Xây dựng "thế trận lòng dân" vững chắc trên biển
Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân cùng lãnh đạo các địa phương thăm, tặng quà ngư dân trên đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị) dịp Tết nguyên đán Bính Ngọ năm 2026
Đóng quân trên địa bàn thường xuyên chịu tác động của bão, lũ, cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 Hải quân xác định “lo cho ngư dân như người thân của mình”, “giúp đỡ Nhân dân là mệnh lệnh của trái tim”. Điều đó vừa là tình cảm và trách nhiệm của mỗi người lính.
Ở đâu Nhân dân cần, ở đó có người lính Hải quân
Cùng với nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc, Vùng 3 Hải quân luôn xác định bảo đảm an toàn cho ngư dân, sẵn sàng có mặt khi bà con gặp khó khăn, hoạn nạn trên biển là một nhiệm vụ quan trọng.
Thực tế, trong quá trình vươn khơi, bám biển, ngư dân thường gặp 3 nhóm khó khăn: Thiên tai, sự cố kỹ thuật và tai nạn trên biển. "Bất cứ khi nào nhận được thông tin ngư dân gặp nạn, chúng tôi luôn xác định phải khẩn trương, tranh thủ từng phút, từng giờ, nhanh chóng tổ chức lực lượng, phương tiện tiếp cận hiện trường, tìm mọi biện pháp cứu người, hỗ trợ bà con và đưa về nơi an toàn. Với chúng tôi, cứu giúp ngư dân không chỉ là trách nhiệm mà còn là tình cảm của người lính Hải quân đối với nhân dân, góp phần củng cố niềm tin, tăng cường tình quân dân và xây dựng vững chắc "thế trận lòng dân" trên biển", Chuẩn Đô đốc Nguyễn Đăng Tiến, Bí Thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng 3 Hải quân cho biết.

Chuẩn Đô đốc Nguyễn Đăng Tiến (thứ 4 từ trái sang), Chính ủy Vùng 3 Hải quân, tuyên truyền cho ngư dân thành phố Đà Nẵng
Những năm qua, Vùng 3 Hải quân đã huy động hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ cùng hàng trăm lượt tàu, xuồng, phương tiện các loại tham gia phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, giúp ngư dân và Nhân dân vượt qua những thời điểm khó khăn. Trong rất nhiều trường hợp cứu hộ, cứu nạn, có một kỷ niệm mà đến hôm nay, cán bộ, chiến sĩ Hải quân Vùng 3 vẫn nhớ rõ. Đó là khi Tàu 799 (Lữ đoàn 161) đang thực hiện nhiệm vụ trên biển thì nhận lệnh tìm kiếm, cứu nạn 2 ngư dân trên tàu cá BĐ 95956 TS. Khi ấy, thời tiết đang mưa lớn, gió mạnh khiến việc tiếp cận và đưa ngư dân lên tàu gặp nhiều khó khăn. Vừa cứu được 2 ngư dân lên tàu an toàn, biển tiếp tục nổi giông, những con sóng lớn đánh trùm lên cả đài chỉ huy, hất tung nắp hầm hàng, làm vỡ kính đài chỉ huy, nhiều máy móc, trang bị bị hư hỏng nước tràn vào các khoang tàu. Con tàu rung lắc dữ dội giữa biển. Trong khoảnh khắc ấy, mỗi cán bộ, chiến sĩ Tàu 799 đều hiểu rằng nếu không xử trí tốt, nguy hiểm không chỉ đối với con tàu mà còn với tính mạng của mọi người trên tàu. Cấp ủy, chỉ huy tàu khẩn trương hội ý, vừa tìm cách thoát khỏi vùng tâm bão, vừa tổ chức khắc phục hư hỏng, hút nước khỏi khoang máy.
"Điều tôi nhớ nhất là trong hoàn cảnh ấy, cán bộ, chiến sĩ vẫn bình tĩnh động viên nhau bám vị trí, người sửa chữa, người điều khiển tàu, người chăm sóc ngư dân. Không ai nghĩ đến việc lùi bước, bởi trong suy nghĩ của mọi người lúc đó chỉ có một quyết tâm: Phải đưa ngư dân về bờ an toàn", đại úy Hồ Văn Dũng, Thuyền trưởng tàu 799, nhớ lại.
"Dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, khi gặp sóng gió, khó khăn hay hoạn nạn trên biển, lực lượng Hải quân luôn sẵn sàng vượt qua mọi gian khổ, kịp thời có mặt để hỗ trợ, cứu hộ, cứu nạn và bảo vệ an toàn cho bà con trong mọi tình huống, thực sự là điểm tựa vững chắc cho ngư dân vươn khơi, bám biển".
Chuẩn Đô đốc Nguyễn Đăng Tiến, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng 3 Hải quân
Đến khi Tàu 799 cập cảng Cam Ranh an toàn và bàn giao 2 ngư dân cho cơ quan chức năng, đó không chỉ là niềm vui của những ngư dân được cứu mà còn là cảm xúc rất đặc biệt đối với những người lính đã trực tiếp trải qua hành trình ấy. Sau mỗi lần cứu nạn bà con thành công, cảm xúc của những người lính biển lúc ấy thường khó diễn tả thành lời. Nhiều khi, chỉ một cái bắt tay thật chặt, một lời cảm ơn của bà con ngư dân cũng đủ khiến cán bộ, chiến sĩ xúc động. Các anh hiểu rằng, phía sau mỗi ngư dân ấy còn có một gia đình, có cha mẹ, vợ con đang từng giờ mong ngóng họ trở về.
"Với chúng tôi, cứu được một ngư dân trở về với gia đình cũng giống như đưa một người thân của mình trở về nhà. Đó vừa là trách nhiệm, vừa là tình cảm của người lính đối với nhân dân, là điều thôi thúc chúng tôi luôn cố gắng hết sức trong mỗi nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn trên biển", Thuyền trưởng tàu 799 chia sẻ.
Điểm tựa tin cậy của ngư dân trên biển
Ngoài cứu hộ, cứu nạn, Vùng 3 Hải quân còn triển khai nhiều hoạt động thiết thực, trở thành điểm tựa tin cậy của ngư dân trên biển và hậu phương của ngư dân trên bờ. Hiện nay, Vùng 3 Hải quân đang thực hiện hiệu quả chương trình "Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển", trọng tâm là tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nhất là các quy định chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU); hướng dẫn bà con khai thác hải sản an toàn, đúng pháp luật; khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người dân; hỗ trợ kỹ thuật, nước ngọt, lương thực và các nhu yếu phẩm khi ngư dân hoạt động trên biển; đồng thời, tặng hàng nghìn lá cờ Tổ quốc, áo phao, dây buộc tàu và nhiều trang bị cần thiết. Vùng cũng phối hợp với các địa phương nắm chắc tình hình ngư dân, bảo vệ các hoạt động khai thác hợp pháp, giúp bà con chủ động phòng tránh thiên tai, sự cố trên biển.
Ngoài ra, hoạt động "Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân" cũng được triển khai thực hiện hiệu quả. Đến nay, Vùng đã nhận đỡ đầu 19 con ngư dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn.
Theo Chuẩn Đô đốc Nguyễn Đăng Tiến, Bí Thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng 3 Hải quân, mỗi ngư dân ra khơi không chỉ mang theo ngư cụ mà còn có niềm tin rằng luôn có những người lính Hải quân sẵn sàng hỗ trợ khi cần thiết. Mỗi lá cờ Tổ quốc, mỗi chiếc áo phao, mỗi lần hỗ trợ nước ngọt, lương thực hay một chuyến cứu nạn kịp thời đều góp phần củng cố niềm tin để bà con vững vàng vươn khơi, bám biển, bám ngư trường, vừa phát triển kinh tế, vừa góp phần cùng các lực lượng bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 172, Vùng 3 Hải quân, cùng các lực lượng tổ chức tìm kiếm người bị nước lũ cuốn trôi, mất tích sau nhiều ngày mưa, lũ tại phường Hội An Tây, thành phố Đà Nẵng, năm 2025
Vùng 3 Hải quân là một trong những đơn vị chủ lực của Quân chủng Hải quân, có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vùng biển, đảo từ khu vực Đèo Ngang thuộc tỉnh Quảng Trị đến khu vực Cù Lao Xanh thuộc tỉnh Gia Lai; đồng thời quản lý các đảo ven bờ Bắc Trung bộ và quần đảo Hoàng Sa. Đây là địa bàn có hoạt động khai thác, đánh bắt hải sản sôi động. Trong đó, nhiều tàu thuyền hoạt động dài ngày, cách xa đất liền, trên các vùng biển ngư trường truyền thống thuộc Đặc khu Hoàng Sa.