Với người không thích mình, nhớ 3 câu này và bạn đã chiến thắng

BẢO ANH.
13/07/2022 - 12:00
Với người không thích mình, nhớ 3 câu này và bạn đã chiến thắng
Với những người không thích mình, hãy cứ để họ qua đi vì suy cho cùng, không ai có thể sống thay cuộc đời người khác.

Sống hết mình là điều quan trọng nhất trong cuộc đời mỗi chúng ta.

Đôi khi, điều khiến chúng ta mệt mỏi là vì chúng ta luôn thấy mình chứng tỏ bản thân với người khác, thể hiện khả năng của mình và chứng minh rằng chúng ta đáng được quý mến, yêu thích.

Không thể chấp nhận rằng mình không được yêu thích chính là không chấp nhận chính sự thể hiện của mình. Dù là ai, chúng ta đều sẽ phải trải qua cảm giác phải đối mặt với nhừng lời chỉ trích. Nhà văn Trung Quốc Mạc Ngôn cũng không phải ngoại lệ.

Sau khi đoạt giải, ông đã phải đối mặt với rất nhiều lời chỉ trích vô căn cứ. Ông nỗ lực, luôn sống để không phải hổ thẹn với lương tâm song đó là điều không phải ai cũng thấy và cũng hiểu. Mạc Ngôn hiểu rõ điều này, ông từng viết trong sách:

“Trên đời này luôn có người không thích bạn và đây là điều không bao giờ thay đổi được. Bạn tốt hay xấu là một chuyện, người ta có thích bạn hay không lại là chuyện khác”.

Việc ai đó có thích bạn hay không thực sự không nhất thiết liên quan đến việc liệu bạn có thành công, giỏi giang. Chỉ cần nhớ rằng bạn đang sống cho chính mình và hạnh phúc của cuộc sống đến từ chính trái tim của bạn.

Khi đối mặt với những người không thích mình, nhớ đến 3 câu sau của nhà văn Mạc Ngôn và bạn đã là người chiến thắng.

1. Những người không thích bạn như cơn gió lướt qua, hãy vỗ nhẹ cho sạch bụi và quên chúng đi là được

Sự thật là dù bạn có tốt đến đâu thì cũng sẽ có người không thích bạn. Trong số những người bạn gặp trong đời, sẽ có người vì bạn mà giúp đỡ, có người tìm đến bạn để lợi dụng, một số luôn ở bên ủng hộ, số khác chỉ rình để kìm hãm…

Cuộc sống là như vậy. Dù cố ra sao thì mọi thứ bạn làm đều không thể khiến tất cả mọi người hài lòng. Bạn trong trái tim của mỗi người lại là một phiên bản khác nhau.

Chúng ta, ai cũng vậy, không cần phải sống theo cách người khác muốn.

Nếu ai khác nói điều gì đó xấu xa, đừng đưa chúng vào đầu. Với những người không thích mình, hãy nhanh chóng quên họ đi. Được sống trên thế gian này, tận hưởng từng giây phút trôi qua ấy chính là điều may mắn lớn nhất.

Trên chuyến hành trình cuộc đời, chúng ta có thể không phải là người xuất sắc nhưng ít nhất không bao giờ phải thẹn với lương tâm mình. Có thể không khôn ngoan nhưng chắc chắn không ngốc nghếch, tử tế với người xứng đáng và không phải điều gì cũng muốn nói ra.

Đối với những người không thích bạn, đừng quá chú ý tới họ cũng đừng đánh mất sự tự tin của mình chỉ vì không ai tán thưởng bạn. Hãy sống cho chính mình và những người luôn yêu mến, ủng hộ bạn.

2. Không thích không cần phải có lý do

Chuyện tình cảm, thích hay không chưa bao giờ là một tồn tại khách quan, nếu không thì đã chẳng có sự yêu ghét trên thế giới này. Nếu thích là cảm thụ khách quan thì chắc hẳn những người được thích phải xinh đẹp và nổi bật nhất.

Song thực tế là rất nhiều người được yêu mến không hề sở hữu những điểm nổi bật như vậy, thậm chí còn nhiều khiếm khuyết nhưng họ vẫn được yêu mến chẳng cần lý do.

Tôi thích bạn chỉ đơn giản vì bạn là chính bạn. Điều ngược lại cũng đúng, những người không thích bạn cũng chỉ đơn giản là vì không thích bạn thôi, chẳng vì lý do nào cả. Đôi khi chúng ta không thể giải thích được rõ ràng tại sao có người chỉ nhìn thoáng qua đã muốn lại gần, có người cả đời không thể làm bạn.

Nếu vẫn muốn cố tìm lý do cho việc ai đó không thích bạn, hãy đơn giản coi đó là vì hai bạn cùng dấu đẩy nhau. Không cần lý do cho việc thích một người nên đừng cố đi sâu vào lý do tại sao người khác không thích bạn, càng đừng cố gắng làm hài lòng ai đó để họ thích mình. Càng suy nghĩ nhiều, người càng mệt mỏi là chính bạn.

3. Chúng ta đến với thế giới này không phải để sống cho những người không thích chúng ta

Trong cuốn sách của mình, nhà văn Mạc Ngôn đã chia sẻ rằng sau khi nổi tiếng, ông thậm chí còn nhận được một số lá thư phỉ báng các tác phẩm của mình, xúc phạm nhân cách. Thay vì tức giận, ông hiểu được rằng có rất ít thứ mình có thể kiểm soát được trong đời. Giải thưởng kia đã là phần thưởng tốt nhất cho những năm tháng nhọc nhằn không ngừng nỗ lực, chăm chỉ. Qua những đóng góp của mọi người, Mạc Ngôn chắt lọc những điều cần thiết và ngày càng hoàn thiện bản thân mình hơn.

Những người thích bạn hay không thích bạn không liên quan đến bạn. Cuộc sống của bạn tốt hay xấu mới là điều thực sự liên quan đến bạn. Chúng ta sống không phải để làm hài lòng người khác mà là sống cho chính mình và trở thành một phiên bản tốt hơn ngày hôm qua.

Cuộc đời này chẳng ai dễ dàng và sẽ thật đáng tiếc nếu chúng ta bị vướng bận bởi những người không thích mình. Với những người như vậy, hãy cứ để họ qua đi vì suy cho cùng, không ai có thể sống thay người khác cả.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm