Xót xa đám tang 3 mẹ con tử vong trên đường đến trường ở Nghệ An

Nhã Hoàng
06/03/2023 - 20:52
May mắn thoát chết trong vụ tai nạn, dù cơ thể bị thương nhưng bé Tr. (5 tuổi) rất tỉnh táo, chạy lại ôm thi thể người mẹ gào khóc, gọi mẹ dậy.

Chiều 6/3, tang thương bao trùm con đường dẫn vào ngôi nhà chị Nguyễn Thị H. (26 tuổi, trú xóm Bùi Hạ, xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) - nạn nhân vừa tử vong cùng 2 con nhỏ sau vụ tai nạn giao thông. Đi từ đầu ngõ, tiếng kèn đám ma, tiếng trống cùng tiếng gào khóc của người thân gọi tên 3 mẹ con nạn nhân xấu số trong đớn đau, tuyệt vọng.

3 mẹ con tử vong trên đường đến trường: Tang thương bao trùm xóm nhỏ - Ảnh 1.

Những chiếc xe cấp cứu đưa thi thể 3 mẹ con chị H. về nhà.

3 cỗ quan tài đặt song song, 3 chiếc bàn thờ lập vội nghi ngút khói hương ai nấy đều xót xa, thương tiếc. Sự ra đi đột ngột của mẹ con chị H. như cú sốc lớn khiến người thân ngã quỵ.

3 mẹ con tử vong trên đường đến trường: Tang thương bao trùm xóm nhỏ - Ảnh 2.

3 mẹ con tử vong trên đường đến trường: Tang thương bao trùm xóm nhỏ - Ảnh 3.

Người thân đau đớn trước sự ra đi đột ngột của mẹ con chị H.

Theo báo cáo nhanh của Ban An toàn giao thông tỉnh Nghệ An, khoảng 7h sáng nay, ngày 6/3, chị Nguyễn Thị H. điều khiển xe máy chở 3 người con gồm: Hoàng Văn B. (9 tuổi), Hoàng Kim O. (7 tuổi) và cháu Hoàng Văn Tr. (5 tuổi) đến trường học. Khi đến địa phận xóm 9B (xã Hưng Trung) thì xảy ra va chạm với một chiếc xe tải chở vật liệu xây dựng do tài xế Nguyễn Duy Quân (37 tuổi, trú xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên) điều khiển. Vụ tai nạn khiến chị H. cùng 2 người con đầu tử vong tại chỗ, người con út bị thương.

3 mẹ con tử vong trên đường đến trường: Tang thương bao trùm xóm nhỏ - Ảnh 4.

Căn nhà của gia đình chị H.

Được biết, tại thời điểm trên, chị H. đang chở con đến trường học cách nhà 1km.

Tại hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn vẫn còn vương vãi rất nhiều mảnh vỡ của chiếc xe máy. Đoạn đường nơi xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng này là một đoạn đường thẳng, mặt đường bằng bê tông, cách vị trí nút thi công đường cao tốc chừng 300m. Bên đường có biển cảnh báo công trường, biển cấm ô tô vượt nhau.

3 mẹ con tử vong trên đường đến trường: Tang thương bao trùm xóm nhỏ - Ảnh 5.

3 chiếc quan tài của mẹ con chị H. đặt song song khiến ai nấy đều xót xa,

Có mặt tại hiện trường chứng kiến vụ tai nạn đau lòng, bà Nguyễn Thị Hương kể lại "Nghe tiếng động lớn rồi tiếng gào thét của nhiều người xung quanh, tôi chạy ra xem thì xót xa khi phải chứng kiến cảnh tượng đau lòng. Người mẹ cùng 2 người con đầu đã tử vong, thi thể nằm sát nhau và không còn nguyên vẹn".

3 mẹ con tử vong trên đường đến trường: Tang thương bao trùm xóm nhỏ - Ảnh 6.

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm

Một số người có mặt tại hiện trường cho biết, riêng cháu Tr. (con út chị H. may mắn bị hất văng ra nên tình trạng nhẹ hơn. "Dù bị thương ở đầu, tay, người nhưng bé Tr. vẫn tỉnh táo. Cháu không kêu đau mà chạy lại ôm mẹ khóc, kêu mẹ dậy, nhìn mà đau đớn vô cùng".

3 mẹ con tử vong trên đường đến trường: Tang thương bao trùm xóm nhỏ - Ảnh 7.

Tại hiện trường còn vương vãi nhiều mảnh vỡ của chiếc xe máy.

Theo người dân địa phương, vợ chồng chị H. có 3 đứa con. Trước đây, anh Hoàng Văn T. (32 tuổi, chồng chị H.) từng có thời gian đi xuất khẩu lao động, mới về nước hơn 1 năm. Chị H. ở nhà chăm sóc con và làm ruộng. Thời gian gần đây, anh T. ra Hải Dương làm công nhân, khi nghe tin dữ cũng đang trên đường về để nhìn mặt vợ con lần cuối.

3 mẹ con tử vong trên đường đến trường: Tang thương bao trùm xóm nhỏ - Ảnh 8.

Chị H. chở 3 con nhỏ đến trường học cách nhà 1km thì xảy ra vụ tai nạn thương tâm, cướp đi tính mạng của 3 mẹ con.

Sự ra đi đột ngột của con gái và 2 cháu ngoại khiến bà Phan Thị Diệu (51 tuổi, mẹ ruột chị H.) ngã quỵ, không còn sức đứng vững. Bà ngất lịm nhiều lần, khi tỉnh dậy lại gào khóc, gọi tên con, cháu đến lạc giọng.

 "Con ơi! Sao mẹ gọi mà con nỏ dậy. Cháu ơi, dậy với bà đi. Con nói chở cháu đi học rồi về mà. Sao bây giờ lại như thế này con ơi, cháu ơi...".

3 mẹ con tử vong trên đường đến trường: Tang thương bao trùm xóm nhỏ - Ảnh 9.

3 mẹ con tử vong trên đường đến trường: Tang thương bao trùm xóm nhỏ - Ảnh 10.

Người thân gọi tên 3 mẹ con nạn nhân xấu số trong đớn đau, tuyệt vọng.

Giây phút người dân đỡ đưa thi thể 3 mẹ con chị H. vào quan tài, bà Diệu vùng dậy, đòi chạy đến ôm lấy con song được người thân và những người có mặt giữ lại vì sợ bà ngã quỵ. "Mọi người ơi, gọi con, cháu tôi dậy đi. Con ơi, cháu ơi dậy về với mẹ, với bà đi".

Một lãnh đạo Ban An toàn giao thông tỉnh Nghệ An cho biết, qua kiểm tra ban đầu, không phát hiện chất ma tuý, nồng độ cồn trong người tài xế chiếc xe tải gây tai nạn.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm