Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
27/11/2025 - 09:17 (GMT+7)

Vụ cháy chung cư tại Hồng Kông: Ít nhất 44 người tử vong, hàng trăm người mất tích

Kim Thanh (Tổng hợp)
Vụ cháy chung cư tại Hồng Kông: Ít nhất 44 người tử vong, hàng trăm người mất tích

Vụ hỏa hoạn tại khu phức hợp dân cư Wang Fuk Court, quận Tai Po, Hồng Kông (Trung Quốc)

Hơn 10 giờ sau khi ngọn lửa bùng phát, cả thế giới rúng động trước quy mô thảm khốc của vụ hỏa hoạn tại khu phức hợp dân cư Wang Fuk Court, quận Tai Po, Hồng Kông. Tính đến sáng sớm nay (27/11/2025), số người thiệt mạng đã lên tới ít nhất 44 người, bao gồm cả một lính cứu hỏa dũng cảm. Đáng lo ngại hơn, 279 người vẫn đang mất tích, đẩy vụ việc trở thành vụ cháy gây chết chóc nhất Hồng Kông trong ba thập kỷ qua.

Ngọn lửa "nuốt chửng" các tòa nhà và những nỗi ám ảnh

Vụ cháy bùng phát vào khoảng 2h50 chiều thứ Tư 26/11 (giờ địa phương) tại khu phức hợp Wang Fuk Court - một tổ hợp khổng lồ gồm 8 tòa tháp cao 31 tầng, nơi sinh sống của khoảng 4.800 người.

Ngọn lửa được cho là bắt nguồn từ giàn giáo tre và lưới xây dựng được dựng bên ngoài các tòa nhà để phục vụ cho dự án cải tạo trị giá 330 triệu đô la Hồng Kông (tương đương hơn 42 triệu USD). Các vật liệu này đã biến thành "chất xúc tác" khủng khiếp, khiến ngọn lửa lan nhanh một cách phi mã, bao trùm ít nhất 7 trong số 8 tòa nhà. Đây là một hồi chuông báo động về tính an toàn của việc sử dụng vật liệu xây dựng truyền thống, dễ cháy trong môi trường đô thị mật độ cao như Hồng Kông.

Chỉ trong thời gian ngắn, đám cháy được nâng lên mức báo động cấp độ 5 - mức khẩn cấp cao nhất ở Hồng Kông (Trung Quốc). Lực lượng cứu hộ đã phải huy động hơn 767 lính cứu hỏa, 128 xe cứu hỏa và hàng trăm cảnh sát đến hiện trường. Tuy nhiên, công tác cứu hộ gặp vô vàn khó khăn do nhiệt độ bên trong các tòa nhà rất cao và địa hình phức tạp.

Vụ cháy chung cư tại Hồng Kông: Ít nhất 44 người tử vong, hàng trăm người mất tích- Ảnh 1.

Một lượng lớn xe cứu hỏa đã được điều động đến hiện trường vụ cháy

Phó Giám đốc điều hành dịch vụ cứu hỏa Hồng Kông, Derek Armstrong Chan, chia sẻ: "Tình hình tại hiện trường vô cùng phức tạp. Nhiệt độ bên trong các tòa nhà liên quan rất cao và khói dày đặc cản trở tầm nhìn. Thật khó khăn để chúng tôi, với trang bị hiện có, có thể vào sâu bên trong và lên các tầng cao để thực hiện các hoạt động chữa cháy và cứu hộ một cách hiệu quả nhất. Đây là thách thức lớn nhất mà đội cứu hỏa đang phải đối mặt".

Con số thương vong lớn và những lời kêu cứu tuyệt vọng

Tính đến sáng sớm nay, con số thương vong chính thức được cập nhật như sau:

Tử vong: Ít nhất 44 người đã thiệt mạng (bao gồm 1 lính cứu hỏa). Bị thương: Hơn 62 người, trong đó có 17 người trong tình trạng nguy kịch. Mất tích: 279 người vẫn đang được báo cáo là không thể liên lạc được.

Trong khi lực lượng cứu hỏa đã kiểm soát được ngọn lửa tại 4 trong số 7 tòa nhà bị ảnh hưởng, công tác tìm kiếm cứu hộ tại các tầng thấp vẫn đang tiếp diễn. Với 279 người vẫn còn mất tích, cộng đồng đang phải đối mặt với nỗi sợ hãi về con số thương vong cuối cùng có thể còn rất cao.

Trong cảnh tượng hỗn loạn, nỗi đau của cư dân là tột cùng. Một người đàn ông đau khổ giấu tên (họ Wong), 71 tuổi, đã bật khóc nức nở khi nói với phóng viên rằng vợ ông đang bị mắc kẹt bên trong tòa nhà. Cư dân Harry Cheung, 66 tuổi, chia sẻ: "Tôi nghe thấy một tiếng động lớn... Tôi chỉ nghĩ về việc tối nay mình sẽ ngủ ở đâu vì có lẽ tôi sẽ không thể về nhà".

Vụ cháy chung cư tại Hồng Kông: Ít nhất 44 người tử vong, hàng trăm người mất tích- Ảnh 2.

Tổn hại từ vụ hỏa hoạn này là vô cùng lớn

Cuộc điều tra ngộ sát và trách nhiệm cảnh báo

Ngay lập tức, một cuộc điều tra hình sự đã được tiến hành. Cảnh sát đã bắt giữ 3 người đàn ông ở độ tuổi từ 52 đến 68 vì tình nghi ngộ sát, do nghi ngờ họ đã vô cùng cẩu thả trong công việc bảo trì tòa nhà, dẫn đến vụ cháy lan rộng không thể kiểm soát.

Vụ việc đã gây chấn động toàn cầu. Lãnh đạo Hồng Kông John Lee Ka-chiu đã tuyên bố vụ cháy "đã được kiểm soát" và cam kết ưu tiên hàng đầu là cứu hộ và điều tra kỹ lưỡng. Sự tập trung vào cáo buộc ngộ sát cho thấy nhà chức trách đang làm rõ trách nhiệm cá nhân trong thảm kịch này.

Chính quyền Hồng Kông đã khẩn trương mở hơn 3.400 đơn vị nhà ở tạm thời để hỗ trợ những cư dân bị mất chỗ ở sau thảm kịch. Vụ cháy Wang Fuk Court chắc chắn sẽ là một bài học đắt giá, đòi hỏi việc siết chặt hơn nữa các quy định an toàn phòng cháy, chữa cháy và giám sát thi công tại các khu dân cư mật độ cao trong tương lai.

Nguồn: STG
Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận