Vụ xe container lao vào phòng ngủ ở Hà Tĩnh: “Tôi đã nghĩ cả nhà mình chết”

Sỹ Hòa
18/12/2019 - 19:05
Vụ xe container lao vào phòng ngủ ở Hà Tĩnh: “Tôi đã nghĩ cả nhà mình chết”
“Tôi vừa quay ra nhìn thì thấy cả một cái xe to đùng đang lao thẳng vào nhà, đúng ngay 2 phòng ngủ mà con trai và cháu đang nằm bên trong", bà Bình kinh hoàng nhớ lại.

Sáng 18/12, PV  có mặt tại hiện trường vụ tai nạn khiến xe container lao xuyên vào nhà dân, đè nát 2 giường ngủ (nằm trên QL1 tuyến tránh TX Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh đoạn qua địa phận xóm 5, xã Xuân Lĩnh, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh).

Theo ghi nhận, trên đường phía trước vụ tai nạn có nhiều vệt lốp xe kéo dài khoảng 20 - 30m; nhiều mảnh kính vỡ, thiết bị trên xe container và xe tải rơi vãi trên đường.

Sau khi đâm gãy nhiều cột mốc bên đường, lao qua mương thoát nước, xe tải BKS: 35C - 057.08 đâm gãy một cột điện to trước khi lao vào đâm sập mái tôn trước sân nhà bà Sử Thị Bình (SN 1968).

Vụ xe container lao vào phòng ngủ ở Hà Tĩnh: “Tôi đã nghĩ cả nhà mình chết” - Ảnh 1.

Khi chiếc xe container lao vào ngôi nhà nhỏ của con trai, bà Bình nghĩ cả nhà mình sẽ chết

Trong khi đó, xe container cũng lao qua mương thoát nước, phần đầu kéo đâm xuyên hoàn toàn vào căn nhà nhỏ của anh Trương Xuân Lâm (SN 1988, con trai bà Bình). Cú đâm mạnh khiến bức tường 2 đầu đối diện đổ sập, mọi đồ đạc bên trong bị hư hỏng hoàn toàn.

Lực lượng Công an cũng đã có mặt để điều tiết giao thông, đảm bảo ANTT và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Trong khi đó, các cán bộ, công nhân ngành điện lực, viễn thông cũng có mặt để nối lại đường dây bị 2 xe lao vào làm đứt.

Ngồi thất thần dưới thềm nhà bố mẹ, trên người chi chít vết trầy xước, anh Trương Xuân Lâm kể lại: Khoảng 5h30 sáng nay (18/12), tôi thức giấc để chuẩn bị đi làm. Vừa định bước ra khỏi giường thì nghe phía trước nhà tiếng điện chập nổ tách tách, tiếng cây cối và đồ đạc đổ ào ào… Tôi chưa kịp định hình chuyện gì thì thấy nhà mình rung lên, tường bắt đầu nứt và đổ nên tôi rướn người lao ra giường của con trai và cháu trai (chỉ mới 9 tuổi và 8 tuổi).

“Cú va chạm quá mạnh khiến tôi bị hất bay ra, còn con trai và cháu thì bị tùa đi về phía sau nhà rồi bị tưởng nhà đổ đè lên người. Tôi vùng dậy chạy đến nhưng gạch quá nặng nên không đưa con và cháu ra được nên hét lên cầu cứu hàng xóm”, anh Lâm nhớ lại.

Vụ xe container lao vào phòng ngủ ở Hà Tĩnh: “Tôi đã nghĩ cả nhà mình chết” - Ảnh 2.

Anh Trương Xuân Lâm kể lại lúc chiếc xe container lao vào phòng ngủ nhà mình

Trong khi đó, vẫn chưa hết bàng hoàng bà Sử Thị Bình (SN 1968, mẹ anh Bình) nhớ lại: Tối hôm qua, tôi sang ngủ với con trai và hai cháu. Sáng sớm nay, tôi dậy sớm để cho lợn ăn rồi đi làm ruộng. Lúc đang cho lợn ăn thì tôi nghe tiếng động rầm rầm, rồi nhà cửa và đất dưới chân rung lên như động đất.

“Tôi vừa quay ra nhìn thì thấy cả một cái xe to đùng đang lao thẳng vào nhà, đúng ngay 2 phòng ngủ mà con trai và cháu đang nằm bên trong. Chỉ một tích tắc sau đó, đầu xe đã xuyên hoàn toàn vào trong căn nhà, khiến tường nhà bị đổ đè lên 2 cháu. Tôi hoảng loạn la hét, hàng xóm liền chạy đến lật từng viên gạch cứu 2 cháu ra ngoài”, bà Bình nhờ lại.

Cũng theo bà Bình và anh Lâm, rất may cả hai cháu chỉ bị xây xước nhẹ. Sau khi tai nạn xảy ra, hai cháu nhỏ đã được đưa đến nhà người thân gửi.

“Khi chiếc xe lao vào, tôi đã nghĩ cả nhà mình chết. Ơn trời, con trai và hai cháu tôi đều an toàn”, bà Bình thở phào.

Vụ xe container lao vào phòng ngủ ở Hà Tĩnh: “Tôi đã nghĩ cả nhà mình chết” - Ảnh 3.

Hiện trường vụ việc

Như đã đưa tin, lúc 5h30 sáng 18/12, xe container BKS 61C - 269.24 kéo theo rơ-moóc BKS 61R - 033.91 (chưa rõ người điều khiển) di chuyển trên QL1 tuyến tránh TX Hồng Lĩnh, hướng Bắc - Nam.

Khi đến địa phận xóm 5, xã Xuân Lĩnh, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh bất ngờ va chạm với xe tải BKS 35C - 057.08 (cũng chưa rõ người điều khiển) đang di chuyển trên QL1 tuyến tránh TX Hồng Lĩnh, hướng cùng chiều.

Vụ va chạm khiến xe tải lao vào nhà bà Sử Thị Bình (SN 1968, trú ở xóm 5, xã Xuân Lĩnh); xe container lao xuyên qua 2 phòng ngủ của nhà anh Trương Xuân Lâm (SN 1988, con trai bà Bình), đè nát 2 giường ngủ và toàn bộ tài sản trong nhà.

Vụ tai nạn khiến nhiều tài sản bị hư hỏng, rất may 4 người trong nhà chỉ bị xây xước nhẹ.

(Báo Giao thông)

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm