần đầu đóng phim kinh dị

Nhân vật Khải trong phim "Heo 5 móng" là vai chính điện ảnh đầu tiên của Võ Tấn Phát, đồng thời đây cũng là phim kinh dị đầu tiên mà anh tham gia.

Ngày 6/4, bộ phim Heo 5 móng chính thức poster với sự xuất hiện của các diễn viên như Thanh Thủy, Ốc Thanh Vân, Võ Tấn Phát, Trần Ngọc Vàng, Phương Duyên... Đáng chú ý, nhân vật Khải đánh dấu hành trình điện ảnh đáng nhớ của Võ Tấn Phát khi anh đảm nhận vai chính điện ảnh đầu tiên, hơn nữa, Heo 5 móng còn là phim kinh dị đầu tiên mà nam nghệ sĩ tham gia.

Hình ảnh poster "Heo 5 móng"

Hình ảnh poster "Heo 5 móng"

Nam diễn viên bày tỏ: "Đây là lần đầu tiên hình ảnh của tôi được ở vị trí trung tâm của poster phim. Những ngày đầu khi đi quay, tôi đã được ba kể toàn bộ câu chuyện về Heo 5 móng. Đằng sau vai diễn đó mình có thêm những bài học đắt giá về nhân sinh quan của con người".

Đạo diễn Lưu Thành Luân chia sẻ: "Việc mượn truyền thuyết không phải là một chiêu trò! Ngay khi bắt tay vào vũ trụ linh dị Việt Nam, chúng tôi đã luôn vạch rõ mỗi câu chuyện trong vũ trụ này chỉ lấy chất liệu văn hóa dân gian làm nguồn cảm hứng lớn, nhằm lồng ghép những thông điệp, những câu chuyện sâu xa hơn về lòng người, tình người, về nghiệp quả luân hồi.

Để sau mỗi bộ phim, chúng ta nhận ra các nhân vật thuộc vũ trụ này có một mối liên hệ rất chặt chẽ, đó chính là việc họ phải luôn đứng giữa lằn ranh giữa thiện và ác, giữa tham sân si để nhận ra ma quỷ không phải là thứ "nuốt chửng" con người mà chính là sự u mê của họ. Và những bộ poster nhân vật của các bộ phim thuộc vũ trụ này cũng khắc họa phần nào bản tính của nhân vật. Dù thiện hay ác, họ sẽ luôn có những góc khuất đen tối đằng sau, để cuối cùng, khi đứng giữa lằn ranh đó họ buộc phải lựa chọn".

Heo 5 móng lấy cảm hứng từ một câu chuyện truyền miệng bí ẩn trong dân gian. Theo lời kể của người Khmer, vào đầu thập niên 1990, một con heo cái có 5 móng được đưa đến Chùa Dơi vì dân làng không ai dám nuôi hoặc giết thịt con vật "kỳ lạ" này.

Trong quan niệm của người Khmer, heo 5 móng được ví như bàn tay 5 ngón của con người, được cho là có linh tính hoặc mang theo "oán lệnh" của người chết oan; là "thân heo" nhưng vướng "nghiệp người".

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận