Vụ 5 người tử vong do hỏa hoạn ở Hà Nội: Nỗi đau giằng xé người ở lại

Nguyễn Long
02/06/2022 - 18:58
Vụ 5 người tử vong do hỏa hoạn ở Hà Nội: Nỗi đau giằng xé người ở lại

Đã nhiều ngày trôi qua nhưng anh Lâm vẫn chưa nguôi ngoai được nỗi đau buồn khi cùng lúc mất đi 5 người thân.

Sự ra đi của các thành viên trong gia đình đã để lại nỗi đau khôn xiết cho anh Lâm. Bao nhiêu dự định, bao nhiêu ước mơ, lời hứa còn dang dở chưa kịp thực hiện, nay âm dương cách biệt khiến mọi ước mơ, dự định đành phải gác lại đến… kiếp sau.

Như xác không hồn

Đã nhiều ngày trôi qua nhưng anh Bùi Ngọc Lâm (SN 1983, ở ngõ 65 Phạm Ngọc Thạch, phường Kim Liên, quận Đống Đa, TP Hà Nội) vẫn chưa nguôi ngoai được nỗi đau buồn khi nhắc về vụ cháy khiến mẹ, vợ, em trai và 2 đứa con bé bỏng của anh tử vong.

Ngôi nhà xảy ra vụ cháy kinh hoàng này đến nay vẫn tan hoang, toàn bộ tường bên trong bị ám khói đen kịt, phần mái nhiều chỗ bị thủng, trời mưa nước chảy thẳng xuống khiến nền nhà ẩm ướt. Bát hương cùng di ảnh 5 người đã khuất được kê ở chính giữa căn nhà, khói hương nghi ngút cùng tiếng đài niệm phật vang lên khiến những người đến viếng thăm ai cũng nghẹn ngào xót xa.

Vụ 5 người tử vong do hỏa hoạn ở Hà Nội: Nỗi đau giằng xé người ở lại - Ảnh 1.

Ngôi nhà vẫn chưa được sửa sang lại, bên trong bị ám khói đen kịt

"Hôm nay 5 thành viên trong gia đình tôi mất được tròn 6 tuần rồi. Đợi bao giờ cúng 49 ngày xong thì mới sửa sang lại nhà cửa. Sau đó bố con tôi sẽ bắt đầu một cuộc sống mới, cuộc sống không còn đầy đủ những người thân như trước đây nữa. Biết là sẽ rất khó khăn, nhưng phải chấp nhận sự thật này thôi", anh Lâm nói.

Vụ 5 người tử vong do hỏa hoạn ở Hà Nội: Nỗi đau giằng xé người ở lại - Ảnh 2.

Từ ngày xảy ra sự việc, đêm nào anh Lâm cũng khóc vì thương nhớ gia đình

Đến nay, anh Lâm vẫn chưa thể bình tĩnh để đi làm trở lại. Chiếc xe máy trước đây anh hay dùng để đi ship hàng cũng đã bị thiêu rụi. Mỗi khi có việc gì cần đi đâu anh lại phải mượn xe của hàng xóm, sau khi làm lễ 49 ngày cho người thân anh dự định sẽ mua một chiếc xe máy mới để tiếp tục công việc ship hàng.

"Đêm nào đi ngủ tôi cũng nằm khóc một mình vì thương nhớ quá. Cứ nghĩ đến hình ảnh cả nhà quây quần với nhau bên bữa cơm tối, cười nói vui vẻ là tim tôi lại đau quặn thắt lại. Bây giờ mọi người chết hết cả rồi… đau xót quá", anh Lâm nghẹn ngào nói, nước mắt trực trào rơi.

Anh Lâm và cháu Bùi Ngọc Huy (SN 2010, con trai anh Lâm) là 2 người may mắn thoát nạn trong vụ cháy xảy ra hôm 21/4 tại nhà anh Lâm. Do mới được ra viện vài ngày vì bị bỏng 20% cơ thể, sức khỏe anh Lâm chưa ổn định cùng với tâm trạng không tốt nên bố mẹ vợ anh Lâm thường xuyên qua nhà để chăm sóc cho 2 bố con và cũng để hương khói, chuẩn bị cơm cúng cho người đã khuất được chu đáo.

Vụ 5 người tử vong do hỏa hoạn ở Hà Nội: Nỗi đau giằng xé người ở lại - Ảnh 3.

Bố mẹ vợ anh Lâm thường xuyên qua nhà để chăm sóc cho 2 bố con anh và cũng để hương khói, chuẩn bị cơm cúng cho người đã khuất được chu đáo.

"Người chết thì dễ nhưng người sống mới là đau khổ, dằn vặt. Từ ngày xảy ra sự việc cho tới nay, Lâm như cái xác không hồn, nhiều lúc đi bộ cũng tự ngã dù không va phải cái gì. Thi thoảng bị xúc động quá, Lâm lại quỳ gối trước bàn thờ người thân ôm ngực khóc… thương lắm nhưng cũng chẳng biết làm gì hơn", mẹ vợ anh Lâm chia sẻ.

Mong được chết thay con

"Đây có lẽ là cú sốc lớn nhất cuộc đời tôi, cú sốc mà không phải ai cũng có thể thấu hiểu được. Thương nhất là 2 đứa trẻ, đứa nhỏ nhất còn chưa tròn 1 tuổi vậy mà…", anh Lâm ngắt quãng câu chuyện vì xúc động.

"Hàng đêm tôi vẫn nằm ước giá như có một phép màu để có thể hoán đổi mạng mình cho con. Mong ước đấy đến bây giờ vẫn cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi cho đến tận hôm nay…", anh Lâm nói tiếp.

Vụ 5 người tử vong do hỏa hoạn ở Hà Nội: Nỗi đau giằng xé người ở lại - Ảnh 4.

Anh Lâm đã từng nghĩ đến cái chết để giải thoát

Sự ra đi của các thành viên trong gia đình đã để lại nỗi đau khôn xiết cho anh Lâm. Bao nhiêu dự định, bao nhiêu ước mơ, lời hứa còn dang dở chưa kịp thực hiện, nay âm dương cách biệt khiến mọi ước mơ, dự định đành phải gác lại đến… kiếp sau.

Tâm sự về gia đình, anh Lâm cho biết, bố anh mất sớm, mẹ anh vất vả lắm mới nuôi được 2 anh em khôn lớn. Đến khi trưởng thành, cả 2 anh em còn chưa kịp bù đắp, báo đáp được mẹ cái gì đáng kể thì mẹ đã mất.

Do gia đình không có điều kiện nên anh Lâm chỉ học hết cấp 3 rồi đi bộ đội. Sau khi xuất ngũ trở về thì quen chị Hương (SN 1985). Đến năm 2009, anh chị kết hôn rồi lần lượt sinh được 3 người con là cháu Bùi Quang Huy (SN 2010); cháu Bùi Nam Phong (SN 2012); cháu Bùi Gia Hưng (SN 2021).

Dù cuộc sống không dư giả gì, nhưng suốt quãng thời gian sinh sống cùng nhau, vợ chồng anh hiếm khi xảy ra cãi vã. Thi thoảng cũng có lúc "cái bát va nhau", khi ấy anh Lâm thường là xuống nước trước. Anh hiểu, cặp vợ chồng nào cũng có lúc cơm không lành, canh không ngọt. Quan trọng, phải biết cách cư xử sao cho cuộc sống nhẹ nhàng, để tiếp tục thắp ngọn lửa hạnh phúc sau mỗi lần hờn dỗi.

Vụ 5 người tử vong do hỏa hoạn ở Hà Nội: Nỗi đau giằng xé người ở lại - Ảnh 6.

Anh Lâm cho biết, sau khi cúng 49 ngày cho người thân mới bắt đầu sửa nhà.

Khi được hỏi về thời điểm xảy ra vụ cháy và diễn biến lúc đó thế nào, anh Lâm bật khóc nức nở và từ chối trả lời vì không muốn nhắc lại khoảnh khắc đau lòng đó thêm lần nào nữa.

Ở đời ai cũng phải trải qua niềm đau, nhưng nỗi đau cùng lúc mất đi 5 người thân của anh Lâm thì không gì sánh nổi. Nỗi đau khiến người đàn ông rất rắn rỏi này phải nhiều đêm ướt gối, thậm chí từng nghĩ đến cái chết để giải thoát.

Từ nhà anh Lâm ra về khi trời đã đứng bóng, từ xa quay nhìn lại, chúng tôi vẫn thấy anh Lâm ngồi ở bậc thềm nhìn ra. Đêm nay và có thể nhiều đêm nữa, anh Lâm sẽ lại khóc và chỉ có thể gặp lại người thân, ôn lại những kỷ niệm cùng họ trong những giấc mơ.

Vụ cháy xảy ra vào khoảng 1h ngày 21/4, tại ngôi nhà 2 tầng 1 tum ở gần khu B9 tập thể Kim Liên, ngõ 65 phố Phạm Ngọc Thạch, phường Kim Liên (quận Đống Đa, TP Hà Nội). Thời điểm xảy ra hỏa hoạn, những người trong nhà đã ngủ say nên không phát hiện khói và lửa.

Vụ hỏa hoạn đã khiến 5 người tử vong và 2 người bị thương. Danh tính người bị thương được xác định là anh Bùi Ngọc Lâm (SN 1983) và cháu Bùi Quang Huy (SN 2010, con anh Lâm). Các nạn nhân tử vong được xác định là bà Đoàn Thị Mảnh (SN 1948; chủ hộ); chị Đỗ Mai Hương (SN 1985; con dâu của bà Mảnh), anh Bùi Ngọc Khánh (SN 1985, con ruột bà Mảnh), cháu Bùi Nam Phong (SN 2012; con trai của anh Lâm), Cháu Bùi Gia Hưng (SN 2021, con trai của anh Lâm).

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm