Vụ bé 5 tuổi bị sát hại ở Nghệ An: Tiếng khóc xé lòng của người mẹ

Đình Nguyên
10/06/2020 - 14:38
Vụ bé 5 tuổi bị sát hại ở Nghệ An: Tiếng khóc xé lòng của người mẹ
Trên khắp đường làng ngõ hẻm ở xóm 9, xã Quỳnh Tam, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) bao trùm không khí tang thương, nặng trĩu. Trong ngôi nhà cấp 4, người mẹ trẻ gào khóc trong vô vọng, ánh mắt thất thần của người cha khiến người dân xóm nghèo quặn thắt.

"Con tôi chết oan nghiệt quá!"

Sáng 10/6, trong căn nhà nhỏ nằm cuối làng, rất đông người dân đã đến chia buồn cùng gia đình anh Hồ Văn Tụ (SN 1968), chị Trần Thị Trí (SN 1984), trú xóm 9, xã Quỳnh Tam, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) – bố của cháu bé xấu số Hồ Trần Văn Đ. (5 tuổi). 

Căn bệnh ung thư đại tràng đã khiến người gầy anh Tụ gầy gò, nay thêm nỗi đau về cái chết của con làm người cha ấy gần như suy sụp. "Con tôi chết oan nghiệt quá. Trời ơi", anh Tụ nghẹn ngào.

"Chiều 7/6, Đ. xin phép tôi sang nhà hàng xóm chơi. Nghĩ như mọi ngày, chơi một lúc rồi con về, tôi đồng ý. Nhưng không ngờ con lại rời xa bố mẹ mãi", anh Tụ cho biết.

Vụ bé 5 tuổi bị sát hại ở Nghệ An: Tiếng khóc xé lòng của người mẹ  - Ảnh 1.

Người mẹ ngất lịm trước cái chết oan uổng của con trai

Vợ chồng anh Tụ, chị Trí kết duyên và có 3 người con, Đ. là con út. Chăm chỉ làm việc, anh chị mong có một cuộc sống sung túc, sum vầy. Những năm gần đây, anh Tụ phát hiện bị ung thư đại tràng và đau xương khớp nên không làm được việc gì. Gánh nặng mưu sinh đè lên vai người vợ. Để lo toan cuộc sống gia đình, thuốc men cho chồng, ngoài 2 rào ruộng ít ỏi, hàng ngày chị Trí lên rừng bóc vỏ keo thuê để kiếm thu nhập. Túng quẫn, khó khăn về mọi mặt nhưng anh chị lại có tiếng cười của 3 người con làm động lực.

Trên chiếc giường cũ kỹ, chị Trần Thị Trí (SN 1984) chỉ biết nằm khóc ngất, lâu lâu bà con chòm xóm đến thăm hỏi lại nghe tiếng gào góc đến xé lòng của người mẹ gọi tên con trong nỗi vô vọng.

Theo người thân của gia đình anh Tụ, chị Trí cho biết, vào sáng 7/6, Đ.Ng.H. (17 tuổi, hàng xóm) sang rủ cháu Đ. đi câu cá. Đến chiều không thấy con về, linh tính mách bảo chuyện chẳng lành nên gia đình đã huy động hàng xóm tìm kiếm.

Vụ bé 5 tuổi bị sát hại ở Nghệ An: Tiếng khóc xé lòng của người mẹ  - Ảnh 2.

Người cha đang chống chọi với căn bệnh ung thư, nay lại phải chịu thêm sự mất mát quá lớn này

Ông Hồ Sơn Từng (bác ruột của cháu Đ.) cho biết, anh Tụ và bố nghi phạm H. là bạn thân nên hai gia đình thường xuyên qua lại với nhau. Vì thân thiết, nên H. cũng hay đến nhà chơi với cháu Đ. "H. và cháu Đ. rất hợp nhau nên thương xuyên chơi cùng nhau. Cháu Đ. cũng rất quý H., thật không ngờ sự việc lại đi đến mất mát lớn như vậy. Tại thời điểm tìm thấy cháu Đ. ở căn nhà hoang đó, chúng tôi rất đau lòng khi nhìn thấy 2 tay cháu bị trói chặt, miệng bị bịt lại. Chắc cháu Đ. đã rất sợ hãi, có lẽ giây phút đó cháu đã gọi bố mẹ rất thảm thương. Cháu đã tử vong vì sợ, vì đói, vì khát… thật đau lòng", ông Từng đau đớn khóc thương.

Nghiện game và màn kịch "giải cứu" 

Ngày 10/6, trao đổi với phóng viên, Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng – Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An cho biết, hiện tại lãnh đạo công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương điều tra làm rõ vụ bé trai 5 tuổi tử vong trong rừng sau 2 ngày mất tích bí ẩn. 

Nam sinh liên quan đến sự việc là Đ.N.H (trú tại xã Quỳnh Tam, học sinh lớp 11, trường THPT Quỳnh Lưu 4, huyện Quỳnh Lưu) bước đầu cũng thừa nhận liên quan đến vụ việc. Nam sinh này nghiện game, có nợ nần ở một số quán trên địa bàn. 

Vụ bé 5 tuổi bị sát hại ở Nghệ An: Tiếng khóc xé lòng của người mẹ  - Ảnh 3.

Rất đông bà con xóm giềng đến chia buồn cùng nỗi đau mất con của gia đình chị Trí

Theo nhận định ban đầu, có thể xuất phát từ việc nghiện game dẫn đến sự việc đau lòng trên. H. thường chơi một số game bạo lực, có nội dung bắt cóc, trinh thám. Vì ám ảnh game, H. nghĩ ra việc bắt cóc và giấu cháu bé sau đó "giải cứu" để lập công. Nhưng màn kịch của H. đã dẫn đến cái chết thương tâm cho bé trai 5 tuổi.

Để phục vụ công tác điều tra, ngoài nam sinh Đ.N.H, một nam sinh khác học cùng lớp cũng đã được công an triệu tập. Tại địa phương, gia đình bé trai 5 tuổi sống cách nhà Đ.N.H khoảng 300m, thường ngày nạn nhân vẫn hay sang nhà của nam sinh để chơi. Cháu Đ. là con trai út trong gia đình có 3 chị em (trên có 2 chị gái), hoàn cảnh gia đình cũng khá khó khăn.

Trước cái chết oan khuất của con trai, gia đình đề nghị pháp luật điều tra, xử lý nghiêm minh hung thủ. Vụ án mạng khiến làng quê nghèo xôn xao. Rất nhiều người dân đã đến chia buồn cùng gia đình.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm