Xã Ia Chim (Quảng Ngãi) sẻ chia khó khăn với bà con vùng lũ
Đoàn cơ quan UBND tỉnh Gia Lai thăm, động viên và trao hỗ trợ quà của cán bộ, nhân dân xã Ia Chim cho gia đình chị Lê Thị Hoà
Cơn lũ dữ đi qua để lại biết bao mất mát cho người dân. Sau lũ, tình đồng bào từ khắp mọi miền đã kịp thời tiếp thêm hơi ấm, trở thành nguồn động lực lớn lao giúp bà con nhân dân vùng lũ tái thiết lại cuộc sống và khẳng định một điều, thiên tai có thể cuốn trôi vật chất nhưng không thể cuốn trôi tình người.
Ngổn ngang sau bão lũ
Nhìn ngôi nhà bao năm gây dựng bị đổ nát sau cơn bão, chị Lê Thị Hoà, thôn An Hoà 2, xã Tuy Phước Tây, tỉnh Gia Lai lại không cầm được nước mắt. Bao công sức, tài sản của gia đình bao năm tích góp, dành dụm đều bị cơn lũ nhấn chìm và cuốn trôi chỉ trong vài ngày. Ngôi nhà giờ cũng tả tơi, gạch đổ ngổn ngang, 3 vách tường đổ sập, mái nhà sau bao ngày ngấm nước cũng chuẩn bị tụt xuống…

Ngôi nhà chị Lê Thị Hoà sau bão lũ
Quanh xóm chị, nhà nào cũng thiệt hại nặng nề vì lũ dữ. Nhìn bà con hàng xóm, rồi nhìn lại mình, chị khóc không thành tiếng vì chẳng biết phải bắt đầu từ đâu. Ngày nước lũ dâng cao, gia đình chị cùng bà con thôn xóm chỉ kịp ôm các con sơ tán để giữ mạng sống mà đâu biết ngày trở về nhà cửa, ruộng nương, chuồng trại bao năm gây dựng đã tan hoang như thế này.
Trong những ngày tái thiết cuộc sống, gia đình chị Hòa và bà con lối xóm đã nhận được sự quan tâm từ chính quyền địa phương, cùng sự chia sẻ từ mạnh thường quân cả nước. Họ được hỗ trợ chăn ấm, quần áo, gạo, và các nhu yếu phẩm thiết yếu để vượt qua cơn đói rét.
Sau những ngày vận động, bà con dần bớt lo lắng và quyết định bắt tay xây dựng lại ngôi nhà. Chị Hòa đã nhận được sự hỗ trợ san ủi mặt bằng từ các đoàn viên thanh niên và dân quân của xã. Đặc biệt, thông qua Đoàn thanh niên UBND tỉnh Gia Lai, cán bộ, chiến sĩ và bà con nhân dân xã Ia Chim đã hỗ trợ gia đình chị 10 triệu đồng.
Ngày Đoàn UBND tỉnh Gia Lai tới thăm và trao hỗ trợ, chị Hòa không khỏi xúc động và cảm kích trước tấm lòng ấm áp của bà con Tây Nguyên xa xôi, món quà này là sự động viên tinh thần rất lớn, là tấm chân tình giúp chị có thêm động lực vượt qua khó khăn.

Đoàn cơ quan Đảng tỉnh Khánh Hoà thăm, trao quà của cán bộ và nhân dân xã Ia Chim đến gia đình chị Trương Thị Hoàng Yến
Tình cảnh khó khăn cũng xảy ra với gia đình anh Đặng Văn Sang (khu Đồng Rọ, Vĩnh Xuân, phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà) và chị Trương Thị Hoàng Yến (Tổ 01, Khóm Hà Phước, 70 Đoàn Kết, Phường Bắc Nha Trang). Cơn lũ đi qua kéo theo bao hoài bão, hi vọng mà họ dành dụm. Nhà anh Sang càng thêm cơ cực khi con trai bị tai nạn chấn thương sọ não, hiện đang nằm viện tại thành phố Nha Trang.
Chung tay vì cộng đồng
Trước những mảnh đời cơ cực như vậy, cán bộ và nhân dân xã Ia Chim đã chung tay hỗ trợ thêm mỗi gia đình anh Sang và chị Yến 10 triệu đồng để mua vật liệu lợp lại mái nhà, dựng lại bức tường sau lũ.
Trong đợt này, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ia Chim đã vận động được 65.710.000 đồng từ cán bộ, chiến sĩ và bà con nhân dân trên địa bàn. Bên cạnh đó, gần 1,7 tấn hàng hoá nhu yếu phẩm (gồm gạo, chăn, màn, giày, dép, quần áo ấm, mỳ tôm, sữa, bánh, nước khoáng, dụng cụ y tế) cũng được quyên góp.

Đoàn công tác Cơ quan Đảng tỉnh Khánh Hoà thăm và trao quà của cán bộ và nhân dân xã Ia Chim đến gia đình anh Đặng Văn Sang
Kinh phí và hàng hóa đã được phối hợp chuyển tiếp qua Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi (15 triệu đồng). Thông qua Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh uỷ Đăk Lăk và Đảng uỷ các Cơ quan Đảng Tỉnh Khánh Hoà; Đoàn cơ quan UBND tỉnh Gia Lai hỗ trợ cho 5 hộ gia đình khó khăn bị sập nhà và ngập sâu trong bão lũ với số tiền 10 triệu đồng/ hộ gia đình.
Món quà này được gửi đến các hộ: Chị Phạm Thị Thu Đăng (khu phố Qui Hậu, phường Tuy Hòa, tỉnh Đăk Lăk); Anh Nguyễn Hân (xóm Phước Lương, xã Hoà Xuân, tỉnh Đăk Lăk); Chị Trương Thị Hoàng Yến (Tổ 01, Khóm Hà Phước, Phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa); Anh Đặng Văn Sang (khu Đồng Rọ, Vĩnh Xuân, phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà); Chị Lê Thị Hoà (An Hoà 2, xã Tuy Phước Tây, tỉnh Gia Lai).
Hy vọng sự sẻ chia này sẽ tiếp thêm động lực để bà con sớm dựng lại nhà và cải thiện cuộc sống. Đây không chỉ là tấm lòng của bà con hướng về vùng lũ mà còn là sự khẳng định rằng, cơn lũ qua đi, tình người vẫn nồng ấm và chan hoà yêu thương.