Luật và Đời

Xét xử vụ Gateway: Cô giáo chủ nhiệm bật khóc, xin lỗi gia đình học sinh xấu số

Hà Khê 14/01/2020 - 08:48 PM
Được nói lời sau cùng, bị cáo Nguyễn Thị Thủy, giáo viên chủ nhiệm lớp cháu L.H.L, đã bật khóc, quỳ xuống xin lỗi gia đình học sinh xấu số.

20h15 tối 14/1, sau hơn 1 ngày làm việc, HĐXX đã nghe phần tranh luận, đối đáp giữa các luật sư và đại diện Viện KSND quận Cầu Giấy (Hà Nội). 

Trước khi vào phần nghị án, HĐXX cho các bị cáo nói lời sau cùng. Bị cáo Nguyễn Bích Quy bước lên bục xét hỏi, ngắn gọn: "Tôi không biết nói gì" rồi lùi lại phía sau. Bị cáo Doãn Quý Phiến cũng không hề có lời xin lỗi gia đình bị hại mà chỉ gửi lời chia buồn tới gia đình vì đây là sự việc đáng tiếc.

Bị cáo Nguyễn Thị Thủy, giáo viên chủ nhiệm cháu L.H.L, đã khóc, quỳ xuống tạ lỗi với gia đình cháu bé

Đến lượt mình, bị cáo Nguyễn Thị Thủy - giáo viên chủ nhiệm lớp cháu L.H.L (trường Quốc tế Gateway, Hà Nội) đã khóc nức nở, nói không thành tiếng. Cô giáo này xin lỗi vong linh cháu L. rồi bất ngờ quỳ xuống, hướng về nơi bố mẹ cháu L. ngồi để tạ lỗi.

Sau đó, HĐXX tạm dừng phiên tòa để bước vào phần nghị án. 9h sáng mai (15/1), HĐXX sẽ tuyên án công khai vụ án này.

Báo PNVN sẽ cập nhật kết quả phiên tòa.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn