Vui buồn khi bốc thăm giành suất vào trường công cho con ở Hà Nội

Nguyễn Minh Châu
27/08/2022 - 15:05
Vui buồn khi bốc thăm giành suất vào trường công cho con ở Hà Nội

Phụ huynh không giấu khỏi niềm vui sướng khi bốc trúng được lá phiếu vào lớp

Hàng trăm phụ huynh đã phải bốc thăm để giành suất cho con vào trường Mầm non Hoàng Liệt vì số đăng ký gấp đôi chỉ tiêu. Sau buổi bốc thăm đầu tiên, nhiều người bốc "trượt" đã rất buồn bã

Trong hai ngày 27-28/8, hàng trăm phụ huynh phải bốc thăm để giành suất cho con vào trường Mầm non Hoàng Liệt vì số hồ sơ đăng ký gấp đôi chỉ tiêu. Buổi bốc thăm được tổ chức tại UBND phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, với quy trình hai vòng. 

Vòng một là bốc thăm số thứ tự. Sau khi đảm bảo đã tham gia vòng một, phụ huynh sẽ dùng số thứ tự này để lần lượt bốc thăm phiếu tuyển sinh. Các phiếu hợp lệ là phiếu có đầy đủ xác nhận của trường Mầm non Hoàng Liệt.

Sáng 27/8, cha mẹ của các con em 3 tuổi đã đến dự buổi bốc thăm để quyết định việc con mình có được học tại trường Mầm non Hoàng Liệt năm học 20022-2023.

Năm học mới này, Trường Mầm non Hoàng Liệt nhận được 226 hồ sơ của trẻ 5 tuổi, tăng 100 so với dự kiến. Với hai nhóm trẻ 4 và 3 tuổi, số lượng hồ sơ đăng ký lần lượt là 290 và 423 (dự kiến chỉ tuyển sinh lần lượt 88 và 245 cháu).

Bốc thăm vào trường công cho con ở Hà Nội: Nhiều gia đình ngậm ngùi gửi trẻ về quê  - Ảnh 1.

Giây phút căng thẳng trước giờ bốc thăm

Trong buổi sáng nay, nhà trường tiến hành bốc thăm cho những phụ huynh muốn cho con theo học tại Trường mầm non Hoàng Liệt cơ sở Tứ Kỳ. Có 176 phụ huynh đăng ký đến tham gia trong khi chỉ tiêu của nhà trường là 80 em, điều này đồng nghĩa với việc 96 học sinh phải học trường tư thục nếu bốc phải lá thăm "rất tiếc bé không trúng tuyển vào trường".

Theo ghi nhận, trước giờ bốc thăm, phụ huynh đều hồi hộp, căng thẳng. Sau khi bốc được lá thăm "chúc mừng con đã được vào trường" và "rất tiếc bé đã không trúng tuyển", các phụ huynh có những cảm xúc đối lập, người hạnh phúc vỡ òa, người buồn rầu vì thiếu may mắn sau khoảng thời gian hồi hộp đợi chờ.

Chị Phạm Thị Hải (Hoàng Liệt, Hoàng Mai), người bốc được lá thăm trúng tuyển cho con vào Trường mầm non Hoàng Liệt vui mừng: "Những ngày qua gia đình tôi rất lo lắng, đến hôm nay bốc được giấy thông hành vào trường nên tâm trạng lúc này rất vui mừng".

Chị Hải cho biết, nếu con gái học ở trường tư thì chí phí khá lớn, hơn nữa con lớn của chị cũng học gần Trường tiểu học Linh Đàm nên cả 2 con học gần nhau rất tiện.

Bốc thăm vào trường công cho con ở Hà Nội: Nhiều gia đình ngậm ngùi gửi trẻ về quê  - Ảnh 1.

Chị Hải rất vui mừng khi bốc được lá thăm may mắn

Cũng may mắn như chị Hải là anh Nguyễn Ngọc Dũng. Sau khi bốc được lá thăm may mắn, anh Dũng cho biết "cảm thấy run run vì quá vui". Suốt đêm hôm qua, anh Dũng không sao chợp mắt được, anh lo lắng nhưng sáng nay sau buổi bốc thăm anh như vỡ òa.

"Hành trình cho con vào trường mầm non cũng gian truân lắm, tôi rất lo sợ lúc chưa bốc, giờ bốc được trúng tuyến là thấy sướng lắm rồi. Thú thực vợ chồng tôi cũng là công nhân lương cũng chỉ đủ để chi tiêu trong gia đình. Học trường tư thì chi phí khá cao, được học trường công thì giảm bớt gánh nặng kinh phí cho gia đình, chính vì vậy nên tôi mong muốn con theo học tại đây", anh Dũng bày tỏ.

Rất nhiều người đã bốc phải lá phiếu "rất tiếc bé đã không trúng tuyển", chị Vũ Phương Anh là người trong số đó. Chị cho biết, giờ hi vong sang năm con sẽ vào được trường công. "Tôi vẫn hy vọng rằng cho con vào trường công lập. Chắc phải cho con ở nhà một năm để ông bà chăm chứ bây giờ cũng không biết làm như thế nào", chị Phương Anh nói.

Theo chị Phương Anh, phương án bốc thăm là đảm bảo công bằng cho tất cả trẻ nhỏ. "Trong cuộc họp phụ huynh trước đó tôi cũng hoàn toàn ủng hộ với phương án bốc thăm. Mặc dù con không trúng tuyển nhưng dù sao tôi cũng không quá buồn. Đó là công bằng với các con rồi", chị Phương Anh nói.

Cùng chung cảnh ngộ với chị Phương Anh là chị Nguyễn Thị Hoàn. Do kinh tế gia đình không dư giả, nên chị Hoàn rất kỳ vọng con sẽ học trường công để "giảm tải" về kinh tế. Tuy nhiên, sau khi bốc phải là phiếu thiếu may mắn chị Hoàn buồn bã cho biết, sẽ gửi con về quê.

"Học tư thục ít nhất cũng 3 triệu/tháng, đây là chi phí quá lớn cho 2 vợ chồng làm công nhân. Thôi đành gửi con cho ông bà ở quê rồi sang năm tính tiếp", chị Hoàn chia sẻ.

Bốc thăm vào trường công cho con ở Hà Nội: Nhiều gia đình ngậm ngùi gửi trẻ về quê  - Ảnh 2.

Nhiều phụ huynh bốc "trượt" cho biết, sẽ phải gửi con về quê vì không đủ kinh tế cho con đi học trường tư

Cô Trịnh Thị Thu Hương, Hiệu trưởng Trường mầm non Hoàng Liệt cho biết: "Trong thâm tâm nhà trường rất muốn tiếp nhận toàn bộ học sinh", nhưng vì điều kiện hạn chế nên mới phải tiến hành bốc thăm.

"Vì số lượng hồ sơ vào trường năm học này tăng đột biến, chúng tôi có 459 chỉ tiêu cho 3 lứa tuổi, nhưng có tận 939 hồ sơ nộp vào trường trong năm học này, đấy là một tiền lệ chưa bao giờ có. Đây là một khó khăn và thách thức với nhà trường, hiện nay nhà trường không còn 1 phòng học nào dư thừa và nhân sự chúng tôi cũng thiếu rất nhiều, cho nên chúng tôi không thể tiếp nhận hết được số thí sinh vượt chỉ tiêu, quá khả năng đáp ứng của trường", cô Hương bày tỏ.

Theo cô Hương, việc tổ chức việc bốc thăm chọn trẻ vào trường, đơn vị đã tổ chức 4 buổi họp, được sự thống nhất cao của chính quyền và phụ huynh, nhà trường mới tiến hành. Trong những năm tới, cô Hương cho biết sắp tới phường Hoàng Liệt sẽ có 3 dự án trường học được khởi công xây dựng để đáp ứng nhu cầu cho trẻ tới trường của phụ huynh học sinh.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm