Vụ cô gái 19 tuổi nghi bị người yêu cũ sát hại: Hàng xóm tiết lộ điều bất thường

Nguyễn Long
22/03/2021 - 11:38
Vụ cô gái 19 tuổi nghi bị người yêu cũ sát hại: Hàng xóm tiết lộ điều bất thường

Gia đình tổ chức mai táng cho P. Ảnh: L.P

Hàng xóm của T. cho biết, trước khi xảy ra sự việc 2 tuần, không biết vì lý do gì mà cả 2 đã đốt chiếc xe máy mới mua.

Liên quan đến sự việc đôi nam nữ là N.V.T. (SN 1995) và N.T.P. (SN 2002) tử vong ở thôn Khe Sâu (Trường Sơn, Lục Ngạn, Bắc Giang), ngày 22/3, cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

Đã 2 ngày kể từ khi xảy ra sự việc, người dân thôn Khe Sâu vẫn rất bàng hoàng và bàn tán xôn xao. Theo người dân, ngày 20/3 sau khi phát hiện ra sự việc công an đã có mặt khám nghiệm hiện trường, đến 1 giờ sáng ngày 21/3 thi thể của T. đã được bàn giao cho gia đình và 7h sáng cùng ngày đã được đưa đi an táng.

"Từ xưa đến nay ở quê tôi chưa từng xảy ra sự việc đau lòng như vậy. Tối qua khi công an khám nghiệm hiện trường người dân đứng tập trung rất đông bên ngoài để theo dõi. Tôi thấy mọi người nói rằng, nguyên nhân sự việc là do mâu thuẫn chuyện tình cảm", bà V. chia sẻ.

Người phụ nữ này cho biết, T. và P. qua lại với nhau đã lâu, người dân trong xóm đều biết vì hàng ngày hai người chở nhau đi lại khắp đường làng, ngõ xóm.

"T. ở xóm cũng không có điều tiếng gì và đang làm công nhân. Còn P. mới học xong cấp 3 và cũng mới đang làm công nhân. Tôi thấy hàng ngày P. ở nhà T. suốt và hai đứa vẫn thường xuyên đưa đón nhau", bà V. cho hay.

Bà H. bán hàng tạp hóa ở thôn chia sẻ, khoảng hơn 2h chiều ngày 20/3, cả xóm xôn xao về vụ việc giết người tại nhà ông Nguyễn Văn Nhu. Người đầu tiên phát hiện thấy máu chảy từ trong phòng ra là vợ ông Nhu, do quá sợ hãi và cửa khóa trong nên người vợ này đã chạy đi gọi chồng đang làm gần đó.

Theo bà H. hàng ngày T. và H. vẫn thường chở nhau ra mua đồ, nhìn bề ngoài thì rất tình cảm vậy mà không hiểu lý do gì mà lại xảy ra sự việc động trời như vậy.

"Cách đây khoảng 2 tuần, tôi nghe người dân nói T. và P. đã đốt một chiếc xe máy mới mua nhưng cũng không biết nguyên nhân vì sao", bà H. kể lại.

Một người phụ nữ hàng xóm nhà T. cho biết, 2 đứa yêu nhau cách đây 5 năm, cãi nhau nhiều lần tưởng bỏ, nhưng vẫn không dứt khoát. Mẹ T. từng bảo chắc đến tháng 5 tới cho 2 đứa cưới nhau, nhưng gia đình nhà gái chưa đồng ý.

Cũng theo người dân địa phương, bố mẹ T. hiền lành và có tất cả 3 người con. Trong đó, T. là con út và hiện ở cùng bố mẹ.

"Không hiểu sao T. lại làm như vậy, nếu không còn yêu nhau thì thôi, phải biết thương bố mẹ chứ gây ra sự việc như vậy thì quá đau lòng cho cả 2 bên", bà T. nói.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14h ngày 20/3, Công an xã Bình Sơn nhận được tin báo chị P. (SN 2002, trú thôn Tân Mộc, xã Bình Sơn, huyện Lục Nam) bị người yêu cũ tên T. (SN 1995, trú tại thôn Khe Sâu, xã Trường Sơn) sát hại. Sau khi gây án, T. tự tử.

Qua khám nghiệm, điều tra sơ bộ, lực lượng công an nhận định 2 người trên có mâu thuẫn tình cảm, T. gọi P. đến nhà và dùng dao sát hại cô gái rồi dùng súng tự chế tự sát. Tại hiện trường, cơ quan công an đã thu giữ tang vật liên quan.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm