Vũ công Phạm Lịch sinh con gái nặng 4kg, đi đẻ vừa đói vừa sợ

HỒNG NHUNG
30/06/2022 - 12:04
Vũ công Phạm Lịch sinh con gái nặng 4kg, đi đẻ vừa đói vừa sợ
Con gái đầu lòng của biên đạo múa Phạm Lịch chào đời nặng 4kg.

Phạm Lịch (SN 1990, quê Thái Bình) được biết đến là một vũ công xinh đẹp. Cô từng đạt Á quân Thử thách cùng bước nhảy 2015, quán quân Thử thách người nổi tiếng 2016, Hoán đổi 2016, Gương mặt thân quen 2020. Cách đây 3 năm, cô yêu nhà sản xuất âm nhạc Nguyễn Toàn Trung. Sau 2 năm yêu, cô nhận lời cầu hôn của anh và cả hai quyết định đăng ký kết hôn năm 2021. Đầu năm 2022 cặp đôi tổ chức đám cưới và đầu tháng 6 vừa qua, vợ chồng nữ công xinh đẹp đã hạnh phúc chào đón con gái đầu lòng tại một bệnh viện tư ở Đống Đa, Hà Nội.

Được biết, ban đầu Phạm Lịch và gia đình đều có nguyện vọng sinh thường nhưng ngày tái khám cuối cùng bác sĩ chỉ định sinh mổ vì thai lớn và cơ thể đã phù do tăng cân nên cô sinh bằng phương pháp sinh mổ, con gái chào đời nặng 4kg, được đặt tên là Ánh Dương.

Phạm Lịch sinh con gái đầu tháng 6 vừa qua. 

Chia sẻ về ý nghĩa tên của con gái, Phạm Lịch cho biết, cô và ông xã đều mong con vui vẻ, lạc quan như tia nắng ấm chiếu sáng tâm hồn bố mẹ. Hiện tại sau sinh, sức khỏe Phạm Lịch đã dần ổn định. Cô đang trong thời gian ở cữ còn đau lưng và vết khâu nên khá đuối nhưng vẫn cố gắng chăm con, ăn uống để có nhiều sữa.

Nhớ lại ngày đi sinh của mình, Phạm Lịch kể, cô vừa đói vừa sợ. Đi sinh lần đầu lại là sinh mổ nên cô cũng lo lắng một chút. Đến khi con chào đời cô vỡ òa hạnh phúc.

“Mình bị tay chân phù tím do thai to chèn vào nhưng đúng ngày đi sinh thì người khỏe, không ọc ạch gì cả. Khi sinh, dù chưa nhìn thấy con nhưng nghe con khóc thôi là mình đã khóc theo rồi. Cảm xúc lúc đó thiêng liêng khó tả lắm. Mình thấy bác sĩ bế con đi mà sợ lẫn mất con”, Phạm Lịch cười chia sẻ.

Sau sinh cô bị đau cộng hưởng nhiều thứ từ mất máu, bụng lỏng, đau lưng, đau vết mổ nên mất sức nhiều. “Mình không nhớ đau như thế nào, chỉ nhớ được mỗi lần ngồi dậy thì cứ rờ rẫm lò dò đi thôi. Mình sinh xong là xây xẩm nhưng sau 3 ngày là mình được ra viện”, biên đạo múa kể.

Những ngày đầu không có sữa cô khá stress.

Làm mẹ lần đầu cô cũng gặp khá nhiều bỡ ngỡ. Tuy nhiên những điều gì không biết cô chủ động lên mạng tìm hiểu. Hai tuần đầu con gái khóc nhiều, may mắn do cô không sợ tiếng khóc của con nên cũng đỡ căng thẳng áp lực sau sinh. Tuy nhiên do những ngày đầu không có sữa nên cô khá stress.

“Mấy ngày đầu không có sữa nên mình rất đau, đau vết mổ, rồi đau ngực, bé thấy ti cứng nên nghiến khiến mình bị căng thẳng lắm. Chưa kể, việc nuôi con có chút khác biệt so với các bà, do thói quen và thế hệ khác nhau nữa. Mình hiểu các bà đều muốn tốt cho em bé nên mình thấy cái nào hợp lý thì sẽ cân nhắc”, Phạm Lịch bộc bạch.

Từ khi có con, vợ chồng Phạm Lịch đều cảm nhận bản thân thay đổi. Vợ chồng cô đặt mục tiêu về kinh tế cao hơn vì mong cho con có điều kiện tốt nhất và là một em bé hạnh phúc nhất.

Được biết, trước đó Phạm Lịch có thai kỳ khá suôn sẻ. Cô từng nghĩ mình khó có con vì phải điều trị u nang tử cung khoảng 2 năm và bác sĩ cũng từng cảnh báo ảnh hưởng xác xuất thụ thai. Khi biết có bầu sau gần 2 tháng thả, vợ chồng cô bất ngờ và hạnh phúc.

Mang bầu lần đầu cô rất bỡ ngỡ. Cô nghén mất 3,5 tháng và rất ám ảnh khoảng thời gian đó vì ngày nào cũng ói. Đối với cô thời gian đó như một cơn mê đi ngang qua đời.

“Chắc ai có con lần đầu cũng như mình thôi. Thậm chí mấy tháng đầu mình còn quên mất việc có em bé và lúc nhớ lúc không, thậm chí mình không tin là có con vì khi đó sự xuất hiện của em bé chưa thể hiện nhiều, cơ thể của mình cũng không bị nặng nề nên mình đôi khi làm nhiều thứ hay bị quá đà.

Dù đã chuẩn bị tinh thần rồi nhưng khi bắt đầu có em bé thì sự cố hay cảm xúc đến đều làm mình bị căng thẳng. Dù bản thân đã sẵn sàng và chuẩn bị nhưng đến lúc đó bỗng nhiên bị trôi tuột mất theo những lần nghén. Mình bị nghén mất 3,5 tháng và thực sự rất ám ảnh khoảng thời gian đó vì ngày nào cũng ói như ngày nào. Mình có tìm hiểu mọi người thường sẽ bị nghén vào buổi sáng nhưng không, mình nghén từ sáng cho đến đêm khuya, 1-2h đêm vẫn còn ói. Mình bị bệnh dạ dày nữa nên giai đoạn nghén, bệnh trào ngược dạ dày nặng hơn bình thường. Đối với mình thời gian đó như một cơn mê đi ngang qua đời”, Phạm Lịch từng chia sẻ.

Không chỉ vậy, mang bầu Phạm Lịch cảm thấy mình nóng tính hơn hẳn. Hơn nữa, cô lại bị lệch xương chậu nên bị thêm những cơn đau lưng hành khiến rất dễ kích động về mặt tâm lý. Cô cũng hạn chế gặp mọi người để có một không gian thoải mái nghỉ ngơi cũng như là tránh cho cảm xúc của mình không bị ảnh hưởng đến em bé.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm