Vượt lũ dữ, đưa 3 thai phụ đến bệnh viện sinh con kịp thời

06/11/2017 - 17:38
Vượt lũ dữ, đưa 3 thai phụ đến bệnh viện sinh con kịp thời; Phụ huynh bức xúc vì bữa ăn chỉ có bún luộc của trẻ mầm non; Thanh niên nghi ngáo đá, cố thủ nhiều giờ trên trụ điện cao thế..., là những thông tin đáng chú ý trong Bản tin đô thị ngày 6/11.
Quảng Nam:

Sáng 6/11, ông Nguyễn Quang Thành, chỉ huy lực lượng tìm kiếm cứu nạn Ban chỉ huy Quân sự huyện Đại Lộc, Quảng Nam đã kịp thời cứu giúp, đưa một thai phụ chuyển dạ đến bệnh viện.

Khoảng 3h sáng 6/11, thai phụ tên Lê Thị Hiền (32 tuổi, trú thôn Bộ Nam, xã Đại Hòa, huyện Đại Lộc) chuyển dạ.

Người nhà đưa thai phụ lên UBND xã Đại Hòa nhờ ứng cứu. Lúc này, UBND xã thông tin đến Bộ Chỉ huy nhờ ứng cứu.

Sau khi nhận được thông tin, Ban chỉ huy quân sự huyện cử cano vượt lũ dữ gần 5km đưa chị Hiền đến bệnh viện đa khoa miền núi phía Bắc Quảng Nam.

Sau khi được chuyển đến bệnh viện, chị Hiền sinh được một bé trai kháu khỉnh nặng 3,2kg.

cuu-nan-1-1509938188997.jpg
Lực lượng chức năng huyện Đại Lộc đưa các sản phụ chuyển dạ đến bệnh viện an toàn.
Ảnh: Bộ Chỉ huy Quân sự huyện Đại Lộc.

 
Bà Nguyễn Thị Thuận - chủ tịch UBND xã Đại Hòa - thông tin thêm, khoảng 0h ngày 6/11, một thai phụ ở thôn Bộ Bắc, xã Đại Hòa cũng chuyển dạ.

Địa phương huy động ca-nô đưa sản phụ đến bệnh viện. Sau khi đến bệnh viện, thai phụ sinh một bé trai nặng 3,3kg.

Trước đó, khoảng 9h ngày 5/11, lực lượng này cũng đưa thành công một thai phụ đến bệnh viện để sinh con an toàn. (Nguồn: tuoitre.vn)

Nghệ An: Phụ huynh bức xúc vì bữa ăn chỉ có bún luộc của trẻ mầm non

Những ngày qua, mạng xã hội đăng tải bức ảnh chụp học sinh Trường Mầm non xã Thạch Ngàn (huyện Con Cuông, Nghệ An) đang ăn bát bún trắng không hành, không thịt. Nội dung mô tả kèm theo bức ảnh đưa thông tin đây là bữa ăn chính của các cháu khiến nhiều người bức xúc, cho rằng nhà trường đã bớt xén khẩu phần ăn.

phu-huynh-buc-xuc-vi-bua-an-dam-bac-chi-co-mien-luoc-cua-tre-mam-non.jpg
Bức ảnh mà một phụ huynh chụp được khẳng định đây là bữa ăn chính.

 
Khi thông tin về bữa ăn làm nóng cộng đồng mạng và gây phẫn nộ các bậc phụ huynh, bà Lê Thị Hạnh, Hiệu trưởng trường nhà trường đã xác nhận bức ảnh đúng là được chụp tại trường, tuy nhiên nội dung đăng tải là không đúng.

Theo bà Hạnh thì hình ảnh đó là bữa phụ. Bà Hạnh cho biết với mức đóng 15.000 đồng/ cháu/ ngày, nhà trường chia thành 2 bữa, trong đó bữa phụ có giá khoảng 4.000 đồng. Bữa phụ trong bức ảnh là bún nước xương chứ không phải bún luộc, các cô giáo không bỏ rau gia vị vào vì sợ không hợp khẩu vị các cháu.

"Bữa chính sẽ thịt, canh và cơm, đổi món theo bữa. Bữa phụ có cháo, ngày hôm đó bữa phụ lúc 15h là bún với nước hầm xương, các cháu đều ăn ngon lành” - bà Hạnh chia sẻ.

Cũng theo bà Hạnh thì bữa ăn như vậy không chắc sẽ đủ chất dinh dưỡng, tuy nhiên với mức tiền ăn nói trên thì nhà trường chỉ làm được như vậy.

phu-huynh-buc-xuc-vi-bua-an-dam-bac-chi-co-mien-luoc-cua-tre-mam-non-1.jpg
Hiệu trưởng khẳng định, đây là "bún nước xương".

 
Ông Ngân Xuân Nhung - Chủ tịch UBND xã Thạch Ngàn - cho biết sau khi có thông tin phụ huynh phản ánh, UBND xã đã làm việc với nhà trường nhưng chưa nhận được câu trả lời thỏa đáng.

“Sáng nay 6/11, Phòng GD-ĐT huyện Con Cuông và UBND xã Thạch Ngàn có buổi làm việc với ban giám hiệu nhà trường để làm rõ vấn đề” - ông Nhung nói.

Hiện tại, Trường Mầm non Thạch Ngàn có hơn 350 học sinh, mỗi ngày có khoảng 200 em ăn tại trường. (Nguồn: vietnamnet.vn)

Lâm Đồng: Thủ phủ rau xanh Đà Lạt chìm trong nước

Ngày 6/11, bà Lê Thị Bé, Trưởng Phòng Nông nghiệp huyện Đơn Dương (Lâm Đồng), cho biết theo thống kê chưa đầy đủ về cơn bão số 12 trên địa bàn huyện Đơn Dương có hơn 100 ha hoa màu và nhà cửa người dân bị ngập sâu trong nước, thiệt hại nặng là 2 xã Lạc Xuân và Lạc Lâm.

img5554-1509947952336.jpg
Cả trăm ha rau màu của người dân Đà Lạt bị chìm trong nước.


Cũng theo bà Lê Thị Bé, đây là số diện tích hoa màu bị ngập nhiều nhất trong năm. Sáng nay (6-11) Phòng Nông nghiệp huyện Đơn Dương cử cán bộ xuống những vùng bị ngập hướng dẫn bà con chăm sóc và thu hoạch hoa màu, tránh thiệt hại nặng cho đến khi nước lũ rút.

Tuy nhiên, nước lũ vẫn đang ở mức cao. Hiện Thủy điện Đa Nhim (huyện Đơn Dương đang duy trì mức xả lũ 100m3/giây.

img5646-1509949073593.jpg
Sau những ngày ngập úng, rau xanh sẽ phải đối mặt với nguy cơ cao bị thối giữa.

 
Theo thống kê nhanh từ Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lâm Đồng, thiệt mạng do cơn bão số 12 đã khiến 3 người chết, hàng trăm căn nhà bị tốc mái và sập, một cây cầu dân sinh cũng đã bị nước lũ cuốn trôi, quốc lộ 27C bị sạt lở chia cắt Nha Trang (Khánh Hòa) với TP Đà Lạt (Lâm Đồng (Nguồn: nld.com.vn)

Thái Bình: Thanh niên nghi ngáo đá, cố thủ nhiều giờ trên trụ điện cao thế

 Sáng 6/11, Trần Quang Tuấn (27 tuổi, quê Thái Bình) có biểu hiện ngáo đá, trèo lên trụ đường dây 220kV (cao khoảng 70 m) ở phường Bình Chuẩn, thị xã Thuận An. Nhiều người dân đã can ngăn, nhưng Tuấn tiếp tục trèo lên tận ngọn trụ điện và liên tục la hét, đòi nhảy xuống.

co-thu-1-2145-1509947425.jpg
Nam thanh niên cố thủ nhiều giờ trên trụ điện cao thế. Ảnh: Nguyệt Triều.

 
Hàng chục cảnh sát cứu hộ yêu cầu ngắt điện, triển khai bơm túi hơi, đồng thời dùng loa vận động thanh niên này xuống nhưng bất thành. Sau gần 3 giờ được thuyết phục, Tuấn mới chịu trèo xuống.

Theo cảnh sát, Tuấn vừa chuyển đến sống cùng người thân ngay cạnh trụ điện khoảng hai tháng nay. Anh ta có vợ con nhưng đã ly hôn. Vụ việc đang được làm rõ. (Nguồn: vnexpress.net)

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm