pnvnonline@phunuvietnam.vn
Vụ bé 5 tháng tuổi tử vong sau khi gửi cô trông trẻ: Người dân trong xóm không ai gửi con ở cơ sở này
Người dân trong ngõ 61 phố Trạm bàn tán xôn xao về sự việc.
Liên quan đến vụ bé gái 5 tháng tuổi tử vong bất thường sau khi gửi cô trông trẻ (địa chỉ tại ngõ 61, phố Trạm, phường Long Biên, quận Long Biên, TP Hà Nội), chiều 17/2, theo ghi nhận của PV, điểm trông giữ trẻ này đã tạm dừng hoạt động.
Ngay từ đầu ngõ 61 phố Trạm, người dân đã bàn tán xôn xao về sự việc, ai cũng bày tỏ sự tiếc nuối và thương xót bé gái xấu số.
Một phụ nữ sinh sống gần nhà cô N. (cô giáo nhận trông trẻ) cho biết, gia đình cô N. mới mua nhà và chuyển về đây sinh sống vài năm nay, không rõ gia đình cô N. quê gốc ở đâu nhưng nghe giọng nói rất giống giọng miền Trung.
Hồi mới về ngõ 61 phố Trạm sinh sống, cô N. giới thiệu trước đây bản thân cô là giáo viên của một trường mầm non. Nhưng sau khi mua nhà tại ngõ 61 phố Trạm, cô N. nghỉ dạy ở trên trường và ở nhà nhận trông trẻ thuê.
"Nhà cô N. cao 3 tầng, tầng 1 là nơi trông trẻ. Mỗi ngày cô N. cùng bố mẹ chồng chăm sóc cho khoảng 10 cháu bé. Khi nghe tin có cháu bé 5 tháng tuổi sau khi được gửi tại nhà cô N. thì gặp vấn đề về sức khỏe, sau đó tử vong, chúng tôi rất bàng hoàng, không rõ nguyên nhân gì", hàng xóm của cô N. cho hay.
Một người hàng xóm khác của cô N. cho biết, người dân trong xóm không ai gửi con, cháu tại nhà cô N., vì trong khu vực này rất nhiều trường học uy tín. Những người đến gửi con tại nhà cô N. đều là ở khu khác đến.
Theo như quan sát của những người hàng xóm thì gia đình cô N. nhận trông trẻ từ vài tháng tuổi đến khoảng 5 tuổi.
Nhà cô N. nằm sâu trong ngõ này.
"Nhà cô N. có người ra vào đón trẻ liên tục vào nhiều khung giờ khác nhau. Có những gia đình họ chỉ gửi buổi sáng, hoặc buổi chiều, nhưng cũng có gia đình họ gửi từ sáng sớm đến tận 22h đêm mới đến đón. Hoặc có những gia đình gửi con tại nhà cô N. vài ngày mới đón về một lần...", hàng xóm của cô N. cho hay.
Cũng theo người này, tuy là làm hàng xóm với cô N. đã vài năm, nhưng ít khi tiếp xúc với cô N. Chỉ thi thoảng đi mua mớ rau, bìa đậu thì gặp. Nhìn vẻ bên ngoài, cô N. ưa nhìn, ăn nói lịch sự. Còn tính cách cô N. thế nào thì không rõ.
"Tối qua, khi mấy gia đình chúng tôi đang ăn liên hoan thì bất ngờ thấy nhiều cảnh sát đi vào nhà cô N. để thực hiện công tác khám nghiệm hiện trường. Một số cảnh sát khác thì vào nhà dân lân cận để xin trích xuất camera an ninh xem thời điểm bé gái được đưa đến gửi tại nhà cô N. là từ khi nào...", người hàng xóm nói.
Nhiều người dân tại ngõ 61 phố Trạm, cho biết, từ ngày cô N. nhận trông giữ trẻ, đây là lần đầu tiên xảy ra sự việc nghiêm trọng đến thế. Mọi người dân ở đây ai cũng mong sớm được biết nguyên nhân dẫn tới cái chết của cháu bé là gì và cơ sở hoạt động trông giữ trẻ của gia đình cô N. có được cấp phép hay không, hoạt động có đúng pháp luật không, nếu không có thì cơ quan chức năng cần phải có biện pháp xử lý để tránh những trường hợp đáng tiếc có thể xảy ra trong tương lai.
Có thông tin cho rằng cô N. đã bị cảnh sát bắt giữ từ tối qua (16/2), tuy nhiên thông tin này là chưa được kiểm chứng.
*Như PNVN đã phản ánh, chị Q. (phường Giang Biên, quận Long Biên, TP Hà Nội) lên mạng xã hội truy cập vào các hội nhóm nhận trông giữ trẻ để tìm người trông con giúp. Chị thấy có một phụ nữ tên N.T.N. ở phố Trạm (phường Long Biên, quận Long Biên) giới thiệu nhận trông giữ trẻ nên chị Q. đã liên hệ và nhờ trông giúp con gái N.D.C. (5 tháng tuổi).
Trong quá trình trò chuyện, chị N. tự giới thiệu bản thân là giáo viên mầm non và gửi một số hình ảnh các trẻ đang được chị N. chăm sóc tại nhà. Đồng thời thông tin về giá trông trẻ.
Chị Q. sau đó gửi con cho chị N. theo như giá đã thỏa thuận. Sáng 16/2, chị Q. có hỏi chị N. là đêm qua cháu C. có quấy không, thì chị N. nói cháu C. dậy 2 lần và được chị N. cho uống sữa.
Đến khoảng 11h cùng ngày chị N. bất ngờ báo tin cháu C. phải đi cấp cứu. Chị Q. tức tốc chạy vào bệnh viện để xem tình hình con gái thế nào thì hay tin cháu đã không qua khỏi. Ngay sau đó, chị Q. và gia đình đã trình báo sự việc đến cơ quan chức năng quận Long Biên.
Theo chị Q. trước khi gửi con cho chị N. trông giúp, con gái chị hoàn toàn khỏe mạnh. Việc con gái chị bất ngờ phải nhập viện cấp cứu rồi qua đời khiến gia đình chị không khỏi hoài nghi. Hiện chị và gia đình đang chờ kết quả điều tra của các cơ quan chức năng.
Báo PNVN sẽ tiếp tục thông tin về sự việc.