Xuân Lan chia sẻ về cuộc hôn nhân lần 2

KỲ DƯƠNG
14/05/2022 - 19:00
Xuân Lan chia sẻ về cuộc hôn nhân lần 2
Chia sẻ mới nhất của Xuân Lan về ông xã hơn 3 tuổi cùng cuộc hôn nhân kéo dài 2 năm đã gây nhiều tò mò cho khán giả.

Từng trải qua một lần đổ vỡ trong hôn nhân, cựu siêu mẫu Xuân Lan tái hôn với nhà sản xuất phim ở hải ngoại - Ngọc Lâm vào đầu năm 2020. Khi ấy, đám cưới lần 2 của cô khiến nhiều khán giả bất ngờ khi cặp đôi giữ kín chuyện hẹn hò cho đến lúc tổ chức hôn lễ tại Đà Nẵng. Đặc biệt, cả 2 chỉ biết và tìm hiểu nhau vài tháng trước khi quyết định sẽ về chung nhà.

Sau vài tháng tìm hiểu, Xuân Lan quyết định tái hôn với bạn trai tài giỏi - Ngọc Lâm. Cả 2 đã đăng ký kết hôn tại Mỹ. Có một gia đình mới, Xuân Lan nhiều lần chia sẻ về người bạn đời tử tế, tâm lý, thương vợ và đặc biệt rất yêu thương bé Thỏ - con riêng của Xuân Lan.

Mới đây, HLV của chương trình “Quý Ông Hoàn Mỹ” vừa có dòng tâm sự rất dài về người bạn đời, trong đó đề cập đến việc cả 2 thời gian qua không dành nhiều thời gian cho nhau, mỗi người tập trung cho công việc riêng. Thậm chí, 2 vợ chồng bận rộn đến mức đi sáng về khuya, người này ôm con ngủ thì người kia mới về nhà, tỉnh giấc đã không còn gặp nhau.

Chưa kể, Xuân Lan còn hài hước ví chuyện nhận học trò huấn luyện tại chương trình giải trí là “6 đứa con” và còn bắt chồng giúp đỡ đi quay, dựng clip… Sau đó, cả 2 phải xa nhau hơn nửa tháng, khi chồng trở về nhà lại ôm vợ con, mắt rưng rưng vì nhớ.

Xuân Lan đăng bức bức ảnh vợ chồng ôm nhau, kể về quãng thời gian qua thiếu sự chăm sóc dành cho đối phương khi tập trung công việc.

Xuân Lan kể: “Cái ông chồng này, sau mùa dịch ổng bù đầu chạy show kiếm tiền cho vợ nên ít gặp nhau, trong lúc ổng đi cày khắp mặt trận thì con vợ ở nhà có nhận 6 đứa con trai ngang hông đem về chăm sóc, nên cũng không có quá nhiều thời gian dành cho ổng.

Không những thế, vợ còn bắt ổng đi quay, rồi dựng phim cho hành trình đào tạo 6 đứa con chưa trưởng thành của mình. Đứa nào cũng có vấn đề cần thay đổi nên vợ ổng càng đau đáu lo toan, riết rồi ổng thành người đàn ông lo việc nước, đảm việc nhà, rồi về ôm con chăm sóc. Để vợ miên man quay cuồng dốc tâm dốc sức dốc tiền lo cho tụi nhỏ nên người.

Vợ có hỏi ổng: “Nếu em yêu thương lo lắng cho đám nhỏ này nhiều quá, mà tụi nó là con trai, thì chồng có suy nghĩ nhạy cảm hay vấn đề gì không?”. Ổng nói em thoải mái đi, chồng không nghĩ gì hết. Thương yêu chăm sóc tụi nó nhiều vào.

Nhớ có lúc nửa đêm lôi 1 đứa ra beer club nói chuyện, rồi hai chị em không có tiền trả, ổng cũng phải xách xe chạy ra để trả tiền cho vợ. Lúc tụi nhỏ đi casting phim, ổng thức ngày thức đêm để dạy kỹ năng, phân tích tâm lý cho cả đám, lại còn lôi thêm 1 đứa qua nhà dạy nốt buổi sáng cho kịp casting.

Đợt rồi ổng đi làm SEA Games xa nhà nửa tháng, rồi đêm qua về tới ổng ôm chặt vợ con rồi mắt ổng đỏ hoe... Trong khi vợ ổng vẫn đang ôm con gái ngủ, buồn và suy nghĩ về đám con trai ngang hông, tự hỏi rằng đời này mình sống trọn vẹn như vậy liệu đã đủ hay chưa? Thì ổng lại vội vàng chạy đi họp show kế tiếp. Rồi chẳng có vòng tay nào để ôm nhau trọn vẹn thỏa nhớ nhung sau bao ngày xa vợ...”.

Trong chia sẻ, Xuân Lan đề cập nhiều đến việc nhận dạy dỗ "6 đứa con" sau khi tham gia một chương trình truyền hình thực tế.

Cuối bài viết, cô dành lời cảm ơn gửi đến người bạn đời luôn bao dung và sống có tình nghĩa. “Cám ơn chồng, và cám ơn sứ mệnh của chúng ta gặp nhau. Hai vợ chồng mình là những người lo cho người khác. Và lo thì hết tình và trọn vẹn. Cho dù thế thái nhân tình ra sao thì đó cũng là mình chọn lựa” - cựu người mẫu viết.

Dưới bình luận, cư dân “thả tim” và khen ngợi về cách cư xử của ông xã Xuân Lan, ngưỡng mộ cuộc hôn nhân của cả 2 khi luôn có sự thấu hiểu và yêu thương nhau.

Trước đó, Xuân Lan từng nói tiêu chí người cô chọn phải là người dám lấy một phụ nữ 40, sống độc lập và tự chủ, cá tính. Trong khi, đa số đàn ông đều sợ những người phụ nữ như vậy thì chồng của cô ngoại lệ.

Sau 2 năm tái hôn, Xuân Lan thừa nhận mình đang có một "hạnh phúc lớn". Nói về nhà chồng, cô từng kể: "Nhà anh sống tình cảm, rất yêu thương tôi. Tôi nhớ trước khi cử hành nghi thức cưới, tôi cười không khép miệng, còn quay qua trêu chọc bạn bè. Nhìn sang, tôi thấy anh khóc suốt 15 phút, mẹ chồng, em chồng cũng lau nước mắt. Khi biết anh quyết định sống ở Việt Nam lâu dài, gia đình chồng cũng tôn trọng và ủng hộ. Nếu không có tư tưởng cởi mở, họ đã có thể ngăn cản anh hoặc đề nghị tôi sang Mỹ theo chồng".

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm