Vượt núi, tìm kiếm hài cốt liệt sĩ nơi "lò vôi thế kỷ"
Tổ quy tập làm nhiệm vụ theo từng nhóm, cẩn thận tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại Điểm cao 300
Mong muốn tìm được nhiều hài cốt liệt sĩ là chia sẻ của những cán bộ, chiến sĩ, nhân viên Đội quy tập 515, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang, mà chúng tôi gặp tại Điểm cao 300 - một phần trong khu vực từng được mệnh danh “lò vôi thế kỷ”.
Phát hiện nhiều di vật và hài cốt liệt sĩ
Điểm cao 300 (xã Thanh Thủy, tỉnh Tuyên Quang) là một trong những điểm tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ do Bộ Tư lệnh Quân khu 2 và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang đang thực hiện trong "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ". Trên đường từ chân núi lên Điểm cao 300, những đoạn khó đi đã được Đội tìm kiếm phá đá mở đường, còn lại đều là dốc cao, núi đá và cây cối rậm rạp. Chúng tôi theo chân cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang bám đá để leo lên. Quanh khu vực tìm kiếm là những bát hương được đặt ở hốc đá, nơi Đội quy tập đánh dấu đã tìm được hài cốt liệt sĩ. Cạnh đó còn có di vật của các liệt sĩ được Đội tìm kiếm gói ghém cẩn thận để mang về đơn vị bàn giao theo kế hoạch.

Tổ quy tập làm nhiệm vụ theo từng nhóm, cẩn thận tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại Điểm cao 300
Trong tiếng cuốc xẻng, tiếng máy khoan đá ầm ào, các nhóm cán bộ, chiến sĩ đeo găng tay cẩn thận lần tìm từng hốc đá, gốc cây. Hướng dẫn chúng tôi dâng nén hương tri ân anh linh các liệt sĩ mới được Đội quy tập phát hiện, đại úy Triệu Tiến Phú, Tổ trưởng thuộc Phân đội 2, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang, cho biết: "Nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực Điểm cao 300 được đơn vị triển khai từ tháng 4/2026 đến nay. Mỗi ngày, cán bộ, nhân viên của Đội lại vượt núi đá hiểm trở, len qua rừng rậm để tiếp cận các vị trí được xác định có khả năng còn hài cốt liệt sĩ".
Khu vực tìm kiếm ở Điểm cao 300 được xác định từ thông tin do các cựu chiến binh từng trực tiếp chiến đấu tại Mặt trận Vị Xuyên cung cấp. Xác định được nơi có căn hầm bị sập từ cuộc chiến bảo vệ biên giới phía Bắc, thời gian qua, cán bộ, nhân viên của Đội đã tìm kiếm từ chân Điểm cao 300 lên cao dần. Địa hình nơi đây chủ yếu là đá vôi, nhiều hang hốc, khe sâu khiến công việc phần lớn phải tiến hành bằng dụng cụ thủ công. Từng lớp đất đá được bóc gỡ thận trọng, những vị trí nghi vấn đều được kiểm tra kỹ. Trong quá trình tìm kiếm, cùng với hài cốt liệt sĩ, đơn vị phát hiện nhiều di vật như thắt lưng, bình tông, bát ăn cơm, giày, dép... Từ tháng 4/2026 đến nay, đơn vị đã tìm kiếm, cất bốc và bàn giao hơn 40 hài cốt liệt sĩ, trong đó có các hài cốt cá nhân và mộ tập thể, được đưa về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên.
Vượt gian khó, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ
Giữa đại ngàn âm u, đại úy Quân nhân chuyên nghiệp Tráng Đức Kim, nhân viên Đội 515 tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Tuyên Quang, lo bữa trưa tươm tất cho cả Đội. Anh chia sẻ: "Ngoài thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm hài cốt liệt sĩ, chúng tôi luân phiên làm công tác hậu cần hàng ngày. Dù ở địa hình hiểm trở, khó khăn nhưng chúng tôi vẫn đảm bảo những bữa cơm nóng hổi cho cán bộ, chiến sĩ". Do địa hình di chuyển mỗi ngày lên Điểm cao phức tạp nên đến ca của ai thì người đó chủ động chế biến thức ăn mặn trước từ đơn vị, rau xanh cũng được rửa sạch và chuẩn bị đầy đủ gia vị trước khi lên núi. Đến bữa trưa, các anh chỉ nấu cơm, canh và hâm lại thức ăn cho nóng.

Đại úy Quân nhân chuyên nghiệp Tráng Đức Kim, nhân viên Đội 515 tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ CHQS tỉnh Tuyên Quang, chuẩn bị bữa trưa cho Tổ công tác
Chẳng mấy chốc, bữa cơm giữa rừng được chuẩn bị xong. Từng bát cơm nóng hổi, nồi canh rau ngót và khay thịt rang được đặt trên phiến đá. Trong bộ quân phục lấm lem bùn đất, quây quần bên mâm cơm là những gương mặt rám nắng, những nụ cười chan hòa, ấm tình đồng đội. Cách đó không xa là các lán tạm để cán bộ, chiến sĩ có thể ngả lưng, chợp mắt nghỉ trưa. Tham gia nhóm làm nhiệm vụ mở đường, tạo điều kiện cho Đội công tác tiếp cận các khu vực tìm kiếm tại Điểm cao 300, thiếu tá Quân nhân chuyên nghiệp Lù Văn Chương, nhân viên Đội quy tập 515, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Tuyên Quang, có mặt ở đây từ giữa tháng 3/2026 đến nay. Ngày đầu tiên các anh tiếp cận hiện trường là rừng cây rậm rạp, địa hình chủ yếu là đá vôi nguyên khối, nhiều vị trí bộ đội phải lựa địa hình thuận lợi, tránh những tảng đá lớn, đào đất, tạo lối có thể di chuyển.
Nhắc đến niềm tự hào tham gia Đội 515 lần này, thiếu tá Lù Văn Chương xúc động nhớ lại: "Hôm ấy, khi đang cùng đồng đội mở đường lên Điểm cao 211, tôi thấy người hơi mệt. Chỉ huy lệnh cho tôi về đơn vị nghỉ ngơi. Tuy nhiên, sau một lúc nghỉ, tôi thấy vẫn đảm bảo sức khỏe nên xin ở lại cùng đồng đội tiếp tục nhiệm vụ đến cuối ngày. Chỉ một lúc sau, nhóm chúng tôi phát hiện được nơi có hài cốt liệt sĩ…". Hơn nửa năm xa nhà, niềm vui sau mỗi ngày làm việc với anh Chương là nhận được những cuộc điện thoại của vợ con. "Vợ tôi ở nhà làm ruộng nương của gia đình, 2 con đã có gia đình riêng. Từ khi biết tôi nhận nhiệm vụ trong Đội 515, tối nào vợ và các con, cháu đều gọi điện thoại hỏi thăm, động viên", thiếu tá Lù Văn Chương vui vẻ kể.
Không chỉ anh Chương, các cán bộ, chiến sĩ trong Đội đều nỗ lực vượt lên mọi khó khăn, nỗ lực lần tìm, bóc gỡ từng lớp đất, kiểm tra từng khe đá để không bỏ lỡ cơ hội tìm kiếm hài cốt liệt sĩ. Với những người lính làm nhiệm vụ quy tập hài cốt liệt sĩ, đó không chỉ là nhiệm vụ được giao mà còn là trách nhiệm đối với các anh hùng liệt sĩ, là sự tri ân với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Theo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang, trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc, trên địa bàn Hà Tuyên trước đây có 4.267 liệt sĩ hy sinh. Đến nay đã tìm kiếm, quy tập được 3.174 hài cốt liệt sĩ, còn 1.093 hài cốt liệt sĩ cần tiếp tục tìm kiếm, quy tập.