Xuân Hinh nhận mình là “nghệ sĩ điện ảnh triển vọng”
Nghệ sĩ Xuân Hinh trong buổi giao lưu tại Hội chợ Mùa Thu 2025
“Tôi mong khán giả ủng hộ cho phim “Mùi phở”, cho điện ảnh và đặc biệt là cho nghệ sĩ điện ảnh triển vọng Xuân Hinh” - danh hài đất Bắc hóm hỉnh nói.
Tối 2/11, trong khuôn khổ Hội chợ Mùa Thu 2025 tại Nhà Triển lãm Kim Quy (Đông Anh, Hà Nội),"Vua hài đất Bắc" Xuân Hinh đã có buổi giao lưu cùng khán giả. Chương trình có sự góp mặt của các ê-kíp phim Mưa đỏ, Tử chiến trên không và đặc biệt là Mùi phở - bộ phim Tết 2026 đánh dấu lần đầu tiên nghệ sĩ Xuân Hinh góp mặt trên màn ảnh rộng.
Vẫn giữ lối nói dí dỏm, gần gũi quen thuộc, nghệ sĩ Xuân Hinh tự nhận mình là "người tham lam", luôn muốn thử sức ở nhiều lĩnh vực: "Hết diễn hài, hát cái nọ, xọ ra cái kia, giờ tôi lại muốn làm diễn viên điện ảnh. Thấy ngành điện ảnh của mình mấy năm nay phát triển, tôi thích lắm!".
Ở tuổi ngoài 60, ông vẫn tràn đầy năng lượng và hào hứng với trải nghiệm mới: "Đi đóng phim 2 tháng trời mà tôi thấy khỏe ra. Giờ còn sức thì tôi cố gắng hết mình để đứa con tinh thần Mùi phở này được khỏe, đẹp, góp phần giới thiệu ẩm thực và văn hóa Việt đến khán giả trong nước và quốc tế".
Xuân Hinh cũng không quên gửi nhắn gửi vui vẻ đến khán giả theo phong cách hóm hỉnh quen thuộc: "Giá vé có trăm bạc thôi, cả nhà đi xem hết có 5 trăm. Nếu Tết năm nay tôi đóng tốt thì sang năm lại làm nữa. Mong khán giả ủng hộ cho phim, cho điện ảnh và cho nghệ sĩ điện ảnh triển vọng Xuân Hinh!".

Nghệ sĩ Xuân Hinh cùng ê kíp phim "Mùi phở"
Trong phim Mùi phở, nghệ sĩ Xuân Hinh không chỉ đóng vai trò diễn viên, mà còn là người mang nét văn hóa Bắc Bộ vào điện ảnh. "Tôi thấy thật may mắn khi được góp một phần nhỏ để mang những nét văn hóa, giá trị quen thuộc nhất của người Việt đến gần hơn với khán giả trẻ. Giống như phở, món ăn giản dị mà nuôi dưỡng tâm hồn người Việt, tôi mong bộ phim sẽ trở thành một món ăn tinh thần như thế", ông chia sẻ.
Bộ phim còn đánh dấu sự kết hợp đặc biệt giữa 2 nghệ sĩ đại diện cho 2 thế hệ và 2 vùng miền: Xuân Hinh và Thu Trang. Nếu Thu Trang mang nét duyên hiện đại, tinh tế của người phụ nữ Việt hôm nay thì Xuân Hinh lại đại diện cho tinh thần dân gian Bắc Bộ, mộc mạc, hóm hỉnh mà sâu sắc.
Đồng thời với câu chuyện về ẩm thực, Mùi phở còn là hành trình về gia đình, ký ức và cội nguồn yêu thương. Đại diện nhà sản xuất Beta Group cho biết: "Một bát phở ngon không chỉ đến từ nước dùng mà còn từ cái tình của người nấu. Với Mùi phở, chúng tôi muốn "nấu" một bát phở điện ảnh thật tinh tế, nơi khán giả cảm nhận được vị ngọt, vị mặn, vị cay và cả vị ấm của tình người Việt".
Phim Mùi phở sẽ khởi chiếu vào ngày Mùng 1 Tết 2026 tại các rạp trên toàn quốc.