Vụ tai nạn ô tô khiến 13 người chết: Thôn nghèo phủ trắng khăn tang, tiếng khóc xé lòng phút ly biệt

01/08/2018 - 11:45
Sáng nay (1/8), người dân thôn Lương Điền (xã Hải Sơn, huyện Hải Lăng, Quảng Trị) nghẹn lòng đưa tiễn 4 nạn nhân đầu tiên trong vụ xe đi đám cưới gặp nạn ở Quảng Nam về nơi an nghỉ cuối cùng.

Sáng sớm, con đường từ QL1 vào thôn Lương Điền vang vọng tiếng bi ai. Tiếng khóc than nghe đứt từng khúc ruột.

Hơn 5h sáng 1/8, đội âm công cùng đông đảo người dân tiến hành lễ di quan linh cữu vợ chồng ông Nguyễn Khắc Nguyền (SN 1964) và bà Nguyễn Thị Gái (SN 1969). Căn nhà của đôi vợ chồng xấu số nằm khuất bên con đường bê tông nhỏ trong thôn. Vợ chồng bà Gái đột ngột ra đi trên “chuyến xe định mệnh” bỏ lại 4 đứa con: 3 gái 1 trai, trong đó 2 đứa nhỏ đang đi học.

dam-ma-3.JPG
Linh cữu ông Nguyễn Khắc Nguyền đi trước và linh cữu vợ ông là bà Nguyễn Thị Gái đi sau

 

“Ba mẹ đã chịu biết bao khổ cực để nuôi chúng con ăn học. Mới ra trường, chị em con chưa kịp báo hiếu sao ba mẹ lại vội bỏ đi như thế...”, con gái lớn khóc nghẹn.

dam-ma.JPG
Các con của vợ chồng ông Nguyền - bà Gái đã khóc cạn nước mắt

 

Khoảng 5h30, linh cữu vợ chồng ông Nguyền di quan ra khỏi nhà trong tiếng khóc nghẹn. Di ảnh và linh cữu ông Nguyền ra trước, di ảnh và linh cữu bà Gái đi sau khiến ai chứng kiến cũng không thể cầm lòng. 

Linh cữu của vợ chồng bà Gái được đưa đến khu nghĩa trang cách nhà hơn cây số. 

Từ sáng sớm, lực lượng CSGT Công an huyện Hải Lăng và CSGT tỉnh Quảng Trị túc trực phân luồng, đảm bảo trật tự ATGT khi linh cữu đôi vợ chồng xấu số đi ngang qua QL1.

Vợ chồng ông Nguyền và bà Gái là 2 người đầu tiên trong số 11 nạn nhân trong vụ TNGT thảm khốc ở Quảng Nam được đưa về nơi an nghỉ cuối cùng.

dam-ma-2.JPG
Xót xa đưa tiễn các nạn nhân thiệt mạng
 

Khi vợ chồng ông Nguyền đang an táng tại nghĩa trang, lễ di quan ông Nguyễn Khắc Mỹ (SN 1964) cũng được tiến hành. Đến khoảng 9h sáng cùng ngày, lại diễn ra lễ di quan ông Nguyễn Khắc Mãn (SN 1960). Ông Mãn là anh trai của ông Nguyền.

Vào ngày 2/8 (tức 21/6 âm lịch), ngày mà gia đình chú rể đã định tổ lễ chức đón cô dâu và họ nhà gái từ Bình Định ra gia đình chú rể bỗng trở thành ngày đưa đám chú rể, mẹ chú rể và những người còn lại đã tử vong trên chuyến xe xảy ra vào rạng sáng 30/7 tại Quảng Nam.

Sáng mai (2/8), thôn Lương Điền sẽ tiễn đưa linh cữu của ông Võ Sỹ Tiến (SN 1969), anh Đặng Xuân Phóng (SN 1976), anh Nguyễn Khắc Bình (SN 1975) và bà Nguyễn Thị Tiến (SN 1954). Đến 13h cùng ngày, cùng lúc sẽ tiến hành lễ di quan linh cữu bà Ngô Thị Bê (SN 1960, mẹ chú rể Nguyễn Khắc Long), chú rể Nguyễn Khắc Long (SN 1990) và cháu Nguyễn Thư Kỳ (SN 2011, cháu ruột chú rể).

Anh Đặng Xuân Phóng (SN 1976) tử vong khi vợ và con anh là chị Nguyễn Thị Kim Oanh (SN 1977) và cháu Đặng Xuân Tiến (SN 2012) bị thương nặng trong vụ TNGT vẫn đang điều trị trong bệnh viện. Ông Nguyễn Khắc Cát (SN 1953) cũng trọng thương đang trong bệnh viện không thể về đưa linh cữu vợ (bà Nguyễn Thị Tiến) đến nơi an nghỉ cuối cùng…

Vụ TNGT thảm khốc cũng khiến cháu Trúc Hân trọng thương đang cấp cứu, trong khi mẹ cháu là chị Nguyễn Thị Nhung (SN 1987, chị gái chú rể) đã vĩnh viễn ra đi trong vụ tai nạn..

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm