Vụ cô gái bị sát hại ở chợ đầu mối Thủ Đức: Lời khai bất ngờ của nghi phạm

Tứ Quý
04/10/2023 - 17:01
Vụ cô gái bị sát hại ở chợ đầu mối Thủ Đức: Lời khai bất ngờ của nghi phạm
Trong quá trình mua bán, hai bên xảy ra mâu thuẫn nên người phụ nữ lên kế hoạch sát hại cô gái. Nghi phạm thủ dao sẵn trong người, dụ nạn nhân ra khu vực vắng người để nói chuyện rồi sát hại.

Ngày 4/10, Công an TP. Thủ Đức đang củng cố hồ sơ, chuyển vụ án cô gái bị sát hại tại chợ đầu mối nông sản Thủ Đức lên Công an TPHCM để tiếp tục điều tra làm rõ vụ án gây rúng động dư luận.

Nguyễn Thị Ngọc Dung (39 tuổi, ngụ quận 12, TPHCM) được xác định là nghi phạm sát hại cô gái H.T.T.T. (26 tuổi, ngụ tỉnh Long An) tại chợ đầu mối nông sản Thủ Đức vào trưa 30/9.

Tại cơ quan điều tra, Dung khai thường là bạn hàng quen thuộc trong mua bán rau củ với gia đình chị T. Tuy nhiên trong quá trình mua bán, cả hai xảy ra mâu thuẫn nên Dung lên kế hoạch sát hại chị T.

Trưa ngày 30/9, Dung thủ sẵn dao rồi đến sạp của chị T. dụ nạn nhân ra bãi xe để “trao đổi việc mua bán”.

Vụ cô gái bị sát hại ở chợ đầu mối Thủ Đức: Lời khai bất ngờ của nghi phạm - Ảnh 1.

Hiện trường vụ án mạng được camera an ninh ghi lại

Do tay của Dung bị đau nên nghi phạm đưa xe cho chị T. chở mình ra khu vực bãi xe, nơi vắng người qua lại. Chiếc xe máy này được xác định là phương tiện của Dung chứ không phải là xe của nạn nhân như thông tin trước đó.

Sau một lúc nói chuyện, thấy không ổn nên chị T. định lên xe chở Dung về lại sạp. Thấy cơ hội đến, từ phía sau Dung lao đến kẹp cổ rồi dùng dao thủ sẵn trong người đâm liên tiếp vào người chị T. khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Tiếp đến, Dung kéo chị T. vào bên trong lấy vòng vàng, nữ trang và giỏ xách nạn nhân đang mang rồi lái xe máy bỏ đi.

Về đến nhà, thấy trên người và quần áo dính máu, bùn nên nên Dung đã cởi bỏ quần áo vào nhà tắm.

Trong khi đó, chồng của nghi phạm này phát hiện sự việc không báo cơ quan chức năng mà còn mang bộ đồ dính máu của vợ đi đốt, hòng tiêu hủy vật chứng liên quan đến vụ án. Hiện cơ quan chức năng đang tạm giữ người chồng của nghi phạm để phục vụ điều tra.

Về phần nạn nhân, sau khi bị đâm nhiều nhát gục tại chỗ, chị T. được đưa đi cấp cứu nhưng đã không qua khỏi. Theo kết luận giám định pháp y, chị T. bị đâm hàng chục nhát dao tập trung vùng đầu, mặt.

Trong quá trình điều tra, cảnh sát cũng làm việc với gia đình nạn nhân và được gia đình khẳng định cả hai bên nghi phạm và nạn nhân đều không nợ nần gì nhau.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm