Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
23/09/2025 - 16:27 (GMT+7)

Vụ nữ sinh Đại học Ngoại ngữ mất tích bí ẩn: Người mẹ ngã quỵ khi nhận dạng thi thể giống con

Văn Long
Vụ nữ sinh Đại học Ngoại ngữ mất tích bí ẩn: Người mẹ ngã quỵ khi nhận dạng thi thể giống con

Sau khi mất tích, đồ dùng của Phương được tìm thấy ở nhiều nơi.

Đã 12 ngày trôi qua kể từ khi nữ sinh viên Đại học Ngoại ngữ Bùi Bích Phương mất tích, gia đình vẫn chưa có tin tức. Người mẹ cho biết, đã lập bàn thờ cho con sau khi nhận dạng một thi thể có đặc điểm giống Phương.

Liên quan đến việc nữ sinh Đại học Ngoại ngữ Bùi Bích Phương (22 tuổi, ở phường Đông Ngạc, TP Hà Nội) mất tích, ngày 23/9, Công an phường Đông Ngạc (TP Hà Nội) vẫn đang tiến hành tìm kiếm, điều tra và xác minh.

Bà Phạm Thủy (mẹ chị Phương) cho biết, vài ngày trước bà nhận được cuộc điện thoại của một người ở (tỉnh Ninh Bình) về việc phát hiện một thi thể có nhận dạng giống chị Phương. Gia đình bà Thủy lập tức đến hiện trường để nhận dạng.

"Xuống đến nơi, tôi ngã quỵ xuống vì quần áo và vòng tay, dáng người của thi thể đó rất giống với con gái tôi. Linh cảm của tôi thì đây đúng là con tôi rồi...", bà Thủy nghẹn ngào.

Hiện tại gia đình bà Thủy vẫn đang chờ cơ quan chức năng giám định ADN để xác định liệu thi thể này có phải Phương hay không. Tuy nhiên, theo bà Thủy, từ sau hôm đi nhận dạng, gia đình bà đã về nhà lập bàn thờ và thắp hương cho con gái.

"Tôi gần như không còn hy vọng gì nữa rồi. Những ngày qua tôi đã khóc rất nhiều, giờ tôi phải cố gắng mạnh mẽ để đối diện với những việc xấu nhất...", bà Thủy nói.

Trước đó, bà Thủy cho hay, chiều 11/9, Phương buồn chán vì mâu thuẫn với bạn nên bà động viên con gái ra ngoài đi chơi cho khuây khỏa. Đến khoảng 15h cùng ngày, qua điện thoại, Phương báo với mẹ đang ở Lotte Mall Tây Hồ (phường Tây Hồ, Hà Nội).

Tuy nhiên, đây là lần kết nối cuối cùng của bà Phương với con gái. Đến 17h, bà gọi cho con nhưng không có ai bắt máy. Khoảng 3 tiếng sau, cảm thấy bất an, bà Thủy trình báo Công an phường Đông Ngạc.

Sáng 12/9, bà Thủy một mình đến Lotte Mall Tây Hồ và xin hình ảnh trích xuất từ camera giám sát để tìm con, đồng thời đăng tải hình ảnh của Phương lên mạng xã hội, với hy vọng nắm được tung tích con gái.

Vụ nữ sinh Đại học Ngoại ngữ mất tích bí ẩn: Người mẹ ngã quỵ khi nhận dạng thi thể giống con- Ảnh 1.

Xe đạp điện của Phương được tìm thấy gần sông Hồng

Khoảng 22h cùng ngày, người mẹ nhận được điện thoại từ một người dân ở khu vực đền Rừng (phường Bồ Đề, TP Hà Nội), báo tìm thấy giấy tờ tùy thân của chị Bùi Bích Phương ở gần mép sông Hồng. Sau khi đến lấy, bà Thủy tiếp tục trình báo Công an phường Đông Ngạc.

Đến trưa 14/9, bà Thủy quay lại khu vực trên thì bất ngờ phát hiện chiếc xe đạp điện của con gái. "Người dân kể rằng chiếc xe đạp điện được 2 thanh niên dắt đến và bỏ lại vào khoảng 17h ngày 11/9 - thời điểm chị Phương mất liên lạc", bà Thủy cho biết.

Bà Thủy lập tức cung cấp chi tiết này tới lực lượng công an. Theo bà, dữ liệu camera xác nhận Phương có xuất hiện tại khu vực quận Long Biên (cũ) nhưng hình ảnh của Phương cũng như 2 thanh niên trên không được tìm thấy ở bất kỳ camera nào quanh khu vực đền Rừng.

Ngày 15/9, mẹ của nữ sinh đến trụ sở Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội trình báo lại. 

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận