Vụ tai nạn ô tô khiến 13 người chết: Cô dâu đau đớn ngất lịm phút ly biệt

02/08/2018 - 17:18
Chiều 2/8, hàng ngàn người dân đổ về thôn Lương Điền (xã Hải Sơn, Hải Lăng, Quảng Trị) tiễn đưa chú rể Nguyễn Khắc Long - 1 trong số 13 nạn nhân thiệt mạng trong vụ tai nạn giao thông xe rước dâu thảm khốc ở Quảng Nam. Cô dâu Lê Thị Y. ngất lịm trước phút ly biệt chồng...
Hơn 13h tiến hành lễ di quan linh cữu bà Ngô Thị Bê (SN 1960, mẹ chú rể Nguyễn Khắc Long), chú rể Nguyễn Khắc Long (SN 1990) và cháu Nguyễn Thư Kỳ (SN 2011, cháu ruột chú rể) nhưng từ 12h, hàng trăm người dân đã đến sớm. Ngôi nhà bà Bê nằm khuất sâu trong con đường bê tông nhỏ. 3 quan tài nằm cạnh nhau trong tiếng khóc bi ai khiến ai cũng nước mắt lăn dài trên má.
co-2.JPG
Chị Lê Thị Y. ngất lịm trong phút ly biệt chồng sắp cưới  
 
Khóc nghẹn từ ngày hay tin dữ, cô dâu Lê Thị Y. (quê Bình Định) ngã quị trước nỗi đau thương mất mát quá lớn. Phút ly biệt mẹ chồng, chồng và đứa cháu 7 tuổi, chị Y. ngất lịm.
 
Với người dân Lương Điền và xã Hải Sơn, đây là nỗi đau “khủng khiếp” nhất trong hàng chục năm nay. Chuyến xe vào Bình Định gặp tai nạn thảm khốc đã cướp đi một lúc 13 người, 4 người bị thương nặng. Trong 13 người chết, ngoài tài xế quê xã Phong Bình (huyện Phong Điền, Thừa Thiên - Huế), 12 người còn lại đều là người thân của gia đình chú rể Nguyễn Khắc Long ở thôn Lương Điền.
 
Để tiến hành di quan cùng lúc linh cữu bà Ngô Thị Bê, anh Nguyễn Khắc Long và cháu Nguyễn Thư Kỳ, chính quyền địa phương đã huy động đội âm công hàng trăm người. Tiếng khóc xé lòng khi 3 linh cữu bà Bê, anh Long và cháu Kỳ lần lượt di quan ra khỏi nhà.
 
Phút ly biệt, chị Y. không còn sức lực, được người thân cõng để tiễn đưa chồng, mẹ chồng và cháu về nơi an nghỉ cuối cùng. Nhiều người cũng đã không còn đứng vững, phải nhờ đến sự chăm sóc y tế.
 
Khoảng 15h cùng ngày, linh cữu của 3 người quá cố lần lượt an táng tại nghĩa trang gia đình, dòng họ ở xã Hải Sơn, cách nhà chừng 2 cây số.
 
Linh cữu bà Ngô Thị Bê, anh Nguyễn Khắc Long và cháu Nguyễn Thư Kỳ an táng cạnh nhau trong nghĩa trang, cạnh đó là phần mộ ông Nguyễn Khắc Mỹ - người bà con thân thích cùng tử vong trên “chuyến xe định mệnh” rạng sáng 30/7 tại Quảng Nam. Ông Mỹ là 1 trong 4 nạn nhân đầu tiên trong vụ TNGT thảm khốc được an táng vào sáng hôm qua (1/8).
 
Một số hình ảnh tại đám tang bà Ngô Thị Bê, anh Nguyễn Khắc Long và cháu Nguyễn Thư Kỳ chiều 2/8:
163934-vu-tngt-tham-khoc-co-dau-ngat-lim-phut-ly-biet-chong-sap-cuoi-2.JPG
Nỗi đau thương mất mát quá lớn đối với gia đình chú rể Nguyễn Khắc Long

 

163941-vu-tngt-tham-khoc-co-dau-ngat-lim-phut-ly-biet-chong-sap-cuoi-4.JPG
Chị Y. phải nhờ đến sự chăm sóc của người thân trước phút ly biệt chồng 

 

163944-vu-tngt-tham-khoc-co-dau-ngat-lim-phut-ly-biet-chong-sap-cuoi-5.JPG
Di ảnh bà Ngô Thị Bê được người mang ra trước lúc di quan

 

163948-vu-tngt-tham-khoc-co-dau-ngat-lim-phut-ly-biet-chong-sap-cuoi-6.JPG
Người thân khóc nghẹn

 

163952-vu-tngt-tham-khoc-co-dau-ngat-lim-phut-ly-biet-chong-sap-cuoi-7.JPG
Ngay sau lễ di quan bà Bê là lễ di quan chú rể Nguyễn Khắc Long. Anh Nguyễn Khắc Du (anh trai của Long) không cầm được nước mắt trước phút ly biệt 3 người thân: Mẹ, em trai và con gái

 

164018-vu-tngt-tham-khoc-co-dau-ngat-lim-phut-ly-biet-chong-sap-cuoi-8.JPG
Di ảnh anh Nguyễn Khắc Long được người thân đưa ra trước lúc đưa tang

 

164024-vu-tngt-tham-khoc-co-dau-ngat-lim-phut-ly-biet-chong-sap-cuoi-9.JPG
Sau lễ di quan anh Long là lễ di quan cháu Nguyễn Thư Kỳ

 

164029-vu-tngt-tham-khoc-co-dau-ngat-lim-phut-ly-biet-chong-sap-cuoi-10.JPG
Linh cữu 3 người quá cố lần lượt được di quan ra khỏi nhà trong tiếng khóc bi ai khiến ai chứng kiến không thể cầm lòng
 
164048-vu-tngt-tham-khoc-co-dau-ngat-lim-phut-ly-biet-chong-sap-cuoi-13.JPG
Linh cữu 3 người quá cố nối tiếp nhau trên đường làng trước khi ra nơi an nghỉ cuối cùng

 

164053-vu-tngt-tham-khoc-co-dau-ngat-lim-phut-ly-biet-chong-sap-cuoi-14.JPG
Linh cữu bà Ngô Thị Bê, anh Nguyễn Khắc Long và cháu Nguyễn Thư Kỳ ra đến cổng làng để lên nghĩa trang

 

164101-vu-tngt-tham-khoc-co-dau-ngat-lim-phut-ly-biet-chong-sap-cuoi-15.JPG
3 xe đưa đám người quá cố nối tiếp nhau qua QL1 để đến nơi an nghỉ cuối cùng, cách nhà chừng hơn 2 cây số
 
164125-vu-tngt-tham-khoc-co-dau-ngat-lim-phut-ly-biet-chong-sap-cuoi-19.JPG
Nhiều người không còn sức lực để đứng vững

 

164136-vu-tngt-tham-khoc-co-dau-ngat-lim-phut-ly-biet-chong-sap-cuoi-20.JPG
...phải cần đến sợ chăm sóc của cán bộ y tế địa phương 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm