Vụ chồng sát hại vợ và con trai: Mẹ già trắng đêm trong nước mắt

Hà Khê
03/05/2020 - 16:12
Vụ chồng sát hại vợ và con trai: Mẹ già trắng đêm trong nước mắt
Chồng bỏ đi khi con còn đỏ hỏn, một mình bà ở vậy nuôi con khôn lớn. Khi con xây dựng gia đình, có cháu nội bồng bế, những tưởng đó là kết quả tốt đẹp cho tháng năm khốn khó, nhưng nào ngờ, chỉ trong phút chốc, bà Nga lại mất đi tất cả.

Suốt đêm hôm qua, bà Nga (mẹ Quách Văn Nam, kẻ sát hại vợ và con trai 2 tuổi ở quận Tây Hồ, Hà Nội) không thể nào chợp mắt. Nằm mà những ảnh xảy ra với gia đình con trai mà bà như thấy những nhát dao cứa vào tâm can.

Ngôi nhà 3 tầng cũ kỹ, nơi sinh sống của 4 thế hệ nằm sâu trong ngõ 65 phố Thụy Khuê (phường Bưởi, quận Tây Hồ) nhuốm màu tang tóc. Những tiếng khóc xé lòng trước mất mát quá lớn vừa xảy ra. Căn nhà giờ chỉ còn lại 2 người phụ nữ già yếu và những giọt nước mắt xót xa.

Căn nhà nơi xảy ra sự việc đau lòng

Căn nhà nơi xảy ra sự việc đau lòng

Bà Nga không dám tin vào những gì đã ập xuống gia đình nhỏ của bà. Đứng trong khu nhà nơi con trai gây án, bà Nga thẫn thờ, đau đớn trong nước mắt. Chỉ trong phút chốc, bà đã mất đi cháu nội, con dâu còn cậu con trai độc nhất thì vướng vào lao lý.

Người phụ nữ bất hạnh kể, bà lấy chồng rồi sinh được Quách Văn Nam thì chồng bà bỏ đi biệt xứ. Một mình bà ở vậy nuôi Nam khôn lớn. Khoảng 3 năm trước, Nam kết hôn với chị Dương Khắc H.

2 vợ chồng con trai bà chuyển về đây sống ở tầng 2 của căn nhà cùng với bà Nga và mẹ ruột bà Nga (đã ngoài 90 tuổi). Hàng ngày, Nam phụ mẹ chăm sóc bà và thu tiền trọ của những người thuê ở tầng 1.

Năm 2018, hạnh phúc đơm hoa khi chị H. sinh được cháu Quách Phú T. Những tưởng đó là kết quả tốt đẹp cho những ngày tháng khó khăn, bất hạnh. Nào ngờ…

Sáng ngày 2/5, khi bà Nga đi chợ về thì gặp Nam ở sân, cậu ta khóc to rồi bảo "con không hầu hạ mẹ được nữa rồi". Nam thú nhận với mẹ việc đã ra tay sát hại con trai và vợ. Sau đó, Nam đi bộ đến Công an phường Bưởi để đầu thú.

Đối tượng Quách Văn Nam

Đối tượng Quách Văn Nam

Nghe con trai nói vậy, bà Nga không dám tin là thật, vẫn hy vọng nó nói đùa nên vội vàng vào nhà kiểm tra thì bàng hoàng phát hiện con dâu và cháu trai đã tử vong trên sàn nhà.

Theo lời kể của bà Nga, Nam và vợ thường hay cãi nhau. Sáng hôm qua, 2/5/2020, trước khi sự việc đau lòng xảy ra, giữa hai vợ chồng lại xảy ra to tiếng. Bà Nga đi chợ và nghĩ mọi việc sẽ êm xuôi như mọi lần, nào ngờ bi kịch lại xảy ra.

"Cả đêm qua tôi không thể ngủ được, nằm nhớ lại những ảnh cả gia đình con trai mà chỉ biết khóc thương con, thương cháu. Giờ không biết sẽ ra sao nữa", bà Nga khóc nghẹn.

Ông Bùi Quang Hỷ, Tổ trưởng tổ dân phố số 3, phường Bưởi cho biết, thường ngày vẫn thấy Nam chịu khó chăm sóc, nấu ăn cho bà ngoại và mẹ. Ở khu phố cũng chưa gây gổ với ai, tính tình bình thường.

Cũng theo ông Hỷ, hoàn cảnh gia đình Nam khó khăn, bà Nga thì buôn bán đồng nát kiếm sống qua ngày, bản thân Nam công việc cũng không ổn định.

Trước đó, như PNVN đã đưa tin, vào khoảng 9h sáng qua, tại một căn nhà ở ngõ 65 Thụy Khuê (phường Bưởi, Tây Hồ, Hà Nội) đã xảy ra một vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng. Do mâu thuẫn gia đình, Quách Văn Nam (SN 1989) đã dùng dao sát hại con trai là cháu Quách Phú T. (SN 2018) và vợ là Dương Khắc H. (SN 1999). Vụ việc khiến dư luận rúng động.

Hiện vụ việc đang được Công an thành phố Hà Nội phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra, làm rõ.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm