Vợ Trần Lập: Nước mắt ấm áp khi được sẻ chia

27/02/2017 - 09:46
Chị Mai Hoa, vợ của cố nhạc sĩ Trần Lập, kể, mọi đồ đạc của chồng trong căn phòng riêng, chị vẫn giữ nguyên không thay đổi bất cứ thứ gì sau khi anh mất…

Trong đêm nhạc Trần Lập: Hẹn gặp lại diễn ra tối 26/2/2017, vợ của “thủ lĩnh Rock” đã hòa cùng khoảng 5.000 khán giả tại Cung thể thao Quần Ngựa, Hà Nội, để cháy hết mình với âm nhạc Trần Lập. Hình ảnh chị Mai Hoa cuồng nhiệt reo hò khiến có thể khiến không ít người ngạc nhiên, vì người ta đã quen gặp chị trong dáng vẻ nghiêm nghị, trầm buồn. Song, những ai có mặt trong đêm nhạc lại không quá bất ngờ, bởi giữa một “chảo Rock” đầy lửa, đầy máu nóng của khát vọng, của đam mê như thế, khó người nào có thể yên lặng…

2.jpg
Phút giây "cháy hết mình" với âm nhạc Trần Lập của chị Mai Hoa (trái) 

Tuy nhiên, sau những phút giây hết mình, chị Mai Hoa lại trở về với sự lặng lẽ. Chị nín lặng theo dõi chương trình, nơi hình ảnh chồng chị đang hiện hữu cực kỳ cụ thể, rõ nét qua âm nhạc, qua hồi ức của đồng nghiệp, qua những thước phim tư liệu…

1.jpg
 Người vợ lắng đọng trong những khoảnh khắc hồi tưởng về chồng

Khi MC Anh Tuấn lái chiếc motor của Trần Lập trên sân khấu, sau đó anh chơi cello và Trần Tuấn Hùng đệm guitar để giọng hát Trần Lập cất lên trong ca khúc Mắt đen, chị Mai Hoa đã không kìm được nước mắt. Nhưng có lẽ, đó không chỉ là nước mắt của cô đơn, mất mát mà còn là giọt nước mắt ấm áp khi được sẻ chia…

6.jpg
 Giây phút xúc động nghẹn ngào

Là người song hành với nhạc sĩ Trần Lập suốt mười mấy năm qua, nhưng trong đêm nhạc Trần Lập - Hẹn gặp lại, chị Mai Hoa mới lần đầu tiên xuất hiện trên sân khấu. Chị xuất hiện để nói lời cảm ơn với khán giả, với những người bạn của chồng.  

Chị Mai Hoa nói, đêm nhạc đã mang lại cho chị một điều không thể tưởng tượng được, như một giấc mơ. Trong live show cuối cùng của Trần Lập vào tháng 1 năm ngoái, anh đã hẹn gặp lại khán giả. Nhưng lời khẳng định “Chúng tôi sẽ trở lại” ấy đã dang dở. “Và ngọn lửa còn dang dở của anh, hôm nay đây đã được thắp lại”, chị Mai Hoa xúc động nói.

7.jpg
 Xúc động trải lòng trên sân khấu

Nỗi đau mất đi vĩnh viễn người bạn đời không dễ gì ngày một ngày hai nguôi ngoai được. Có lẽ vì thế mà chị Mai Hoa trực tiếp nói trên sân khấu không nhiều mà “mượn” màn hình để chia sẻ. Chị kể kỷ niệm ngày anh tìm cách làm quen với chị, khi hai người còn là sinh viên: “Một buổi trưa, tôi đang ăn cơm thì bà bán cơm đưa cho tôi một mẩu giấy, bảo là có anh nào gửi cho cô. Tôi sợ lắm. Một lúc lâu sau tôi mở ra, thấy tên mình trong đó”…

Xem clip chị Mai Hoa chia sẻ:

Chị Mai Hoa cũng cho biết, chị quyết định gắn bó cuộc đời với Trần Lập không phải vì âm nhạc của anh mà chính vì con người của anh ấy. Chị nghẹn ngào: “Mọi đồ đạc của anh trong phòng, tôi vẫn giữ nguyên. Tôi muốn giữ lại cho con, nhưng cũng là để động viên tinh thần cho tôi, rằng anh không phải đâu xa, chỉ là đi công tác, rồi lại trở về với gia đình, với các con”.

Với chị Mai Hoa, Trần Lập vẫn đang ở bên cạnh mẹ con chị. Các con của anh chị cũng vậy, vẫn có cảm giác là bố chưa đi xa vĩnh viễn: “Con ngửi thấy mùi của bố bên cạnh con. Con kể với mẹ, con nghe như mùi nước hoa mà bố thường dùng”…

4.jpg
 Những giọt nước mắt lăn dài

Đêm nhạc Trần Lập - Hẹn gặp lại đã mang tới cho khán giả và các nghệ sĩ tham gia chương trình rất nhiều cung bậc cảm xúc, từ xúc động nghẹn ngào đến bùng cháy, bão lửa. Các ca khúc của Trần Lập và ban nhạc Bức Tường đã được các ca sĩ Tùng Dương, Phạm Anh Khoa, Tạ Quang Thắng, Tuấn RC, Dũng Rcycle, Hiếu Hotsky, Hà My, Lân “Ốc”… cùng các ban nhạc Bức Tường, Ngũ Cung, Microwave thể hiện, tạo thành một đêm nhạc ấm nóng, đầy ắp tình người.

hieu.JPG
Hiếu Hotsky mở màn đêm nhạc bằng ca khúc "Rock xuyên màn đêm" với vẻ ngoài giống Trần Lập đến kinh ngạc 
tung-duong-3.JPG
Tùng Dương khiến khán giả bất ngờ khi hát Rock "máu lửa" không kém các ca sĩ chuyên dòng Rock. Anh đã truyền lửa cho khán giả với 5 ca khúc: Người đàn bà hóa đá, Men say, Hoa ban trắng, Tâm hồn của đá Ngày hôm qua
ta-quang-thang.JPG
Tạ Quang Thắng thể hiện những bản rock trữ tình "Trở về", "Cơn mưa tháng 5"
anh-khoa-2.JPG
 Phạm Anh Khoa bùng nổ với "Ra khơi", "Cha và con"
nu.jpg
 Hà My - bóng hồng duy nhất của chương trình - với 2 ca khúc "Niềm tin cho cát bụi" và "Cô gái quàng khăn đỏ"
buc-tuong.JPG
 Các thế hệ ban nhạc Bức Tường cùng lên sân khấu
mo-to.JPG
 MC Anh Tuấn lái chiếc xe motor phân khối lớn của nhạc sĩ Trần Lập lên sân khấu
anh-tuan.jpg
 Tiếng đàn cello của Anh Tuấn trên nền giọng hát Trần Lập với ca khúc "Mắt đen"
0.jpg
 Cùng đệm đàn với Anh Tuấn là Tuấn Hùng - người tiếp nối vai trò thủ lĩnh của Trần Lập ở ban nhạc Bức Tường
ln-c.JPG
 Lân "Ốc" với ca khúc "Tiếng gọi"
khan-gia-bat-den.JPG
 Hàng ngàn khán giả bật điện thoại tạo thành rừng ánh sáng đẹp lung linh, hòa nhịp với các ca sĩ
khan-gia.JPG
 Sự có mặt của khoảng 5.000 khán giả đã làm nên thành công của đêm nhạc "Trần Lập: Hẹn gặp lại"

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm