Vô tình nhắn tin nhầm số, cô gái "va phải" chồng tương lai

Sông Thương
15/02/2023 - 19:05
Vô tình nhắn tin nhầm số, cô gái "va phải" chồng tương lai
Tục ngữ có câu: Sai một ly đi một dặm, còn đối với cô gái này, sai một số điện thoại đã đưa cô đi 800 dặm để gặp được định mệnh của đời mình.

Trang New York Post mới đây đã đưa tin về cơ duyên gặp gỡ kỳ lạ của một đôi vợ chồng ở Ohio, Mỹ. Cụ thể, vào một ngày của hơn 10 năm về trước, khi Brenda Rivera Stearns đang gửi thông điệp trong Kinh thánh cho tất cả những người bạn mà cô thường liên lạc, thì vô tình gõ nhầm số của một người lạ.

Vài phút sau, có tin nhắn mới đến từ số điện thoại cô nghĩ là của bạn mình: “Amen, nhưng cho hỏi ai vậy?”

Khi đó, Brenda chỉ nghĩ đây là một sự nhầm lẫn, nhưng giờ đây, người phụ nữ 35 tuổi tin rằng đây chính là “sự sắp đặt của số phận". Người mà Brenda gửi tin nhắn nhầm năm đó hiện giờ đã là chồng của cô, hai người đã kết hôn với nhau được 12 năm.

Vô tình nhắn tin nhầm số, cô gái 'va phải' chồng tương lai và được mẹ ủng hộ từ lần gặp đầu tiên - Ảnh 1.

Vô tình quen biết vì nhầm số, nhưng cả hai lại có một mối tình lãng mạn

Đây quả thật là một chuyện tình kỳ diệu, vì chắc chắn Isaiah Stearns sẽ không thể nào nhận được tin nhắn nếu Brenda gửi nó sớm hơn. Isaiah, vào thời điểm đó, chỉ vừa mới mua chiếc điện thoại này được 30 phút.

Ban đầu, Brenda cho rằng số của Isaiah thuộc về một người bạn cũ, cho đến khi anh đính chính lại. Thay vì xin lỗi và dừng liên lạc như mọi người vẫn thường làm, cả hai lại bắt đầu nhắn tin cho nhau như bạn bè, sau đó phát triển thành những cuộc gọi điện. 

Ngay khi nghe thấy giọng nói của Isaiah, Brenda liền biết rằng anh ấy chính là người đàn ông dành cho mình, và cô gọi đây là yêu ngay từ lần gọi đầu tiên. Thế nhưng cả hai lại cách xa nhau đến 800 dặm (tương đương 1.200km), Brenda ở tiểu bang Georgia (Mỹ) còn Isaiah thì lại ở tiểu bang Ohio.

Vô tình nhắn tin nhầm số, cô gái 'va phải' chồng tương lai và được mẹ ủng hộ từ lần gặp đầu tiên - Ảnh 2.

Brenda đã "xiêu lòng" ngay từ cuộc gọi điện thoại đầu tiên

“Nó bắt đầu như một tình bạn. Nhưng rồi tôi bắt đầu nghĩ: Chẳng lẽ mình thích anh ấy? Tôi đã rất phấn khích khi nhận ra tình cảm của mình, sau đó bắt đầu lãng mạn hoá nó và mơ mộng về tương lai. Nhưng thực tế thì tôi vẫn còn do dự về cảm giác của mình", Brenda chia sẻ với Kennedy News.

Lý trí của cô gái trẻ lúc này chia làm hai nửa, một nửa muốn mở rộng trái tim mình, một nửa khác lại sợ tất cả chỉ là lời nói dối, sợ rằng người mà mình liên lạc không giống như những gì mình đã nghĩ. Chính vì thế, Brenda rất rụt rè khi nhận được lời mời gặp mặt. 

Có lẽ là vì lo lắng cho con gái, mẹ của Brenda, Rossy, đã đề nghị gặp mặt người bạn qua điện thoại của cô. May mắn là cả hai đều sống ở tiểu bang Ohio, Hoa Kỳ nên mẹ và chị gái của Brenda có thể dễ dàng hẹn Isaiah đi ăn tối.

Vô tình nhắn tin nhầm số, cô gái 'va phải' chồng tương lai và được mẹ ủng hộ từ lần gặp đầu tiên - Ảnh 3.

Vì lo lắng nên mẹ của Brenda đã đề nghị được gặp Isaiah trước

Sau khi trở về từ buổi gặp mặt, Rossy đã ngay lập tức nói với con mình: “Con chắc chắn sẽ muốn kết hôn với anh chàng này". Dù đã phần nào lường trước được thái độ của mẹ, nhưng Brenda không ngờ rằng bà lại ủng hộ đến vậy: “Tôi ngạc nhiên lắm, bình thường mẹ tôi chẳng bao giờ nói như vậy cả, vậy nên tôi biết rằng anh ấy phải có một điều gì đó rất đặc biệt".

Mặc dù lúc đầu Brenda còn tỏ ra ngại ngùng và bác bỏ lời nói của mẹ, nhưng thực tế là chưa đầy một năm sau đó, cả hai đã kết hôn. Brenda nhận lời cầu hôn chỉ sau vài tháng hẹn hò trực tiếp.

Mãi về sau, Brenda vẫn còn cảm thấy khó tin vào chuyện tình của mình: “Chắc chắn Chúa đã sắp xếp từng bước cho mối quan hệ này", ngoài ra cô còn nói thêm rằng “không có cách nào là đúng hay sai để gặp gỡ một người".

Vô tình nhắn tin nhầm số, cô gái 'va phải' chồng tương lai và được mẹ ủng hộ từ lần gặp đầu tiên - Ảnh 4.

Ở thời điểm hiện tại, cặp đôi đã kết hôn được 13 năm và có với nhau 6 người con đáng yêu

Duyên phận kỳ lạ giữa Brenda và chồng mình đã thu hút được số lượng lượt xem khổng lồ trên các trang mạng xã hội, hầu hết mọi người đều tỏ ra thích thú và chúc phúc cho cặp đôi. Bản thân Brenda cũng hy vọng câu chuyện của mình sẽ truyền cảm hứng cho mọi người, khuyến khích họ không bao giờ từ bỏ tình yêu đích thực của mình.

Nguồn: New York Post
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm